Tết sớm dưới mái trường nội trú
Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THPT Yên Bái, tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình 'Hương sắc xuân nội trú', giúp học sinh xa nhà được đón Tết sớm ấm áp, đậm đà bản sắc dân tộc.
Mở màn là hội thi gói bánh chưng, đã thu hút sự tham gia của các thầy giáo, cô giáo và học sinh. Được dịp trổ tài trong ngày hội, em La Thảo Hương, lớp 10A1 chia sẻ: Ở nhà em cũng được xem bố mẹ gói bánh chưng, nhưng đây là lần đầu em được tự tay gói. Với em, mỗi chiếc bánh hoàn thiện là lời chúc bình an, may mắn gửi đến tất cả mọi người.
Dù không có sự trợ giúp của thầy cô giáo hay phụ huynh, nhưng Thảo Hương cùng các bạn vẫn phối hợp nhịp nhàng, tạo nên những chiếc bánh xinh xắn.

Em La Thảo Hương (thứ nhất từ phải sang) cùng 2 học sinh lớp 10A1 trong phần thi gói bánh chưng.

Thành phẩm của lớp 10A1.
Các lớp tham gia thi gói bánh chưng trong không khí rộn ràng. Những đôi tay thường ngày chỉ quen cầm bút, nay thuần thục trong từng thao tác gói bánh chưng: từ việc rải gạo nếp nương, đặt nhân đỗ xanh, đến cách gấp lá dong giấu đường gân lá, không cần đến khuôn gỗ hỗ trợ. Không chỉ thi xem ai gói nhanh, mỗi chiếc bánh phải đảm bảo kỹ thuật, vuông thành sắc cạnh, lạt buộc phải chắc chắn và thẩm mỹ.
Chiếc bánh chưng xanh không chỉ thể hiện sự khéo léo còn là biểu tượng của sự no ấm, đủ đầy mà thầy và trò nhà trường cùng hướng tới trong năm mới.

Những chiếc bánh chưng được học sinh tự gói và trang trí rất đẹp mắt.
Trước những thành phẩm ấn tượng, thầy giáo Hà Đức Thành, đại diện Ban giám khảo hội thi cho biết: Chúng tôi thực sự bất ngờ trước sự khéo léo của các em, những chiếc bánh đều được gói tỉ mỉ và trang trí đẹp mắt, nếu nhìn vào sẽ không nghĩ nhiều chiếc bánh được gói lần đầu.
Ngay sau phần gói bánh, diễn ra hoạt động trang trí không gian văn hóa các dân tộc. Mỗi gian trại là một công trình nghệ thuật thu nhỏ, tái hiện sinh động không gian sống và nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc.

Phần thi trang trí trại được các lớp thực hiện tỉ mỉ.
Các lớp đã dùng nguyên vật liệu tự nhiên như tre, nứa, lá cọ, thổ cẩm để dựng các gian trại; trang trí không gian bằng những bộ trang phục, dụng cụ lao động gắn liền với đời sống sản xuất; trưng bày sản vật quê hương như thịt trâu gác bếp, xôi ngũ sắc, măng đắng, các loại bánh truyền thống của từng dân tộc... Trong vai thuyết minh viên, các em tự tin giới thiệu về ý nghĩa của các vật dụng, phong tục đón Tết của dân tộc mình bằng niềm tự hào. Hoạt động này giúp các em hiểu sâu về văn hóa, cũng là cách giáo dục ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống.

Trang phục truyền thống của dân tộc Tày.

Các loại nông sản và sản phẩm từ nghề truyền thống của địa phương.
Trong chương trình còn có các trò chơi dân gian diễn ra sôi động trên sân trường, bởi tiếng hò reo, cổ vũ của các đội thi... Ở phần thi kéo co, các đội thi giằng co quyết liệt thể hiện sức mạnh, bài học về tinh thần đoàn kết, tính kỷ luật của các tập thể lớp. Trò chơi bịt mắt bắt vịt lại mang đến những giây phút thư giãn, ngập tràn tiếng cười. Sự lúng túng của người chơi khi nỗ lực định vị mục tiêu bởi tiếng chỉ dẫn từ bạn bè, tạo nên những tình huống hài hước. Việc đưa các trò chơi dân gian truyền thống đã tạo sân chơi lành mạnh, giúp học sinh hiểu thêm nét đẹp văn hóa của dân tộc qua trải nghiệm thực tế.

Phần thi kéo co nhận được sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo các cổ động viên.
Bên cạnh sự nhiệt huyết của học sinh là sự tiếp sức nhiệt tình từ các bậc phụ huynh. Từ khâu chuẩn bị nguyên liệu đến việc đồng hành với các con trang trí gian trại, cổ vũ trò chơi dân gian, phụ huynh đã cùng nhà trường tạo nên sân chơi ấm áp, gắn kết tình thân. Sự ủng hộ này chính là yếu tố quan trọng góp phần làm nên thành công và sức lan tỏa của chương trình "Hương sắc xuân nội trú", là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các em có ngày hội trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Chị Nguyễn Thị Huệ (áo hồng) cùng các bậc phụ huynh phụ giúp các con trang trí lán trại.
Chị Nguyễn Thị Huệ xã Việt Hồng, phụ huynh lớp 12A1 chia sẻ: Đồng hành với nhà trường tổ chức Tết sớm cho các con đã trở thành hoạt động thường niên mà chúng tôi rất mong đợi. Nhìn các con học vui, chơi vui, chúng tôi rất yên tâm khi con theo học tại trường.
Em Hoàng Minh Khánh, lớp 11A1 xã Cảm Nhân chia sẻ: Chúng em rất vui và hạnh phúc khi được tham gia nhiều hoạt động thú vị. Dù xa nhà nhưng sự quan tâm của nhà trường, thầy cô và sự đồng hành của các bậc phụ huynh khiến chúng em cảm thấy rất ấm áp, giống như đang được đón Tết cùng gia đình.
Đối với học sinh nội trú, việc được đón Tết sớm cùng thầy cô và bạn bè là một trải nghiệm quý giá, tiếp thêm động lực để các em học tập tốt hơn. Tết sớm dưới mái trường nội trú đã gieo hạt giống yêu thương và niềm tự hào dân tộc để các em thêm yêu quê hương, đất nước, vững bước trên con đường tương lai.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/tet-som-duoi-mai-truong-noi-tru-post892729.html












