Tết Trung thu giản tiện

Năm nay, bác trưởng khu dân cư đặt vấn đề tổ chức Trung thu giản tiện, không văn nghệ, không múa lân rồng. Cả xóm đều đồng tình.

Đang tranh thủ xem thời sự, bà Dẫn đã nghe tiếng bà Hoa ngoài cửa:

- Bà có nhanh còn đi họp xóm không? Tết Trung thu tới rồi.

- Thì bà cứ vào đây cái đã, tôi đang xem thời sự thấy thiệt hại của bà con vùng cao lớn quá, xót xa quá - bà Dẫn ngậm ngùi.

- Thì đúng rồi, tôi cũng đã trải qua mấy trận lụt rồi mà nay nhìn những cảnh tượng trên tivi vẫn không thể tin vào mắt mình nữa. Khổ bà con mình quá bà ạ!

- Thế sao bảo Tết Trung thu giản tiện rồi, có hoạt động gì nhiều đâu mà phải họp hành thế?

- Cái nhà bà này nói hay thật, giản tiện thì cũng phải tổ chức làm sao cho ý nghĩa chứ.

Chả là đã thành truyền thống, năm nào xóm của bà Dẫn cũng tổ chức Đêm hội Trăng rằm cho các cháu trong xóm, cùng với đó sẽ là lễ tuyên dương, khen thưởng các cháu có thành tích cao trong học tập, động viên các cháu dịp đầu năm học mới. Khỏi phải nói cả xóm cứ rộn ràng trước cả tuần. Người lớn thì phân công nhau lo khánh tiết, hậu cần; trẻ nhỏ thì tập múa lân, múa rồng, rồi văn nghệ... đâu vào đấy.

Thế nhưng năm nay mọi dự định về đêm hội của xóm tiêu tan vì ảnh hưởng của bão số 3, rồi lũ đến, thành phố có khu dân cư bị ngập đến ngang bụng. Xóm của bà Dẫn may mắn hơn, nước chỉ tràn lên đường một ngày rồi rút.

Những ngày bão rồi lũ, cả xóm lòng ai cũng như lửa đốt, hết ngóng tình hình của tỉnh, rồi các tỉnh miền núi. Thiệt hại nặng nề do bão lũ để lại khiến cả xóm đứng ngồi không yên. Khi bác trưởng khu dân cư đặt vấn đề điều chỉnh để tổ chức đêm Trung thu giản tiện, không văn nghệ, không múa lân rồng, cả xóm đều đồng tình. Ai cũng nghĩ nhiều nơi ở Hải Dương còn bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề. Đặc biệt là bà con vùng cao, phải chịu bao đau thương mất mát...

Bà Dẫn chợt nảy ra ý định:

- Bà Hoa này, hay mình bàn với bác trưởng khu đêm Trung thu năm nay kêu gọi các gia đình ủng hộ bà con vùng cao. Tôi nghĩ, từ hôm MTTQ tỉnh phát động chắc các gia đình trong xóm mình cũng biết cả rồi. Nhưng nhân dịp này, chúng ta phát động thêm, cũng là để cho các cháu trong xóm biết đến truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc mình.

- Ý bà nói cũng phải. Mà tôi đồ rằng, ý này bác trưởng khu cũng đã nghĩ, chả phải ông ấy muốn điều chỉnh tổ chức Trung thu ý nghĩa cho các cháu trong xóm là gì? Bà nhanh lên, ra họp rồi mình còn bàn.

Lúc này thằng cu Minh, cháu đích tôn của bà Dẫn đang ngồi ăn cũng hưởng ứng:

- Bà ơi, bà bảo các ông bà phát động đi, cháu sẽ ủng hộ các bạn nhỏ vùng cao bằng tiền tiết kiệm của cháu.

Bà Dẫn xoa đầu thằng cháu, gật đầu hài lòng.

MINH THÁI

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/tet-trung-thu-gian-tien-393264.html