Tết muộn của lính vùng biên
Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, các anh - những người lính chống buôn lậu lại thu xếp tình riêng, trực chiến 100% quân số, sẵn sàng đánh sập những âm mưu tuồn hàng lậu, hàng cấm vào trong nước tiêu thụ của cánh đầu nậu, góp phần đảm bảo cho bà con nhân dân trên tuyến biên giới yên tâm vui xuân, đón Tết.
Những bước chân không mỏi
Tôi đến điểm chốt của Đội phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ (Đội chống buôn lậu) thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Long An đóng tại xã biên giới Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ vào buổi chiều muộn mùng 2 Tết Ất Tỵ. Do đã có hẹn từ trước nên các cán bộ, chiến sĩ ở đây đã chuẩn bị sẵn phương tiện, đèn pin, mũ bảo hiểm, ủng... để chờ tôi có mặt là lập tức lên đường tuần tra, thu thập thông tin về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm trên tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia.
Khoác vội chiếc áo chống lạnh, tôi leo lên ngồi phía sau xe mô tô do Đại úy Phạm Minh Tâm điều khiển cùng xe của Thiếu tá Nguyễn Trần Thắng, Phó Đội trưởng Đội chống buôn lậu (tổ trưởng tổ công tác) và Đại úy Nguyễn Nhật Tường, Đại úy Nguyễn Tuấn Anh phóng thẳng hướng đường biên. Con đường mòn cắt ngang đường tuần tra biên giới bị máy cày, máy kéo cày xới tạo thành loạt hố sâu, đường rãnh khiến xe của chúng tôi cứ chồm lên, ngụp xuống như muốn thách thức lòng kiên nhẫn.
Đang ngon trớn thì Đại úy Tâm bất ngờ ra hiệu cho tổ công tác gồm 4 xe mô tô dừng lại rồi chỉ vào vết bánh xe: “Lỗ sâu, bản rộng là vết do lốp xe của “nài” (người vận chuyển thuê) để lại...”. Xác định xong, tổ công tác lập tức lần ngược theo vết bánh xe và đến một bụi rậm giữa khu rừng tràm thì phát hiện gần chục cây thuốc lá Jet còn nằm vương vãi. Nhặt tang vật treo lên xe, Đại úy Tâm quay sang tôi bảo: “Dấu hiệu này cho thấy cánh đầu nậu đang chuẩn bị tuồn hàng qua biên giới đưa vào nội địa, nhưng phát hiện anh em mình đi tuần đột xuất nên họ bỏ của chạy lấy người và chắc chắn sẽ thông báo cho giới chủ và những “nài” khác dừng hành động... Lát nữa anh sẽ thấy “chim lợn” (người thám thính) giả bộ làm người dân đi chơi Tết chạy xe theo sau thăm dò đấy...”.
Quả nhiên, khi tổ công tác vừa xuất phát được vài trăm mét thì lập tức xuất hiện 2 xe mô tô pha đèn sáng, nhưng họ chỉ đi sau mà không vượt cho dù xe của chúng tôi cố gắng đi rất chậm để nhường đường; đặc biệt, khi tổ công tác của chúng tôi bất ngờ quay đầu thì người điều khiển 2 chiếc xe kia cũng vội vàng lao xuống đường ruộng rồi rú ga bỏ chạy.
Khi 2 chiếc mô tô của “chim lợn” mất hút trong màn đêm biên giới, Thiếu tá Nguyễn Trần Thắng đề nghị tiếp tục cuộc tuần tra hướng đến những vạt rừng tràm ngập nước. 4 chiếc mô tô nổ máy giòn tan, lượn lách qua từng lùm cây gai rậm rạp, từng mô đất và cả những bờ mương nhỏ (đến mức chỉ cần đánh nhẹ tay lái hoặc vô tình trượt trên đám cỏ cũng có thể làm cho cả người và xe đều rơi xuống nước) một cách thuần thục như đang chạy trên đường nhựa khiến tôi hết sức kinh ngạc. Thỉnh thoảng Thiếu tá Thắng yêu cầu cả tổ dừng lại kiểm tra những bụi cây có cành vừa bị gãy, những vết bánh xe lạ rồi ghi chép cẩn thận trước khi tiếp tục hành trình.
Biết tôi thắc mắc, Thiếu tá Thắng bảo: “Nhiều năm lăn lộn ở nơi này nên anh em quen rồi, biết chỗ nào đất rắn thì có thể chạy xe, chỗ nào đất mềm hoặc ngập nước thì khóa xe vào gốc cây rồi lội bộ. Cũng bởi nhiều năm qua, ngày nào cũng lội dọc, lội ngang khu vực này nên từng thửa ruộng, vạt rừng, từng góc đường mòn, lối mở, thậm chí từng mô đất lạ, gốc cây, bụi rậm, anh em đều thuộc như lòng bàn tay. Ngoài ra, bọn em cũng nắm rõ danh sách và phân loại được những đối tượng là “chim lợn” và “nài” nào đang đầu quân cho đầu nậu nào ở bên kia biên giới. Nhờ nắm chắc từng mỏm đất, bụi cỏ cùng thông tin về các đối tượng nên khi cánh đầu nậu chuẩn bị đánh hàng lậu là bọn em có thể đoán trước họ đi lối nào, tập kết ở đâu, trung chuyển về đâu để tổ chức chặn bắt hoặc chuyển thông tin cho công an địa phương để phối hợp cùng biên phòng tìm cách ngăn chặn...”.
