Tết sum vầy

Đầu giờ ngày 20-2 (tức ngày mùng 4 Tết), chị Ngọc ở phường Đông Ngạc đang đi đường thì gặp bà Lan ở phố Tân Xuân cùng phường, liền đon đả chào hỏi:

- Cô đi đâu thế ạ? Tết cháu qua nhà cô hai lần để chúc Tết mà bấm chuông không thấy ai.

- Năm nay cô không ăn Tết ở Hà Nội cháu ạ - bà Lan đáp.

- Vậy cô chú và các em đi du lịch cả ạ? - chị Ngọc ngạc nhiên hỏi.

- Cũng không phải cháu ạ. Cháu biết đấy, nhà cô chú có mỗi thằng Minh. Bên nhà vợ nó, ông bà thông gia cũng có mỗi cái Dung. Ông lại mất từ mấy năm rồi, bà cứ lủi thủi một mình. Cô chú thì chưa về hưu, các em thì cũng bận làm ăn, các cháu nhỏ thì học hành nên chẳng thường xuyên về thăm bà. Được kỳ nghỉ Tết dài, cô chú quyết định năm nay cùng các em, các cháu về quê cái Dung đón Tết cùng bà thông gia. Năm sau cô chú sẽ mời bà lên Hà Nội ăn Tết. Bây giờ, nhà ai cũng neo người nên mình cũng phải thay đổi cháu ạ, miễn sao tất cả mọi người cùng vui vẻ là được - bà Lan nói.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Ngọc rất ủng hộ quan điểm của bà Lan. Chị cho rằng đây là một tư tưởng văn minh và tích cực trong thời đại mới, không nặng nề chuyện “nhà nội, nhà ngoại”, tạo sự thoải mái cho mọi người trong gia đình để cùng nhau đón năm mới trong sum vầy, đầm ấm.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tet-sum-vay-736021.html