Tết Sài Gòn: Siêu thị khai trương nhưng ít lựa chọn, chợ Bến Thành và quán ăn vỉa hè hút khách

Mùng 2 Tết (18.2.2026), phố xá khu vực trung tâm TP.HCM (cũ) đông đúc hơn một phần nhờ nắng nóng đã bớt gay gắt. Một số chuỗi siêu thị đã khai trương.

Siêu thị khai trương nhưng ít lựa chọn

Theo ghi nhận của chúng tôi, 2 hệ thống siêu thị tổng hợp cùng mở cửa lại vào ngày Mùng 2 Tết là Co.opMart và SatraFood.

Hệ thống Co.opMart mở cửa từ sáng sớm Mùng 2 như thông lệ mọi năm, chủ yếu phục vụ cho khách hàng mua bổ sung một số loại rau củ. Tuy nhiên, hàng hóa chủ yếu vẫn là những sản phẩm từ trước Tết như các loại rau củ, trái cây, người tiêu dùng không có nhiều lựa chọn. Anh Thế, nhà ở phường Bến Thành, ghé vào siêu thị Co.opMart Cống Quỳnh để mua loại rau làm sẵn trộn salad nhưng không có hàng. Đến trưa, Co.opMart đóng cửa.

Ít khách mua sắm ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ, nhưng Co.opMart cũng ít hàng hóa mới cho sự lựa chọn. Ảnh: TL.

Ít khách mua sắm ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ, nhưng Co.opMart cũng ít hàng hóa mới cho sự lựa chọn. Ảnh: TL.

Theo một nhân viên Co.opMart đứng quầy tính tiền, siêu thị sẽ mở cửa đến trưa mỗi ngày cho đến hết ngày Mùng 5 (21.2), và sẽ hoạt động trở lại nguyên ngày từ Mùng 6 Tết (22.2).

Trong khi đó, chuỗi SatraFood cũng đã khai trương vào sáng ngày Mùng 2 nhưng lịch hoạt động tới 21 giờ đêm mới đóng cửa. Chuỗi SatraFood thuộc loại siêu thị tổng hợp mini, với quy mô nhỏ, tuy nhiên thường cung cấp nhiều loại mặt hàng rau, củ và thịt, thủy/hải sản tươi sống với việc khá thường xuyên bổ sung hàng mới. Thế nhưng trong ngày Mùng 2 Tết, lượng hàng mới ở đây không nhiều. Khoảng 11 giờ trưa, nhiều khay hàng rau xanh đã trống cạn.

Khay rau, củ tại SatraFood vòng xoay Phù Đổng, phường Bến Thành, TP.HCM cũng rất ít hàng hóa.

Khay rau, củ tại SatraFood vòng xoay Phù Đổng, phường Bến Thành, TP.HCM cũng rất ít hàng hóa.

Hệ thống WinMart được cho rằng sẽ hoạt động trở lại từ ngày Mùng 4 Tết như thông lệ của chuỗi này. Trong khi đó, chuỗi Bách Hóa Xanh sẽ khai trương trở lại vào ngày Mùng 5. Tuy nhiên, từ ngày 29 tháng Chạp người tiêu dùng vẫn có thể đặt hàng Bách Hóa Xanh trên app và website, nhưng chuỗi này chỉ có thể giao hàng từ ngày Mùng 5 khi đã khai trương.

Một số sạp hàng chợ truyền thống mở cửa ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ.

Một số sạp hàng chợ truyền thống mở cửa ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ.

Rải rác một số chợ truyền thống nhỏ cũng có những sạp hàng khai trương ngày Mùng 2 nhưng không đáng kể, hàng hóa bày bán không nhiều và cũng ít lựa chọn.

Chợ Bến Thành và quán vỉa hè hút khách

Dịp Tết Bính Ngọ, Cửa Bắc chợ Bến Thành chính là điểm nhấn rõ nét trong 2 ngày Mùng 1 và Mùng 2. Đa phần thời gian trong ngày, các sạp hàng ở mặt phía Bắc chợ này đông đúc khách tham quan, xem hàng và mua hàng. Hầu hết trong số khách đó là du khách từ nước ngoài, trong đó có một lượng không nhỏ khách du lịch từ các quốc gia Đông Nam Á, đi tham quan, dọ giá những mặt hàng lưu niệm, túi xách, đồ dùng…

Đông đúc du khách tham quan chợ Bến Thành ngay Mùng 1 Tết Bính Ngọ.

Đông đúc du khách tham quan chợ Bến Thành ngay Mùng 1 Tết Bính Ngọ.

Với một cư dân sống nhiều năm tại khu vực trung tâm TP.HCM thuộc phường Bến Nghé như chị Mai, cảnh du khách dạo Tết đông đúc ở chợ Bến Thành không phải năm nào cũng có thể thấy được. “Năm nay khách du lịch nước ngoài có lẽ chọn TP.HCM làm điểm đến gia tăng mạnh”, chị Mai nhận xét.

Khu vực xung quanh chợ Bến Thành có một số hàng ăn bán vỉa hè cũng thu hút khách ẩm thực khá đông. Thực khách là du khách, nhưng phần lớn là người dân đi chơi Tết, đến lúc đói tạt vào các quán vỉa hè ăn qua bữa, và cũng vừa nhìn ngắm được cảnh phố xá Tết. Những quán vỉa hè như vậy không hoàn toàn nằm ở khu vực trung tâm đông đúc, mà còn rải rác ở một số khu dân cư ít xe cộ qua lại.

Trong khi ngược lại, nhiều nhà hàng, tiệm ăn trong nhà nếu có khai trương/bán xuyên Tết thì cũng ít thu hút được khách hàng. Đơn cử chuỗi cửa hàng chuyên về hải sản Hoàng Gia, mở cửa xuyên Tết, vừa phục vụ mua mang về vừa phục vụ ăn tại chỗ, dù mở rộng cửa đón khách nhưng khung cảnh lại khá vắng vẻ.

Một điểm cà phê đông đúc khách sáng Mùng 1 Tết, góc đường Đồng Khởi-Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Một điểm cà phê đông đúc khách sáng Mùng 1 Tết, góc đường Đồng Khởi-Lý Tự Trọng, phường Sài Gòn, TP.HCM.

Nhìn chung, hàng quán ở Sài Gòn trong dịp Tết chỉ có các quán cà phê mới thực sự “lên ngôi” nhờ vào việc nhiều chuỗi mở cửa xuyên Tết đáp ứng được nhu cầu tăng cao của người dân. Dịp Tết, nhiều người có thời gian rãnh rỗi nhiều hơn, ra quán cà phê ngồi thư giãn hoặc hẹn gặp gỡ bạn bè, người thân tại các quán cà phê cũng đã trở thành một thói quen từ nhiều năm qua.

Thế Lâm

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tet-sai-gon-sieu-thi-khai-truong-nhung-it-lua-chon-cho-ben-thanh-va-quan-an-via-he-hut-khach-246402.html