Đang bon bon thì bất ngờ một chiếc mô tô gầm rú cắt qua trước mặt. Khi cả 4 xe mô tô trong tổ công tác kịp thời dừng lại an toàn thì chiếc xe kia đã chạy mất hút vào giữa rừng tràm cạnh đường tuần tra biên giới tiếp giáp với Campuchia. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì Thiếu tá Thắng lập tức giải thích rằng đấy là chuyện bình thường mà đám “nài” thường làm để thăm dò mỗi khi phát hiện anh em đi tuần. Đôi khi cũng xảy ra va chạm gây chấn thương, nhưng các đối tượng thường bỏ chạy sang bên kia biên giới, còn xe thì toàn không biển số và không có nguồn gốc nên anh em đành tự băng bó cho nhau chứ rất ít khi bắt được người cố tình gây tai nạn. Ngoài những va chạm do “nài” cố tình gây ra thì trong khi đi tuần, anh em cũng thường phải lội nước và đặc biệt khi mai phục để bắt hàng lậu phải dìm mình dưới ruộng lúa, mương nước nên bị cảm lạnh, có khi sốt rét, phải đưa về bệnh xá điều trị vài tuần mới có thể đi tuần lại được là chuyện bình thường...
Đón Tết muộn để người dân yên vui
Trở lại câu chuyện ngày Tết, theo lời kể của Đại úy Tâm, quê anh ở thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, mặc dù khoảng cách từ đơn vị về nhà chỉ mất chưa đầy nửa giờ chạy xe mô tô, nhưng đã gần chục năm nay, anh chưa một lần được đón Giao thừa bên gia đình. Cha mẹ đã lớn tuổi nên cứ mỗi khi con trai tranh thủ về thăm nhà, ông bà đều nhắc Tâm chuyện lấy vợ, sinh con để những dịp Tết đến xuân về, dù vắng anh, nhưng những tiếng nói, cười rộn ràng của con trẻ cũng giúp cho không khí gia đình thêm vui tươi, đầm ấm...
“Thương cha mẹ nhiều lắm, nhưng vì tình yêu với công việc, vì trách nhiệm phải góp phần đảm bảo bình yên cho bà con nhân dân tuyến biên giới vui xuân đón Tết nên em đành xin khất... Xin lỗi cha mẹ, chờ khi kéo giảm buôn lậu, đồng thời đào tạo được lớp kế cận, con sẽ về hoàn thành nguyện ước...” - Đại úy Tâm chia sẻ.
Câu chuyện ngày tết của Thiếu tá Nguyễn Trần Thắng thì khác. Thiếu tá Thắng sinh ra và lớn lên ở xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Do ở sát biên giới nên ngày nhỏ, mỗi khi được chứng kiến cảnh những cán bộ, chiến sĩ công an vây bắt cánh buôn lậu, mang lại bình yên cho người dân thì Thắng ngưỡng mộ lắm. Cũng xuất phát từ đấy nên khi tốt nghiệp trung học, anh dự thi vào ngành Công an và trúng tuyển. Ra trường, được điều động về công tác tại Công an tỉnh Long An, Thắng lập tức tình nguyện xin về Đội chống buôn lậu, cắm chốt trên tuyến biên giới để thỏa lòng mong ước phòng, chống tội phạm giúp dân yên vui. Mặc dù chỉ mất hơn chục phút từ đơn vị chạy xe gắn máy về nhà, nhưng cũng như các đồng đội khác, đã 11 cái Tết trôi qua, anh chưa một lần được đón Giao thừa cùng gia đình.
“Cũng may, cha mẹ già luôn hãnh diện về con và thường động viên cố gắng dành thời gian hoàn thành tốt công việc mà đừng quan tâm đến chuyện Tết nhất. Vợ em làm kế toán ở một đơn vị vận tải, thường xuyên bận bịu cho đến tận chiều 30 Tết, nhưng cũng thấu hiểu và cố gắng xoay xở để chăm lo cái Tết chu toàn cho cha mẹ chồng và chăm sóc 2 con nhỏ nên em rất yên tâm phục vụ công tác... Công việc là vậy nên lúc nào cũng mong cha mẹ hai bên cùng vợ và các con chia sẻ... sau Tết, được nghỉ phép, em sẽ bù đắp...” - Thiếu tá Nguyễn Trần Thắng cho biết.
Cũng theo Thiếu tá Thắng, trước đây, khi dân buôn lậu nghỉ ngơi trong dịp Tết thì anh em còn thay phiên nhau nghỉ vài ngày tranh thủ về nhà đón xuân cùng gia đình. 3-4 năm trở lại đây, những ngày trước, trong và sau Tết âm lịch, cánh đầu nậu tích cực gom hàng chuyển qua biên giới ém sẵn trong nội địa để bung ra khi các chợ hoạt động lại nên anh em trong tổ thường phải trực chiến 100% tại chốt.
Mặt khác, ngoài tuần tra chống buôn lậu, anh em trong tổ còn đảm nhận nhiệm vụ phối hợp với địa phương đảm bảo an ninh, trật tự trên tuyến biên giới giúp bà con nhân dân yên tâm vui xuân đón Tết. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nên năm 2024, tổ công tác của Thiếu tá Thắng đã góp phần vào thành công chung của lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Long An trong cuộc chiến chống buôn lậu. Cụ thể đã phát hiện và bắt giữ 606 vụ buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu, thu giữ gần 1,2 triệu bao thuốc lá ngoại, 66,5 tấn đường cát, gần 5 tấn pháo các loại, 8 máy gặt đập liên hợp, 250 con dê, 2,2 tấn trâu bò, 25 tấn phế liệu, tạm giữ 79 xe ô tô, 258 xe mô tô, 7 xuồng máy là phương tiện vận chuyển; xử lý hình sự 77 vụ với 97 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 41 vụ với số tiền trên 2 tỷ đồng.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/tet-muon-cua-linh-vung-bien-i758229/