Tết đoàn viên của người trẻ Hà Tĩnh
Dù học tập, làm việc ở nhiều vùng miền khác nhau, mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều người trẻ Hà Tĩnh vẫn thu xếp trở về quê nhà, để được sống trọn vẹn trong hơi ấm đoàn viên.
Sau nhiều năm làm việc xa quê, anh Nguyễn Văn Tuấn (phường Hà Huy Tập) vẫn giữ thói quen về nhà đón giao thừa.

Làm việc xa quê nhưng Tết năm nào anh Tuấn cũng sắp xếp thời gian về thăm gia đình.
Anh Tuấn chia sẻ: “Năm nào tôi cũng cố gắng thu xếp công việc để về quê trước giao thừa khoảng một tuần, có thêm thời gian phụ giúp gia đình dọn dẹp, chuẩn bị Tết. Với tôi, Tết không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà là được sum vầy bên người thân. Chỉ cần nghe tiếng mẹ gọi trong bếp, thấy ông bà vẫn khỏe mạnh mỗi ngày, thế là đủ đầy".
Không chỉ là sự sum vầy, nhiều người trẻ còn xem Tết là dịp để bù đắp lại tình cảm gia đình. Hơn 5 năm du học tại Hàn Quốc, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh (xã Cẩm Xuyên) càng thấm thía ý nghĩa của hai chữ “đoàn viên”.


Tết năm nay, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh ưu tiên mua sắm đồ dùng cho gia đình.
Chị Quỳnh tâm sự: “Năm nay tôi đặt vé về quê từ rất sớm, ngoài quà bánh, tôi chuẩn bị thêm thuốc bổ cho ông bà, quần áo mới cho bố mẹ và các em. Hà Tĩnh ngày càng đổi mới và phát triển, dịp về quê lần này tôi dự định sẽ ở lại Hà Tĩnh sinh sống và lập nghiệp để được ở bên gia đình nhiều hơn”.
Ghi nhận tại các bến xe khách, điểm dừng xe buýt trên địa bàn, lượng hành khách tăng khoảng 70% so với ngày thường khi nhiều lao động, sinh viên tranh thủ trở về quê đón Tết. Với bậc cha mẹ, đây là thời điểm mong chờ nhất trong năm khi con cháu trở về sum họp.
Bà Nguyễn Thị Liệu (phường Thành Sen) cho rằng niềm vui lớn nhất của bà là khi nhìn thấy con cháu thành đạt, khỏe mạnh về nhà ăn Tết. “Con cháu bây giờ ai cũng theo công việc nên ngày thường ít về chơi với gia đình. Chỉ cần những ngày Tết con cháu thu xếp về nhà là tôi vui rồi. Không cần quà cáp lớn lao, chỉ cần cả nhà ngồi bên nhau trong bữa cơm đầu năm mới là đủ ấm áp".

Thời điểm sát Tết, gia đình lại cùng quây quần nấu bánh chưng, làm nem, trò chuyện về những dự định tương lai.
Sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, chị Chu Thị Mai (xã Can Lộc) mỗi năm về quê 3 - 4 lần, nhưng với chị Tết luôn là dịp trở về đặc biệt nhất.
Chị Mai chia sẻ: “Gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi, nhất là trong những ngày Tết. Hai chị gái đã lập gia đình riêng nên dù bận rộn đến đâu tôi cũng cố gắng thu xếp công việc để về sum họp cùng bố mẹ. Tôi thích cảm giác được theo mẹ đi chợ Tết, dạo quanh những con đường quen thuộc và tận hưởng trọn vẹn không khí xuân nơi quê nhà".
Nếu những người con xa quê mong mỏi được trở về, thì những người trẻ ở quê nhà cũng lựa chọn cách gắn bó với gia đình theo cách riêng. Không chạy theo những cuộc vui ồn ào, họ dành thời gian để lưu giữ kỷ niệm, sẻ chia yêu thương qua từng khung hình.

Gia đình chị Lê Hiền Chi cùng nhau chụp hình kỷ niệm nhân dịp Tết Nguyên đán để chúc thọ ông bà tuổi 90.
Chị Lê Hiền Chi (giáo viên Trường Mầm non ISchool Hà Tĩnh) đã lên kế hoạch chụp bộ ảnh gia đình dịp Tết năm nay. Với chị, đó là cách để lưu lại những khoảnh khắc quý giá bên ông bà, bố mẹ. “Cả năm ai cũng tất bật với công việc nên Tết là dịp quý giá để gia đình quây quần bên nhau. Chúng tôi quyết định chụp bộ ảnh Tết để lưu lại những khoảnh khắc đoàn viên. Mỗi bức ảnh sẽ là kỷ niệm để sau này nhìn lại vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc. Với tôi, đó là món quà tinh thần ý nghĩa nhất” - chị Chi chia sẻ.
Giữa nhịp sống hiện đại nhiều đổi thay, sự trở về của người trẻ mỗi dịp Tết không chỉ đơn thuần là một cuộc sum họp mà đó còn là cách để họ tự nhắc nhở mình về cội nguồn. Và trong khoảnh khắc quây quần bên gia đình, tình thân chính là “sợi chỉ đỏ” gắn kết, để những nét đẹp truyền thống được gìn giữ và tiếp nối âm thầm qua từng thế hệ. Sau tất cả những hành trình của tuổi trẻ, nhà vẫn là nơi ta trở về sau cùng.
Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/tet-doan-vien-cua-nguoi-tre-ha-tinh-post305927.html













