Tết đến cửa nhà nhưng với nhiều người Tết vẫn ngoài vỉa hè

Với nhiều người, Tết đã đến cửa nhà nhưng với nhiều người lang thang không nơi nương tựa, vô gia cư... Tết có lẽ vẫn còn ở xa lắm.

Những ngày cuối năm, khi nhà nhà đang tất bật đón Tết Nguyên đán thì không ít người vô gia cư vẫn ở ngoài vòng tất bật của ngày lễ lớn nhất trong năm.

Trên nhiều con đường, tuyến phố ở Hà Nội không khó để bắt gặp những người vô gia cư vẫn lang thang, ngủ vỉa hè, hiên các ngôi nhà bên đường.

Một người đàn ông ngủ bên đường Quán Thánh.

Một cụ bà co ro bên những thùng xốp dùng để chắn gió.

Đôi tay cóng buốt phải đan xen vào nhau cho đỡ bị lạnh.

Trạm chờ xe buýt cũng là nơi nhiều người dùng làm chỗ ngủ.

Trên phố Hàng Đậu, một vài người rải chăn ngủ ngay trên hiên nhà.

Những giấc ngủ không trọn vẹn nơi vỉa hè.

Những người này họ đều cho biết, sau khi trời sáng họ sẽ rời đi và thu don sạch sẽ đồ đạc, rác... chỗ mình nằm rồi tiếp tục mưu sinh.

Họ làm đủ mọi thứ để có thể duy trì cuộc sống.

Có nhiều người không có nơi để về, nhưng cũng có những người không muốn về nhà dù vẫn còn gia đình, họ hàng.

Nhiều người đã gắn bó với vỉa hè Hà Nội nhiều năm, trả lời về tương lai sẽ thế nào? nhiều người chỉ thở dài và lặng im.

Xem thêm video: Hết mình tình nguyện vì người vô gia cư. Nguồn: VTC 2.

Trung Vương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/tet-den-cua-nha-nhung-voi-nhieu-nguoi-tet-van-ngoai-via-he-1322785.html