Tết nơi đầu sóng ấm lòng người lính biển

Lần đầu đón Tết xa nhà, nhiều chiến sĩ trẻ đang làm nhiệm vụ nơi biển đảo Tây Nam mang theo nỗi nhớ gia đình, nhưng vẫn ấm áp bởi tình đồng chí, đồng đội, sự quan tâm của chỉ huy và hơi ấm mùa xuân từ đất liền gửi ra.

Trong chuyến công tác thăm, động viên và chúc Tết Bính Ngọ 2026 tại vùng biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc, phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống đã ghi nhận không khí đón xuân rộn ràng và những câu chuyện xúc động nơi đầu sóng.

Vượt hơn 650 hải lý giữa trùng khơi, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân mang theo quà Tết, tình cảm và hơi ấm đất liền đến với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo Tây Nam. Những chậu quất, cành đào theo tàu ra đảo, tô thêm sắc xuân giữa biển trời mênh mông.

Tại một số đảo, không khí Tết thêm rộn ràng khi quân và dân cùng gói bánh chưng, trang hoàng bàn thờ ngày Tết. Giữa trùng khơi, những nếp sinh hoạt truyền thống vẫn được gìn giữ, mang lại cảm giác sum vầy, ấm áp nơi đảo xa.

Những cái bắt tay, chúc Tết ấm áp nơi đảo tiền tiêu Tây Nam.

Những cái bắt tay, chúc Tết ấm áp nơi đảo tiền tiêu Tây Nam.

Chia sẻ của những người Hải quân Vùng 5.

Bản lĩnh người lính biển

Lần đầu ăn Tết xa nhà, Trung sĩ Lâm Sang (trắc thủ ra đa, Trạm 625, Trung đoàn 551) không giấu được nỗi nhớ gia đình. "Tôi nhớ nhà nhưng được anh em trong đơn vị sẻ chia nên rất ấm áp. Mong bố mẹ yên tâm vì chúng tôi luôn được quan tâm, chăm lo đầy đủ", anh chia sẻ.

Cùng cảm xúc đó, Trung sĩ Nguyễn Công Trường Nghĩa (trắc thủ ra đa, Trạm 600, Trung đoàn 551) cho biết, Tết đầu tiên trong đời lính mang đến cho anh nhiều trải nghiệm đáng nhớ. "Lần đầu được gói bánh chưng, tôi vừa háo hức vừa tự hào và quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ", anh nói.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân (thứ 2 từ phải qua) tham gia gói bánh chưng cùng các chiến sĩ trên đảo Nam Du.

Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 5 Hải quân (thứ 2 từ phải qua) tham gia gói bánh chưng cùng các chiến sĩ trên đảo Nam Du.

Với chiến sĩ Lý Huỳnh Đức (Trạm ra đa 595, Trung đoàn 551), Tết ở đơn vị đủ đầy hơn nhờ sự quan tâm của chỉ huy và đồng đội. "Tôi mong gia đình yên tâm vì tôi luôn khỏe mạnh và an tâm công tác", anh bày tỏ.

Những quân nhân đã nhiều năm đón Tết nơi đảo xa cũng giữ nguyên cảm xúc thiêng liêng mỗi độ xuân về. Thượng sĩ Nguyễn Thành Đạt (trắc thủ ra đa, Trạm 610) gửi lời chúc tới người dân đất liền một năm mới ấm no, hạnh phúc. Thượng sĩ Huỳnh Tấn Tài cùng chung cảm xúc khi cho rằng tình đồng đội và sự quan tâm của chỉ huy đã giúp anh vơi đi nỗi nhớ nhà.

Hạ sĩ Đoàn Minh Phú (Trạm 610) coi cái Tết đầu tiên trong đời lính là kỷ niệm khó quên, trong khi chiến sĩ Mai Hoàng Bi (Trạm 615, Trung đoàn 551) cho biết không khí xuân nơi đảo xa tuy còn nhiều thử thách nhưng rất sôi động và ấm áp.

Cán bộ, chiến sĩ sắp quà Tết, trang trí cành mai và bàn thờ, rộn ràng không khí Xuân.

Cán bộ, chiến sĩ sắp quà Tết, trang trí cành mai và bàn thờ, rộn ràng không khí Xuân.

