Tết sớm ở phái bộ - Bài 1: Tết 'về nguồn'

LTS: Dù xa Tổ quốc nhưng không khí đón xuân của lực lượng 'mũ nồi xanh' Việt Nam ở Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) tại Nam Sudan (UNMISS) vẫn thấm đượm hồn Tết Việt. Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu vệt bài 'Tết sớm ở phái bộ' do phóng viên của Báo thực hiện nhân dịp tham gia đoàn công tác sang UNMISS để thiết lập cầu truyền hình kết nối trực tuyến Nam Sudan-Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình 'Đường xuân đất Việt 2026-Hội tụ'.

Nếu như ở trong nước những ngày này, không khí Tết đã len lỏi khắp phố phường thì tại UNMISS, những người con đất Việt lại có chuyến “về nguồn” thật đặc biệt.

Hành trình “mở đường”

Một buổi chiều của tháng 2, sau khi đặt chân đến căn cứ Tomping ở thủ đô Juba của Nam Sudan, chúng tôi và một số thành viên của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 được đại diện Đội công binh Thái Lan chở đến thăm doanh trại đóng quân của họ. Chuyến thăm không phải tình cờ mà bởi nơi đây có một địa điểm gắn liền với hành trình Việt Nam tham gia sứ mệnh GGHB LHQ.

Các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 cùng bức ảnh tại chính nơi đoàn công tác liên ngành chụp ảnh chung năm 2013.

Các thành viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 cùng bức ảnh tại chính nơi đoàn công tác liên ngành chụp ảnh chung năm 2013.

Ngược dòng thời gian, để Việt Nam có thể tự tin tuyên bố chính thức trước cộng đồng quốc tế vào cuối năm 2013 về quyết định tham gia hoạt động GGHB LHQ, từ đó là hành trình hơn 11 năm với những dấu ấn trong sứ mệnh hòa bình, là cả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, lâu dài. Trong đó, phải kể đến những chuyến khảo sát thực địa tại vùng đất xa vạn dặm để “mở đường”.

Trong chuyến đi tiền trạm nhằm lên kế hoạch thành lập lực lượng "mũ nồi xanh" của Việt Nam vào ngày 23-6-2013, một đoàn công tác liên ngành do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã có mặt tại Nam Sudan, một đất nước non trẻ nhưng đầy bất ổn, nghèo đói, vô cùng khó khăn và cũng là nơi UNMISS thực hiện nhiệm vụ. Tham gia đoàn lúc bấy giờ có Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương); Thiếu tướng Phan Văn Giang, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (nay là Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (nay là Đại tướng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam); Đại sứ Lê Hoài Trung, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao)... Kỷ niệm về chuyến khảo sát năm ấy đã được lưu giữ qua bức ảnh các thành viên đoàn chụp chung tại doanh trại của Đội công binh Nhật Bản lúc bấy giờ.

Chuyến khảo sát diễn ra thành công, nhất là đã giải tỏa nhiều băn khoăn, lo lắng, đạt được nhận thức chung rằng Việt Nam nhất định sẽ thực hiện có hiệu quả sứ mệnh GGHB LHQ, như khẳng định của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trong cuốn sách "Hành trình vì hòa bình".

Trao bức ảnh tặng Đội công binh Thái Lan.

Trao bức ảnh tặng Đội công binh Thái Lan.

“Địa chỉ đỏ”

Năm tháng trôi qua, do điều kiện khách quan là UNMISS chủ yếu sử dụng hệ thống nhà lắp ghép bằng vật liệu tiền chế có vòng đời ngắn và đơn vị quân đội các nước đóng quân theo nguyên tắc luân phiên nên không gian xung quanh địa điểm chụp bức ảnh năm 2013 đã thay đổi rất nhiều. Với mong muốn tìm lại nơi in dấu những bước chân “mở đường” năm xưa, các sĩ quan GGHB Việt Nam đã không quản ngại khó khăn, lặn lội tìm kiếm, khớp nối thông tin. Nhờ mối quan hệ công tác gần gũi, lực lượng “mũ nồi xanh” Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của đơn vị quân đội các nước bạn và cuối cùng xác định được vị trí chụp bức ảnh hiện thuộc doanh trại đóng quân của Đội công binh Thái Lan ở căn cứ Tomping.

Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam tại doanh trại của Đội công binh Nhật Bản tại UNMISS, ngày 23-6-2013. Ảnh tư liệu

Đoàn công tác liên ngành của Việt Nam tại doanh trại của Đội công binh Nhật Bản tại UNMISS, ngày 23-6-2013. Ảnh tư liệu

Cầm bức ảnh trong tay, đứng ngay tại địa điểm của 13 năm về trước, các sĩ quan GGHB Việt Nam không khỏi trào dâng cảm xúc tự hào. Từ những bước đầu gian khó, sau hơn một thập niên tham gia lĩnh vực GGHB vốn từng được xem là còn khá mới mẻ này, Việt Nam đã chứng minh không những làm được mà còn làm rất tốt, được lãnh đạo LHQ, đồng nghiệp quốc tế đánh giá cao, để giờ đây lá cờ đỏ sao vàng tung bay đầy kiêu hãnh tại các phái bộ ở châu Phi. Hai tiếng Việt Nam đã trở nên thân quen tại những vùng đất khô cằn, đầy nắng gió, bụi đỏ và vẫn còn mùi khói súng. “Đây có thể được ví như một "địa chỉ đỏ" với lực lượng “mũ nồi xanh” Việt Nam. Thế hệ đi trước đã mở đường và thế hệ chúng tôi có trách nhiệm giữ đường”, Thiếu tá QNCN Huỳnh Thanh Phong thuộc đội cấp cứu đường không, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 bày tỏ.

Cũng vì trân trọng câu chuyện gắn liền với “địa chỉ đỏ” ấy nên Đội công binh Thái Lan đã tạo điều kiện tối đa cho chuyến “về nguồn” của các sĩ quan GGHB Việt Nam. Thậm chí Trung tá Harun Teinkub, Chỉ huy Đội công binh Thái Lan còn đề nghị được tặng lại bức ảnh để treo ở vị trí trang trọng, giới thiệu tới các đoàn khách khi ghé thăm đơn vị.

(còn nữa)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/tet-som-o-phai-bo-bai-1-tet-ve-nguon-1025223