Tết 'lạ' ở các khu nhà ở xã hội tại Hà Nội
Tết ở những khu chung cư nhà ở xã hội tại Hà Nội mang dấu ấn đặc biệt - yên tĩnh đến lạ, bởi hầu hết hộ gia đình đều về quê.
Tết "lạ"
Kể từ khi mua và chuyển đến định cư nhà ở xã hội D7 thuộc khu đô thị Đặng Xá (xã Thuận An, Hà Nội), đã 11 năm gia đình anh Hoàng Hải đón Tết trong không gian mà anh đánh giá "yên tĩnh nhất năm".


Các gia đình hối hả xuất phát về quê ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ Tết.
"Khoảng 70 - 80% hộ dân trong khu về quê. Trong Tết, ban ngày, lác đác vài bóng người qua lại, đi lễ. Buổi tối, trong mỗi tòa nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay các căn hộ sáng đèn. Khoảnh khắc đông đúc nhất trong Tết có lẽ là đêm giao thừa, tại điểm hóa vàng chung của tòa nhà. Mỗi tòa nhà hàng trăm hộ cũng chỉ được hơn 20 người đại diện đi hóa vàng", anh Hải chia sẻ.
Đến cả "chợ cóc" trong khu đô thị Đặng Xá cũng chịu chung "số phận". Trước kỳ nghỉ Tết, chợ đông vui, nhộn nhịp. Nhưng vào đúng kỳ nghỉ Tết, chợ "vắng như chùa Bà Đanh", dịch vụ lèo tèo. Tiểu thương chủ yếu bán nốt những mặt hàng còn tồn đọng, gần như không nhập hàng mới. Ngày 28-29 tháng Chạp Ất Tỵ, nếu có hàng mới, thì chỉ là hoa…
"Vậy nên cứ đến Tết, thay vì mua sắm tại chợ trong khu, vợ chồng tôi đi chợ ở các khu vực lân cận", anh Hải nói.




Sảnh tòa nhà và sảnh tầng trong các tòa nhà ở xã hội được cư dân chăm chút, trang hoàng đón Tết.
Tương tự, chị Linh Anh, tòa Bắc nhà ở xã hội Rice City Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) cho hay, những ngày Tết, gia đình chị bám trụ Hà Nội và…"canh gác" cho cả tầng.
Cả anh Hoàng Hải, chị Linh Anh có gia đình nội, ngoại tại Hà Nội nên dù có "về quê" hay đi chúc Tết, đi chơi thì cuối ngày vẫn trở về lại căn hộ nhà ở xã hội của mình. Việc đón Tết giữa không gian tĩnh lặng lâu dần cũng thành một thứ… đặc trưng riêng có.




Tiệc tất niên luôn được các hộ dân mong ngóng.
Rộn ràng trước Tết
Trái ngược với không gian tĩnh lặng trong Tết, các khu đô thị nói chung, nhà ở xã hội nói riêng lại thường rộn ràng trước kỳ nghỉ Tết.
Anh Nhật Nam, cư dân dự án nhà ở xã hội Ecohome 2 (phường Đông Ngạc, Hà Nội) bày tỏ: Ăn Tết ở Ecohome 2 mang lại cảm giác ấm áp rất riêng. Dù là khu nhà ở xã hội nhưng tình làng nghĩa xóm chẳng hề "xã hội" chút nào, vẫn vẹn nguyên nếp sống tối lửa tắt đèn có nhau.
Trước Tết, mọi người cùng tổ chức tất niên rộn ràng, gặp gỡ, chia sẻ và cười nói rất thân tình. "Tết năm nào cũng vậy, tất cả tập hợp rồi sang từng nhà chúc Tết nhau, nâng ly chúc năm mới, lì xì cho các cháu nhỏ, tạo nên không khí gần gũi như một đại gia đình. Một cái Tết giản dị nhưng đầy ắp sự gắn kết và yêu thương", anh Nam tâm sự.









Mùng 3 Tết Bính Ngọ, khu nhà ở xã hội tại khu đô thị Đặng Xá quy mô hàng nghìn căn hộ vắng lặng.
Chị Linh Anh cũng chia sẻ: Chị thuộc nhóm phụ trách trang trí của tòa nhà nên Tết nào cũng vậy, ngoài việc lo sắm sửa, trang trí trong căn hộ của mình, chị bận rộn tham gia trang trí, tạo không khí Tết ở sảnh, tầng tòa nhà.
Giáp Tết, trong tầng luôn có bữa tiệc tất niên do đích thân thành viên nữ trong các hộ dân chuẩn bị. Mỗi người mỗi việc, vừa làm vừa trò chuyện ríu rít. Tiệc tổ chức ngay ở hành lang tòa nhà. Hộ nào cũng tham gia, tình nguyện góp tiền, nên không ai thấy việc "chiếm dụng" hành lang là phiền toái. Ngược lại, các hộ đều mong ngóng tiệc tất niên…
"Hàng ngày bận rộn đi làm, đi học, xuống chung thang máy, nhìn thấy hàng xóm cũng chỉ gật đầu chào qua loa. Chỉ khi có tiệc tất niên hay tiệc đón Trung thu, các gia đình mới có dịp quây quần, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Tình hàng xóm nhờ thế cũng gần gũi nhau hơn", chị Linh Anh cho hay.
Đặc biệt, có năm tầng nhà chị Linh Anh còn rủ nhau nấu bánh chưng để cho con trẻ con trải nghiệm gói bánh, thức khuya trông nồi bánh…


