Tết ở nơi đảo xa Thổ Châu

Mỗi độ Xuân về, giữa mênh mang biển trời Tây Nam, đảo Thổ Châu lại khoác lên mình vẻ đẹp bình yên rất đỗi thân thương. Ở nơi cách đất liền hơn 200km ấy, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vẫn lặng lẽ bám trụ, vượt qua sóng gió, gian nan, để giữ bình yên cho biển, đảo. Giữa khoảnh khắc giao mùa, những người lính mang quân hàm xanh đã góp phần làm nên một mùa Xuân trọn vẹn - mùa Xuân của niềm tin, trách nhiệm và của chủ quyền thiêng liêng nơi cực Nam Tổ quốc.

Đồn Biên phòng Thổ Châu luôn xác định rõ tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy. Ảnh: Đăng Bảy

Đồn Biên phòng Thổ Châu luôn xác định rõ tinh thần trách nhiệm, ra sức thi đua học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy. Ảnh: Đăng Bảy

Tết ấm nơi đảo xa

Từ Rạch Giá, sau hơn 10 giờ lênh đênh trên biển bằng tàu khách, đặc khu Thổ Châu hiện ra giữa mênh mang biển trời Tây Nam như một nét chấm xanh bình yên. Khi tàu cập cầu cảng, không khí trở nên rộn ràng hơn bởi những tiếng chào hỏi thân tình, những cái bắt tay nồng ấm của bà con trên đảo ra chờ đón chuyến hàng Tết từ đất liền. Những thùng bánh kẹo, nhu yếu phẩm, những chậu quất trĩu quả, chậu cúc vàng rực rỡ lần lượt được chuyển lên bờ. Dọc con đường nhỏ dẫn vào trung tâm đảo, sắc Xuân hiện hữu rất đỗi giản dị: Vài chậu mai đã hé nụ trước hiên nhà, trẻ con mặc áo mới ríu rít chạy nhảy, tiếng cười vang lên trong nắng gió biển khơi.

Trong khuôn viên Đồn Biên phòng Thổ Châu, mùa Xuân đến sớm hơn bằng những việc làm rất đời thường. Cán bộ, chiến sĩ người thì quét dọn doanh trại, người chăm chút từng bồn hoa, người cẩn thận treo những dải cờ đỏ thắm. Tết nơi đảo xa không tấp nập đông vui, không có pháo hoa rực rỡ, nhưng ấm áp bởi tình đồng chí, đồng đội và nghĩa quân dân keo sơn, gắn bó. Nhiều cán bộ, chiến sĩ tình nguyện ở lại trực Tết, nhường cơ hội sum họp cho đồng đội. Vừa bước sang tuổi 29, Đại úy Nguyễn Văn Bình, Đội trưởng Đội Vũ trang, Đồn Biên phòng Thổ Châu đã có nhiều năm đón Tết nơi đảo xa. Giọng anh trầm lại khi nói về những ngày Xuân trên đảo: “Tết ở Thổ Châu thiếu nhiều thứ so với đất liền, nhưng chúng tôi không thấy buồn. Bởi ở đây có anh em, có bà con, có trách nhiệm và niềm tự hào của người lính giữ đảo”.

Đóng quân nơi xa xôi, điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, nhưng nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu luôn nỗ lực khắc phục, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trung tá Danh Hiếu, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thổ Châu cho biết, đơn vị luôn xác định rõ: Muốn giữ vững chủ quyền biển, đảo thì trước hết, phải gắn bó với nhân dân, dựa vào nhân dân. Từ nhận thức đó, nhiều mô hình dân vận, an sinh xã hội được triển khai bền bỉ, hiệu quả như: “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”; phụng dưỡng thân nhân liệt sĩ; tặng quà hộ nghèo, người yếu thế; đồng hành cùng ngư dân vượt qua khó khăn… Riêng năm 2025, Đồn Biên phòng Thổ Châu đã trích quỹ tăng gia sản xuất và vận động các nhà hảo tâm tặng 600 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân; tặng quà gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá gần 90 triệu đồng; nhận hỗ trợ 5 cháu theo Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Thổ Châu tuần tra bảo vệ điểm A1 đường cơ sở Việt Nam. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Cán bộ Đồn Biên phòng Thổ Châu tuần tra bảo vệ điểm A1 đường cơ sở Việt Nam. Ảnh: Đơn vị cung cấp

