Tết độc lập trong tôi

Tháng 9 về. Tiết trời đã vào thu mang theo bao cảm xúc dịu ngọt và lắng đọng, đây cũng là khoảng thời gian mọi người được sống trong những ngày thu đẹp nhất. Khắp nơi rợp cờ hoa, muôn triệu trái tim chung một nhịp đập hướng về ngày Quốc khánh 2-9 hay còn gọi là Tết độc lập với sự tri ân, niềm xúc động và tự hào. Cũng từ mạch nguồn ấy, tôi - thế hệ 9X được sinh ra trong hòa bình cũng trào dâng nhiều cảm xúc khó tả.

Khi còn nhỏ, tôi chưa hiểu Tết độc lập là gì, chỉ biết đó là ngày lễ lớn, học sinh được nghỉ học, người lớn được nghỉ làm. Nhà nào cũng treo cờ, cùng nhau dọn vệ sinh đường làng sạch sẽ, khắp các nẻo đường ngập trong sắc cờ hoa, biểu ngữ… không khí rộn ràng, hân hoan như đón Tết nguyên đán. Đến khi đi học, tôi được dạy rằng, Tết độc lập là ngày mà cả dân tộc giành được độc lập tự do, bắt đầu vào ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

Trong ký ức thuở nhỏ, vào ngày này, tôi thường cùng bố treo cờ Tổ quốc ở nơi trang trọng nhất - trước cửa nhà mình. Bố nói với tôi rằng treo cờ cũng là thực hiện một nghi lễ trang nghiêm như bày bàn thờ gia tiên đón tết. Đây là cách thể hiện sự trân trọng, biết ơn của chúng ta đối với những thế hệ đi trước đã chiến đấu để giành độc lập, tự do cho đất nước. Đó không chỉ là nét văn hóa đặc biệt mà còn là lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Lá cờ phải mới, phẳng phiu. Bố tôi còn dặn đi dặn lại, hễ thấy gió quấn vào cán cờ thì phải gỡ ra ngay, sao cho lá cờ luôn hiện đủ ngôi sao vàng năm cánh…

Đến khi trưởng thành, việc làm ý nghĩa này đã trở thành thói quen của tôi vào mỗi dịp Quốc khánh. Lần nào cũng vậy, được tự tay treo cờ Tổ quốc trong Tết độc lập, tâm hồn tôi luôn trào dâng cảm xúc thiêng liêng vừa tự hào, vừa hưng phấn, vừa hồi hộp.

Là thế hệ 9X may mắn được sinh ra và lớn lên trong thời bình, trên quê hương Năm tấn giàu truyền thống cách mạng, tôi chỉ biết đến chiến tranh, đến ngày Tết độc lập qua những bài học lịch sử, qua lời kể của ông bà, qua những trang sách báo và cả những thước phim tài liệu quý giá được xem. Dẫu vậy cũng đủ khiến tôi thấy thấm thía về giá trị của sự tự do, sự thiêng liêng của 2 từ “độc lập”, càng khâm phục, xúc động, tự hào về ngày tết đặc biệt của dân tộc.

Ngày hôm nay, đi dạo quanh phố phường, ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió trên khắp mọi nẻo đường, trong tôi trào dâng niềm hân hoan và hãnh diện. Đã 79 năm trôi qua, Tết độc lập trong tôi và trong lòng mọi con dân đất Việt đã trở thành nét văn hóa đặc trưng. Đây không chỉ là ngày lễ lớn mà còn là dịp nhắc nhở thế hệ trẻ về những giá trị cao quý, thiêng liêng của hòa bình, của độc lập dân tộc.

Sống mũi cảm thấy cay cay khi nhớ về những chiến công, hy sinh của biết bao thế hệ cha ông để có được ngọn cờ đỏ, sao vàng tung bay trên bầu trời hòa bình hôm nay. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ luôn cố gắng phấn đấu học tập và cống hiến, cùng thế hệ trẻ viết tiếp những trang sử hào hùng, vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Mỹ Duyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/162169/tet-doc-lap-trong-toi