Tết Vạn Lộc 2026 kể chuyện mẹ và quê hương bằng ngôn ngữ sân khấu tinh tế
'Tết Vạn Lộc 2026' chọn kể chuyện 'mẹ và quê hương' bằng một ngôn ngữ sân khấu tiết chế, giàu cảm xúc: từ âm nhạc xuân rộn ràng, những khoảng lặng dân gian đến tiểu phẩm bi – hài. Chương trình nhấn vào ký ức đoàn viên.
Chương trình “Tết Vạn Lộc 2026” với chủ đề “Mẹ và Quê hương” lựa chọn cách tiếp cận tiết chế, ưu tiên cảm xúc và ký ức hơn là phô trương hình thức. Dưới bàn tay dàn dựng của Tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng, mạch nội dung được tổ chức như một hành trình: Mở lối bằng không khí xuân rộn ràng, lắng lại ở tình mẹ, rồi lan rộng thành nỗi nhớ quê và tinh thần đoàn viên.

Nghệ sĩ Vượng Râu và NSND Thu Hiền
Không khí Tết được khơi mở từ tiết mục “Nàng xuân” (Remix) do Bạch Công Khanh thể hiện. Sau đó, bốn MC Thảo Vân, Bạch Công Khanh, Nguyễn Hữu Chiến Thắng và Kim Huyền Sâm đóng vai trò “người kể chuyện”, dẫn dắt khán giả qua những lát cắt về mái nhà, dáng mẹ và miền quê trong ký ức.
Ở phần đầu, chủ đề “mẹ” được đặt làm trục cảm xúc. NSND Thu Hiền thể hiện “Huyền thoại mẹ” với màu sắc sâu lắng, trong khi Ngọc Sơn tiếp nối bằng “Người con đạo hiếu”. Một trong những điểm nhấn giàu chất truyền thống là phần hát văn “Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa” do NSND Quốc Anh thể hiện, tạo khoảnh khắc lắng đọng, kéo người xem trở về với không khí văn hóa dân gian.

NSND Thu Hiền thể hiện “Huyền thoại mẹ”
Từ câu chuyện về mẹ, chương trình mở rộng sang chủ đề quê hương bằng các tiết mục trữ tình và dân gian. NSND Trung Đức mang đến “Chân quê”; NSND Thu Hiền song ca cùng Vượng Râu trong “Tình thắm duyên quê”. Lệ Quyên xuất hiện với chuỗi ca khúc “Nắng có còn xuân”, “Thương hoài ngàn năm”, “Giấc mơ có thật”, “Nữ hoàng nhạc tình”; Phương Thanh góp thêm màu sắc sôi nổi với “Mưa nửa đêm”, “Mưa chiều”. Bên cạnh đó là các tiết mục như “Chiều xuân xa nhà”, “Mùa xuân bên cửa sổ”, “Chuyến đò quê hương”… tạo nên bức tranh âm nhạc nhiều lớp, từ rộn ràng đến lắng sâu.

Một điểm đáng chú ý khác là sự hiện diện của dân ca, quan họ, cải lương. Nghệ sĩ Thúy Hằng với quan họ cổ “Đào Nguyên”, NSƯT Ngọc Huyền với “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, NSƯT Kim Tiểu Long với tân cổ “Mùa hoa đào”, Nguyên Linh - Phan Hải Lý với “Điệu hò trao duyên”… góp phần giữ nhịp chương trình ở những “khoảng lặng” đậm chất quê.


Ở mảng hài kịch, tiểu phẩm “Tình mẹ duyên thầy” được giới thiệu như một lát cắt đời sống có yếu tố suy ngẫm. Chia sẻ về cách xử lý để không làm nặng không khí Tết, nghệ sĩ Vượng Râu nói: “Tôi không muốn khán giả xem mà quá nặng nề, buồn đến mức không còn tâm trạng ăn Tết. Mọi thứ đều được xử lý vừa phải, đúng tinh thần bi - hài của Tết Vạn Lộc”. Sau tiểu phẩm, ca khúc “Chín tháng mười ngày” do Mai Quốc Huy thể hiện được đặt như một đoạn nối cảm xúc, nhấn vào hành trình làm mẹ.
Về lựa chọn thiết kế sân khấu theo hướng tối giản, Tổng đạo diễn Nguyễn Công Vượng khẳng định: “Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, chúng tôi vẫn quyết định đầu tư nhiều hơn. Làm nghệ thuật không thể dậm chân tại chỗ. Mỗi năm phải có cái mới, từ ý tưởng, nội dung đến thiết kế sân khấu”. Chương trình khép lại bằng “Yêu dân tộc Việt Nam” (Ngọc Sơn) và màn chào kết, hoàn chỉnh mạch cảm xúc từ mùa xuân - mẹ - quê hương - đoàn viên.