Từ biển đảo, Trung sĩ Võ Cao Anh Tuấn (chiến sĩ máy tàu 528) và Trung sĩ Lê Chí Linh (trắc thủ ra đa, Trạm 610) cùng gửi lời chúc tới gia đình, mong người thân yên tâm vì các anh luôn khỏe mạnh, vững vàng nơi đầu sóng.

Chia sẻ về công tác đón Tết tại đơn vị, Đại úy Trần Hữu Toán, Chính trị viên Trạm Rađa 600, Trung đoàn 551 cho biết đã có nhiều năm đón xuân nơi đảo xa. "Tập thể cán bộ, chiến sĩ Trạm Rađa 600 xin chúc bà con trong đất liền một năm mới Bính Ngọ an khang, thịnh vượng", anh gửi lời chúc.

Hương xuân đất liền theo tàu ra đảo

Chia sẻ về ý nghĩa của những món quà Tết, ông Trần Vũ Thành, Chủ tịch Hội Biển đảo Việt Nam cho biết: Mỗi món quà gửi ra đảo là "hơi thở đất liền", giúp người lính biển cảm nhận rõ sự dõi theo của Tổ quốc. Để bộ đội kịp đón Tết giữa trùng khơi, Hội đã phối hợp với các chủ vườn tuốt lá đào sớm gần một tháng.

"Giữa biển trời lộng gió, sắc đào, quất mang hương vị Hà Nội không chỉ xua tan phần nào khắc nghiệt của sóng gió mà còn tiếp thêm động lực cho những chuyến hải trình dài ngày", ông Trần Vũ Thành nói.

"Giữa biển trời lộng gió, sắc đào, quất mang hương vị Hà Nội không chỉ xua tan phần nào khắc nghiệt của sóng gió mà còn tiếp thêm động lực cho những chuyến hải trình dài ngày", ông Trần Vũ Thành nói.

Theo Hội Biển đảo Việt Nam, đầu năm 2026 có ba chuyến tàu vận chuyển hơn 200 gốc đào cùng nhiều chậu quất, hoa cảnh ra các đảo Tây Nam. Mỗi món quà đều được gắn thẻ ghi tên người gửi và lời chúc năm mới, thể hiện sự chung tay của đất liền hướng về biển đảo.

Quân và dân trên đảo cùng chung tay đưa những chậu quất Tết từ tàu lên bờ.

Quân và dân trên đảo cùng chung tay đưa những chậu quất Tết từ tàu lên bờ.

Đồng hành cùng hải trình, ông Hà Ngọc Sơn, đại diện khối doanh nghiệp khẳng định, bảo vệ chủ quyền biển đảo là trách nhiệm chung của toàn xã hội. "Những món quà xuân từ đất liền là sự sẻ chia tinh thần, góp phần lan tỏa hơi ấm giữa đất liền và biển đảo", ông nói.

Ông Hà Ngọc Sơn cùng các thành viên trong tham gia gói bánh chưng tại đảo Nam Du.

Ông Hà Ngọc Sơn cùng các thành viên trong tham gia gói bánh chưng tại đảo Nam Du.

Tết ở đảo xa đến rất giản dị, trong nồi bánh chưng nghi ngút khói, trong sắc đào theo tàu ra khơi và trong những lời chúc gửi về đất liền. Giữa biển trời mênh mông, tình đồng chí, sự sẻ chia của hậu phương và niềm tin yêu của Tổ quốc đã sưởi ấm lòng người lính, để mùa xuân nơi đầu sóng vẫn trọn vẹn, bình yên và đầy hy vọng.

Bác sĩ, Trung tá Nguyễn Văn Du đón xuân với cành đào từ đất liền.

Bác sĩ, Trung tá Nguyễn Văn Du đón xuân với cành đào từ đất liền.

Xuân ở lại trên đảo xa trong nụ cười, ánh mắt và niềm tin của lính biển.

Xuân ở lại trên đảo xa trong nụ cười, ánh mắt và niềm tin của lính biển.

Thượng sĩ Huỳnh Tấn Tài (trắc thủ ra đa, Trạm 610).

Thượng sĩ Huỳnh Tấn Tài (trắc thủ ra đa, Trạm 610).

Tình quân dân giữa đảo Tây Nam.

Tình quân dân giữa đảo Tây Nam.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/tet-noi-dau-song-am-long-nguoi-linh-bien-169260202085520772.htm