Giữ biên cương nơi ngàn trùng sóng vỗ

Mùa Xuân ở Thổ Châu không chỉ có sắc hoa, bánh chưng hay mâm cơm tất niên giản dị trong doanh trại, mà còn hiện diện trên những bước chân tuần tra gập ghềnh núi đá, trên những chuyến thuyền nhỏ vượt sóng dữ giữa biển khơi. Theo chân cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu trong chuyến tuần tra ra Hòn Nhạn - điểm A1 đường cơ sở Việt Nam, chúng tôi mới thấu hiểu hết sự gian nan của người lính giữ đảo. Khi rời bến, biển còn yên ả, gió nhẹ, nhưng chỉ chưa đầy nửa giờ sau, sóng lớn bất ngờ nổi lên, từng đợt sóng bạc đầu nối nhau đập mạnh vào mạn thuyền. Phải mất thêm gần 1 giờ đồng hồ nữa chạy lòng vòng quanh đảo, vừa để lựa thế, vừa chờ sóng gió bớt cơn thịnh nộ, đội tuần tra mới lên được Hòn Nhạn. Lúc đó, quần áo ai cũng ướt sũng…

“Ở Thổ Châu, biển có thể đổi tính rất nhanh, nhất là về mùa gió chướng. Đang êm đềm đó, sóng gió bỗng nổi lên, giật cấp 7-8, biển động dữ dội. Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng bị khuất phục bởi thời tiết. Có những lúc buộc phải lao vào tâm bão, nhất là khi tham gia cứu nạn, cứu hộ ngư dân” - Trung tá, Đồn trưởng Trần Văn Tú nói. Minh chứng rõ nhất cho tinh thần ấy là vụ cứu nạn tàu cá CM05967TS bị chìm trong đêm 24/11/2025, khiến 4 ngư dân rơi xuống biển. Ngay trong đêm, mặc sóng to gió lớn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp tìm kiếm. Đến khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 25/11/2025, cả 4 ngư dân được cứu sống, chăm sóc sức khỏe và trở về với gia đình trong niềm xúc động vỡ òa.

Theo Đồn trưởng Trần Văn Tú, đơn vị luôn chủ động, kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên vùng biển, đảo. Công tác tuyên truyền, đấu tranh chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) được triển khai linh hoạt, hiệu quả. Năm 2025, Đồn Biên phòng Thổ Châu đã phối hợp và độc lập xử lý 8 vụ việc, thu giữ gần 250.000 lít dầu DO, góp phần giữ bình yên cho vùng biển, đảo.

Tết của lính Biên phòng nơi đảo tiền tiêu vẫn đủ đầy bánh chưng xanh, cành mai vàng, đủ tiếng cười và sự sẻ chia. Lần đầu đón Tết nơi đảo xa, Hạ sĩ Trần Quốc Anh bộc bạch: “Nhớ nhà nhiều lắm, nhưng được trực Tết ở Thổ Châu, tôi thấy rất tự hào. Tuổi trẻ mình có thêm một kỷ niệm không thể quên”. Đã có hàng chục năm gắn bó với biển, đảo An Giang từ Hòn Sơn tới Thổ Châu, đã có hàng chục lần đón Tết với đồng đội nơi đảo xa, Trung tá Danh Hiếu chia sẻ: “Nói không nhớ nhà là không đúng, nhất là dịp Tết đến, Xuân về. Nhưng với chúng tôi, được góp phần giữ cho biển, đảo bình yên, để nhân dân đón Tết an lành, đó là niềm hạnh phúc”.

Xuân lại về trên đảo Thổ Châu. Giữa mênh mang biển trời, sắc Xuân không chỉ hiện hữu trong nụ mai hé nở, trong tiếng cười trẻ nhỏ hay những chuyến tàu mang theo hơi ấm đất liền, mà còn lặng lẽ lan tỏa trong từng ca trực, từng bước chân tuần tra của người lính Biên phòng nơi đầu sóng. Khi trong đất liền, mọi người sum vầy bên gia đình, những người lính Đồn Biên phòng Thổ Châu vẫn ngày đêm bám đảo, giữ biển, giữ bình yên cho Tổ quốc.

Anh Đỗ Văn Dừng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân đặc khu Thổ Châu khẳng định: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thổ Châu không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự vùng biển, đảo, mà còn rất gần dân, hiểu dân, vì dân. Chính điều đó đã tạo nên niềm tin vững chắc của bà con đối với những người lính mang quân hàm xanh”.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tet-o-noi-dao-xa-tho-chau-post500780.html