Tết đầu tiên trên đôi chân giả của cậu bé 12 tuổi mắc bệnh ung thư xương

Chấp nhận cắt chân để giữ được tính mạng, Đạt từng nghĩ mình sẽ đón Tết trong cảnh 'nhảy lò cò'. May mắn nhờ sự hỗ trợ kịp thời của bạn đọc Báo VietNamNet, em đã có thể tự tin đi lại.

"Đúng dịp Tết này Đạt có chân giả để đi lại, gia đình tôi phấn khởi vô cùng. Con cũng sung sướng ra mặt, chẳng còn để tâm đến lúc hết thuốc tê bị đau nữa", chị Lê Thị Hợi chia sẻ. Niềm động viên lớn lao đối với chị chính là sự vô tư, hồn nhiên của con trước cơn bạo bệnh.

Nhờ bạn đọc giúp đỡ, em Trần Tiến Đạt có thêm điều kiện để chữa bệnh và ước mơ lắp chân gia thành hiện thực.

Nhờ bạn đọc giúp đỡ, em Trần Tiến Đạt có thêm điều kiện để chữa bệnh và ước mơ lắp chân gia thành hiện thực.

Ở tuổi 12, Đạt đã hiểu bệnh tình mình nghiêm trọng nhường nào. “Cháu nghe tivi nói nếu bệnh của cháu mà cắt chân thì sẽ không phải chết chú ạ”, Đạt nhanh nhảu khoe ngay trong lần đầu tiên gặp chúng tôi.

Nhìn một số bạn bè cùng phòng được ghép xương mà không phải cắt chân, cậu bé có chút tiếc nuối. Nhưng Đạt rất hiểu chuyện. Con thương bố mẹ vì mình mà vất vả. Khác với đa số bệnh nhi ung thư xương thường không chấp nhận bỏ chân, thậm chí còn kêu gào xin bố mẹ và bác sĩ cho giữ lại chân, Đạt chủ động xin làm phẫu thuật để kéo dài sự sống và quan trọng nhất, con không muốn thấy cả nhà phải buồn vì mình.

Hoàn cảnh gia đình chị Hợi vô cùng khó khăn, thu nhập chính đến từ việc làm ruộng. Lúc con đổ bệnh, vợ chồng chị chạy đôn chạy đáo khắp nơi, vay cả ngân hàng mới được hơn 100 triệu đồng, nuôi hy vọng giữ lại tính mạng cho con.

Thế nhưng, chi phí cho ca phẫu thuật cùng quá trình hóa trị, cộng thêm tiền thuốc ngoài danh mục bảo hiểm khiến gia đình kiệt quệ, số tiền vay mượn nhanh chóng cạn sạch. Giữa lúc bố mẹ không biết xoay sở ra sao, Đạt vẫn bình tĩnh động viên mẹ: “Tết này không có chân thì con nhảy lò cò cũng được”.

Tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ đến em Trần Tiến Đạt

Tấm lòng của bạn đọc giúp đỡ đến em Trần Tiến Đạt

Sau khi bài viết "Bé trai chủ động xin cắt chân để kéo dài sự sống” được đăng tải, bạn đọc Báo VietNamNet đã ủng hộ Đạt số tiền hơn 80 triệu đồng để san sẻ một phần gánh nặng kinh tế cho gia đình. Và rồi trong những ngày cận Tết Nguyên Đán, một số nhà hảo tâm biết được hoàn cảnh của con đã chủ động chi trả toàn bộ chi phí lắp chân giả.

Đón nhận tấm lòng của các mạnh thường quân, chị Hợi vô cùng xúc động: “Chúng tôi cứ sợ Tết này cháu không thể tiếp tục đi lại bình thường được nữa. Món quà từ bạn đọc Báo VietNamNet dành tặng cho con quả thật vô cùng ý nghĩa. Vợ chồng tôi chẳng biết lấy gì để đền đáp tấm lòng này”.

Thời điểm hiện tại, Đạt đang tích cực tập đi với chiếc chân giả mới. Con rất muốn đi lại thành thục để Tết về quê Hà Nam có thể đến nhà các bạn.

Vẫn còn đó những khó khăn trước mắt vì phác đồ chữa bệnh vẫn sẽ tiếp tục. Thế nhưng, tâm hồn đứa trẻ mới 12 tuổi vẫn phơi phới đón Tết. Điều đáng trân quý hơn nữa, chính hành động quan tâm từ bạn đọc Báo VietNamNet đã góp phần giúp Trần Tiến Đạt có được niềm vui đầu năm.

Phạm Bắc

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tet-dau-tien-tren-doi-chan-gia-cua-cau-be-12-tuoi-mac-benh-ung-thu-xuong-2101363.html