Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…

Người đàn ông lái xe công nghệ ngồi chờ khách ở cổng chợ Hôm chiều muộn ngày mùng 2 Tết Âm lịch.

Người đàn ông lái xe công nghệ ngồi chờ khách ở cổng chợ Hôm chiều muộn ngày mùng 2 Tết Âm lịch.

Một lái xe công nghệ cũng đang chờ khách ở khu vực Bệnh viện Bạch Mai.

Một lái xe công nghệ cũng đang chờ khách ở khu vực Bệnh viện Bạch Mai.

"Xe ôm" có lẽ là nghề "truyền thống" phục vụ khách hàng sớm nhất kể từ sau giao thừa.

"Xe ôm" có lẽ là nghề "truyền thống" phục vụ khách hàng sớm nhất kể từ sau giao thừa.

Nữ công nhân môi trường miệt mài quét dọn ở khu tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa.

Nữ công nhân môi trường miệt mài quét dọn ở khu tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa.

Công nhân đang tưới cây dưới chân cầu Thanh Trì để đảm bảo mảng xanh cho Thủ đô.

Công nhân đang tưới cây dưới chân cầu Thanh Trì để đảm bảo mảng xanh cho Thủ đô.

Người đàn ông cao tuổi quê ở Hải Hậu (Nam Định) đã 30 năm mưu sinh, không có ngày nghỉ Tết, ở ngã tư Phố Huế - Đại Cồ Việt - Bạch Mai với nghề sửa xe đạp. Ông đang dọn đồ vào cuối buổi chiều mùng 2 Tết.

Người đàn ông cao tuổi quê ở Hải Hậu (Nam Định) đã 30 năm mưu sinh, không có ngày nghỉ Tết, ở ngã tư Phố Huế - Đại Cồ Việt - Bạch Mai với nghề sửa xe đạp. Ông đang dọn đồ vào cuối buổi chiều mùng 2 Tết.

Thanh niên quê ở Thanh Hóa bán bóng bay từ sáng mùng 1 Tết trên đường Giải Phóng.

Thanh niên quê ở Thanh Hóa bán bóng bay từ sáng mùng 1 Tết trên đường Giải Phóng.

Bác bảo vệ luôn tập trung vào công việc trước cổng chính Bệnh viện Bạch Mai.

Bác bảo vệ luôn tập trung vào công việc trước cổng chính Bệnh viện Bạch Mai.

Người phụ nữ bán vé số trên đường Giải Phóng chiều mùng 2 Tết.

Người phụ nữ bán vé số trên đường Giải Phóng chiều mùng 2 Tết.

Những người phụ nữ bán vé số ở phố Hàng Bài, trung tâm Thủ đô, may mắn hơn khi càng về chiều tối mùng 2 Âm lịch càng có nhiều khách đến tìm mua cho mình những tấm vé số may mắn cho ngày đầu năm.

Những người phụ nữ bán vé số ở phố Hàng Bài, trung tâm Thủ đô, may mắn hơn khi càng về chiều tối mùng 2 Âm lịch càng có nhiều khách đến tìm mua cho mình những tấm vé số may mắn cho ngày đầu năm.

Ngày đầu năm, có lẽ lực lượng Công an, tự quản phường, xã là bận rộn nhất bởi họ phải ứng trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Ngày đầu năm, có lẽ lực lượng Công an, tự quản phường, xã là bận rộn nhất bởi họ phải ứng trực đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Thu Trang

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/tet-van-miet-mai-lam-viec-noi-pho-thi-166205.html