'Tết Việt vui nhất là sum họp, đoàn tụ gia đình'

NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐÓN TẾT VIỆT Ở QUẢNG NGÃI

(Baoquangngai.vn)- Tết Nguyên đán không chỉ đánh dấu thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, mà còn là kỳ nghỉ lễ đặc biệt, mang đậm nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt. Hòa vào không khí náo nức mừng mùa xuân mới, nhiều người nước ngoài đón Tết cổ truyền của người Việt ở Quảng Ngãi cũng mang nhiều cảm xúc, ấn tượng đặc biệt.

Thời tiết đẹp, món ăn ngày Tết rất ngon

Với chị Menchie Misahon (32 tuổi), người Philippines, hơn 10 năm sinh sống ở Việt Nam, văn hóa Việt Nam đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chị, đặc biệt là tết Nguyên đán. Chị Menchie Misahon đang làm việc tại Trung tâm Ngoại ngữ Tân Đại Dương.

“Ngày Tết Việt có ý nghĩa tương đương như ngày Giáng sinh ở quê nhà của tôi. Hằng năm, tôi luôn háo hức mong chờ được nhìn thấy những bông hoa rực rỡ được trưng bày trong công viên, dọc theo các con đường của TP.Quảng Ngãi. Trước Tết từ một đến hai tuần, tôi thường tham gia vào các hoạt động chung như lì xì cho trẻ em, biếu quà Tết người lớn, tham dự các bữa tiệc đầy ắp các món ăn Việt Nam thú vị. Đặc biệt, đây là kỳ nghỉ dài, nhiều người sum họp, đoàn tụ cùng gia đình. Tôi rất thích thú khi nghe các em nhỏ chia sẻ các câu chuyện về ngày Tết”, chị Menchie Misahon chia sẻ.

Chị Menchie Misahon chuẩn bị các phần lì xì cho trẻ em trong ngày Tết cổ truyền của người Việt.

Chị Menchie Misahon chuẩn bị các phần lì xì cho trẻ em trong ngày Tết cổ truyền của người Việt.

Chị Menchie Misahon đang cư trú tại khu đô thị An Phú Sinh. Thông thường sau khi trung tâm ngoại ngữ nơi chị làm việc có lịch thông báo nghỉ Tết, chị sẽ đi du lịch một vài nơi, sau đó trở về nhà ở khu đô thị An Phú Sinh vào trước ngày cuối năm.

Đêm giao thừa cũng là thời khắc khiến chị ấn tượng. Sau khi đi dạo phố phường, chị cùng bạn bè thưởng thức màn trình diễn pháo hoa mừng năm mới tại TP.Quảng Ngãi. Chị Menchie Misahon chia sẻ rằng, chị cũng rất thích không khí vào mùng Một Tết trong lành, yên tĩnh. Thời tiết đầu năm rất đẹp. Trẻ em xúng xính trong những bộ quần áo mới, thích thú dạo chơi cùng ông bà, cha mẹ.

Chị Menchie Misahon tặng các phần lì xì cho trẻ em.

Chị Menchie Misahon tặng các phần lì xì cho trẻ em.

“Tôi nhớ nhất là năm 2018, có dịp về ăn Tết tại huyện Đức Phổ (bây giờ là TX.Đức Phổ) tại gia đình của giám đốc trung tâm ngoại ngữ. Tôi vô cùng yêu thích và ấn tượng với không khí sum họp của các thành viên trong gia đình. Mẹ chị Nguyễn Thị Thu (giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Tân Đại Dương) nấu ăn rất ngon, bà còn bày biện các món ăn công phu, đẹp mắt. Tôi thích các món ăn ngày Tết như bánh tét ăn kèm với củ kiệu và nhiều món ăn rất ngon khác mà tôi không thể nhớ hết được”, chị Menchie Misahon cười vui chia sẻ.

Với người dân Philippines, dịp Giáng sinh và ngày đầu năm dương lịch là những ngày lễ quan trọng đón mừng năm mới. Vào những ngày này, người dân Philippines thường trưng bày 12 loại trái cây có hình tròn. Trong những ngày tết Nguyên đán, chị Menchie Misahon cũng trưng bày mâm ngũ quả theo phong tục của người Việt với các loại cây có hình tròn như thói quen truyền thống của người Philippines. Đây là nét giao thoa văn hóa, cũng là cách chị đón mừng tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc Việt Nam và gìn giữ văn hóa bản địa quê hương.

