Tết thiếu nhi nơi vùng cao biên giới Sơn La

Không rực rỡ sắc màu, không trò chơi hiện đại, Tết thiếu nhi vùng cao biên giới Sơn La tuy giản dị mà đong đầy yêu thương. Sự quan tâm, chăm lo của các thầy cô giáo, người lính biên phòng ngày đêm bám bản, sự sẻ chia của những tấm lòng hảo tâm khắp mọi miền, góp phần ươm những mầm xanh nơi biên cương Tổ quốc.

Gói kẹo, hộp sữa, chú gấu bông nhỏ gọn trong vòng tay, bộ áo quần, đôi dép mới… món quà tuy nhỏ nhưng vô cùng đặc biệt với những đứa trẻ mầm non và tiểu học ở bản Phiêng Khàng, xã biên giới Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Sơn La. Khoảng sân trường quen thuộc nay rộn ràng hơn cả, khi Tết thiếu nhi đã về với 120 bạn nhỏ nơi đây.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Phiêng Pằn trao tặng quà cho các thiếu nhi bản Phiêng Khàng.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Phiêng Pằn trao tặng quà cho các thiếu nhi bản Phiêng Khàng.

Em Phàng Thị Mai Trang, học sinh lớp 5, điểm trường Phiêng Khàng, Trường tiểu học Phiêng Pằn cho biết: Mùng 1 tháng 6 của con năm nay rất đặc biệt, được các cô, các chú tặng quà ở điểm trường, con thấy rất vui ạ.

Món quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa với thiếu nhi vùng cao biên giới Sơn La

Món quà nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa với thiếu nhi vùng cao biên giới Sơn La

Cách trung tâm xã hơn 10km, điểm trường mầm non và tiểu học bản Phiêng Khàng là nơi học tập của 100% con em đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới Sơn La. Hành trình theo đuổi con chữ không dễ dàng, khi gia đình các em còn đang vất vả lo từng bữa cơm no, áo mặc, con đường đến lớp còn cheo leo, gập ghềnh đất đá…

Thương các con, nên mỗi dịp lễ như này, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phiêng Pằn, BĐBP Sơn La – đơn vị đứng chân trên địa bàn, luôn quan tâm, kêu gọi nguồn lực và kết nối các nhà hảo tâm để tổ chức cho các con vui đón Tết thiếu nhi, bù đắp phần nào những thiệt thòi, thiếu thốn.

Mỗi món quà là tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm gửi về.

Mỗi món quà là tình cảm, sự sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm gửi về.

Thầy giáo Phạm Thanh Lượng, Giáo viên Điểm trường Phiêng Khàng, Trường tiểu học Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, Sơn La chia sẻ: Hôm nay điểm trường Phiêng Khàng được sự quan tâm, các em được nhận kẹo, gấu bông, quà, giày dép của các nhà hảo tâm. Cũng mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục quan tâm đến điểm trường để các em được động viên tinh thần nhiều hơn trong những năm học tiếp theo.

Tết thiếu nhi năm nay cũng đong đầy niềm vui và ý nghĩa với gần 200 thiếu nhi và gia đình các em học sinh ở bản Láy, xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La. Cùng với những món quà động viên các em nhỏ sau một năm vượt khó đến trường, Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, BĐBP Sơn La còn tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho cả gia đình.

Gia đình các em học sinh ở xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ được tư vấn sức khỏe và tặng thuốc bổ chăm sóc sức khỏe

Gia đình các em học sinh ở xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ được tư vấn sức khỏe và tặng thuốc bổ chăm sóc sức khỏe

Bà Lầu Thị Dí, người dân bản Láy, xã Tân Xuân phấn khởi nói: Gia đình tôi nghèo, cuộc sống khó khăn, không có điều kiện mua quà cho con cháu. Có các chú bộ đội biên phòng và các nhà hảo tâm quan tâm động viên các con, còn tặng thuốc bổ cho cả nhà nữa, chúng tôi cảm ơn nhiều lắm.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Chiềng Sơn trao tặng máy lọc nước để học sinh mầm non có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Chiềng Sơn trao tặng máy lọc nước để học sinh mầm non có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn.

Tân Xuân – vùng đất biên giới từng bị tàn phá bởi ma túy, tình trạng di cư tự do, hoạt động tôn giáo trái pháp luật; nhiều gia đình chồng hoặc vợ chấp hành án tù vì ma túy, trẻ nhỏ vắng bóng cha mẹ… Những năm gần đây, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các lực lượng vũ trang, trong đó có bộ đội biên phòng đã giúp cuộc sống của đồng bào các dân tộc Tân Xuân nhiều đổi thay, con trẻ được đến lớp, được học tập và chăm lo nhiều hơn.

Trung tá Vũ Triết Học, Chính trị viên Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, BĐBP Sơn La cho biết: Chúng tôi mong muốn được góp một chút sức của mình để cùng với nhà trường, địa phương chăm lo cho con em, các cháu học sinh nơi đây. Đồng thời cũng mong muốn từ đây thêm gắn kết tình quân dân vùng biên giới, thể hiện tình cảm, sự tri ân của lực lượng bộ đội biên phòng với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Sự quan tâm, chăm lo đã ngày càng gắn kết tình quân - dân khu vực biên giới.

Sự quan tâm, chăm lo đã ngày càng gắn kết tình quân - dân khu vực biên giới.

Tết thiếu nhi nơi vùng cao biên giới Sơn La dù giản dị, nhưng có lẽ cũng đủ để các em nhỏ nói riêng và đồng bào nơi đây cảm nhận được tình yêu thương, sự chăm lo, đồng hành, gắn bó của các ngành, các cấp và cả cộng đồng… Không chỉ mỗi mùa lễ tết, mà trong cả hành trình vượt khó bám trường, bám lớp, nuôi dưỡng ước mơ, các con sẽ luôn trọn vẹn niềm vui khi những cánh tay chan chứa yêu thương được nối dài, rộng mở.

Lê Hạnh, Thùy Dương/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tet-thieu-nhi-noi-vung-cao-bien-gioi-son-la-post1203665.vov