Mùng 4 Tết Bính Ngọ, một số gia đình bắt đầu từ quê trở lại căn hộ của mình tại khu nhà ở xã hội Đặng Xá.
Mang quà về cho mẹ và mang cả hồn quê về lại Hà Nội
Chị Hồng Liên, nhà ở xã hội D6, khu đô thị Đặng Xá cho hay, nhà chị "chơi" Tết khá dài, muộn nhất thì bắt đầu từ rằm tháng Chạp. Khi đó, chị sẽ mua đào hoặc mai, quất chưng. Trang trí nhà cũng từ thời gian này luôn.
"Gia đình chúng tôi chơi Tết sớm vì ngay khi bước vào kỳ nghỉ Tết chính thức là cả nhà lại về quê chồng ở Hưng Yên. Đến khoảng mùng 2, mùng 3, cả nhà từ quê chồng về lại nhà bố mẹ tôi ở Ninh Bình ăn Tết tiếp. Cả nhà ở đó đến sát ngày đi làm mới trở về lại nhà chính mình ở khu đô thị Đặng Xá", chị Liên tâm sự.
Theo lời chị Hồng Liên, mỗi lần về quê, ngoài lỉnh kỉnh hành lý đủ cho cả nhà, anh chị luôn mang về quê những thùng bánh kẹo lớn lớn nhỏ để biếu bố mẹ, họ hàng. Anh chị cũng kỳ công mang theo về những bó hoa lay ơn, hoa ly hay lan hồ điệp. Trước ngày kết thúc kỳ nghỉ tết một ngày, anh chị và các con khăn gói lại trở về Hà Nội với gạo, bánh chưng, gà đã mổ, thịt, cá quê, rau sạch…
"Trở lại Hà Nội hôm trước, hôm sau người lớn đi làm, trẻ con đi học, thế là hết Tết", chị Liên nói.
Câu chuyện của chị Hồng Liên không phải cá biệt mà là tình trạng chung của hầu hết hộ dân trong tòa nhà…




Mùng 4 Tết Bính Ngọ, một số cửa hàng mở cửa trở lại. Một số hoạt động thường ngày của người dân cũng lác đác xuất hiện.
Căn hộ nhà ở xã hội - "bệ phóng hạnh phúc"
Cho dù không trực tiếp đón Tết trong căn hộ nhà ở xã hội của mình, nhưng với tất cả hộ gia đình, căn hộ vẫn là nơi chốn thân thương, gần gũi, gắn bó.
Hồi vợ chồng anh Nhất Nam mới về căn hộ nhà ở xã hội Ecohome 2 mới chỉ có một đứa con nhỏ, anh chị đi làm bằng xe máy cũ kỹ. Sau thời gian an cư nơi nhà ở xã hội, với sự chịu thương chịu khó làm lụng, chắt chiu, giờ đây anh chị đã có điều kiện kinh tế khá hơn rất nhiều.
Anh Nam từ lâu đã đi làm với ô tô hạng sang, gia đình có thể mua được căn hộ thương mại cao cấp, nhưng đây là căn nhà sinh lộc (bằng chứng là sau ngần ấy năm, anh chị đã có thêm 2 con nhỏ, đủ nếp đủ tẻ), môi trường tốt nên anh chị vẫn quyết định gắn bó lâu dài...
Tương tự, chị Linh Anh cũng cho biết, căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Rice City Linh Đàm là bằng chứng cho nỗ lực của hai vợ chồng. Ngày đấy, ngoài tiền vay ngân hàng, ngay cả số tiền 30% giá chị căn hộ phải nộp ban đầu vợ chồng chị cũng phải vay người thân và chật vật trả nợ trong thời gian sau đó.
Căn hộ chứng kiến biết bao buồn vui nên giờ kinh tế gia đình khấm khá, vợ chồng chị Linh Anh không hề có ý định thay nhà. Có chăng thì chỉ mua thêm trong tòa nhà để bố mẹ già đang ở nhà liền kề đã xuống cấp lên chung cư ở cùng…
Nhớ lại, chị Linh Anh bảo: "Ngay đấy đúng thật là liều, hai vợ chồng gần như 'tay không' mà cứ đòi mua nhà. Nếu vợ chồng tôi không quyết mua nhà ở xã hội và vay ngân hàng chính sách thì biết bao giờ có nhà riêng? Chưa kể, giờ theo giá trị trường, căn hộ đã trở thành một tài sản rất lớn".
Những năm qua, chứng kiến người dân Hà Nội chật vật tìm kiếm cơ hội để mua được căn hộ nhà ở xã hội, chị lại càng thấy vợ chồng mình may mắn vì đã sở hữu được căn nhà ở xã hội. Căn nhà là nền tảng vững chắc để vợ chồng phấn đấu, hướng đến những mục tiêu lớn hơn.



Căn hộ nhà ở xã hội đã trở thành bệ phóng hạnh phúc của biết bao gia đình. Căn hộ là nơi những đứa trẻ lớn lên, là nơi chứng kiến người lớn nỗ lực dựng xây hạnh phúc.
May mắn nhất có lẽ gia đình chị Hoàng Yến, cư dân nhà ở xã hội Sài Đồng. Từ căn hộ nhà ở xã hội của vợ chồng chị, con gái chị đã trưởng thành, lấy chồng, sinh con.
Năm 2025, vợ chồng con gái chị đã may mắn bốc thăm mua được nhà ở xã hội Thượng Thanh. Sát Tết Bính Ngọ, chủ đầu tư gọi vợ chồng con gái chị chính thức ký hợp đồng. Như vậy là không lâu nữa, các con sẽ sớm được bàn giao căn hộ.
"Căn hộ nhà ở xã hội giống như một giấc mơ có thật để vợ chồng con gái tôi an cư, từ đây yên tâm bắt đầu một hành trình của sự nỗ lực làm việc, nỗ lực đắp xây hạnh phúc…", chị Yến xúc động chia sẻ.