Yêu thích sự ấm áp, đoàn tụ gia đình của người Việt

Với vợ chồng anh John Carlv Yamid, chị Mary Jane Nunez (người Philippines) đang sinh sống, làm việc tại TP.Quảng Ngãi, Tết của người Việt rất đặc biệt và ấn tượng. Chị Mary Jane Nunez có 6 năm ở Quảng Ngãi, còn chồng chị đến Quảng Ngãi từ 3 năm trước. Trước đây, hai vợ chồng chị ở tại một khu tập thể với các đồng nghiệp. Từ năm 2024, hai vợ chồng chị “ra riêng” ở khu đô thị An Phú Sinh. Trong ngôi nhà nhỏ xinh, sạch sẽ, từ tháng Chạp, vợ chồng anh chị dọn dẹp nhà cửa, bày biện bánh kẹo trên chiếc bàn đón khách. Một góc nhà được dọn dẹp để chưng chậu quất cảnh nhỏ.

Chị Mary Jane Nunez cùng chồng đón Tết Việt tại ngôi nhà ở TP.Quảng Ngãi.

Chị Mary Jane Nunez cùng chồng đón Tết Việt tại ngôi nhà ở TP.Quảng Ngãi.

“Trước đây ở chung khu tập thể, nên tôi chưa cảm nhận rõ nét văn hóa ngày tết Nguyên đán. Từ khi chuyển ra ở khu dân cư, tôi cảm thấy Tết rất đặc biệt, quan trọng. Trước Tết, hai vợ chồng tôi thấy mọi người xung quanh sơn sửa cổng nhà, thế là chúng tôi cũng đi mua sơn về sơn mới lại cổng nhà mình.

Tôi nghe trẻ em ở khu dân cư nói rằng vào sáng ngày mùng Một Tết, mọi người thường kiêng qua nhà người khác và không quét nhà vào mùng Một Tết để giữ lại tài lộc, may mắn của gia đình. Tôi cảm thấy điều này rất thú vị, nên cũng bắt chước làm theo. Ngày thường, chúng tôi hay dọn dẹp, quét nhà, nhưng vào ngày đầu năm mới, hai vợ chồng quyết định không quét nhà”, chị Mary Jane Nunez thích thú cho hay.

Không khí vui vẻ, sum họp gia đình và đặc biệt là niềm vui lì xì đầu năm khiến cho nhiều người nước ngoài thích thú. Vào những ngày Tết, người lớn thường mừng tuổi trẻ em với những phong bao lì xì đẹp mắt, rực rỡ sắc màu. Trẻ em thích thú đón nhận, cười vui và cảm ơn người lớn. “Tôi cũng chuẩn bị các bì lì xì để mừng tuổi trẻ em ở gần nhà. Điều này khiến chúng tôi cảm thấy vui như được hòa vào không khí Tết háo hức, sôi động ở đây. Vào ngày Tết, hai vợ chồng chúng tôi đi dạo chơi, đi chùa, chụp hình đầu năm”, chị Mary Jane Nunez chia sẻ thêm.

Để đón tết Ất Tỵ 2025, anh Okenwa Macillinus Ikechukwu (người Nigeria) đã mua hai chậu hoa cúc to và thực phẩm tặng gia đình nhà vợ. Hơn 5 năm ăn tết Nguyên đán cùng gia đình vợ ở Quảng Ngãi, Tết đã trở thành một phần gắn kết anh Okenwa Macillinus Ikechukwu với Việt Nam.

Từ cuối Tháng Chạp, anh Okenwa Macillinus Ikechukwu mua hai chậu hoa cúc to để tặng gia đình vợ.

Từ cuối Tháng Chạp, anh Okenwa Macillinus Ikechukwu mua hai chậu hoa cúc to để tặng gia đình vợ.

Anh Okenwa Macillinus Ikechukwu nói rằng, bản thân rất ấn tượng với “chương trình” dọn nhà vào những ngày cuối năm âm lịch để đón năm mới. Trước Tết, không khí rất khác biệt với ngày thường, người người làm ăn ở xa, quay trở về để đón Tết cùng gia đình, đường phố đông đúc tấp nập hơn. Các tuyến đường trang trí cờ, hoa rực rỡ. Quán cà phê cũng đông người đến uống nước, trò chuyện cùng người thân, bạn bè hơn.

“Vui nhất là trước Tết, nhiều người thân, bạn bè mời đến nhà dự tiệc cuối năm, không khí rất tấp nập. Đêm giao thừa mọi người sum họp bên nhau để cúng giao thừa. Tết không chỉ là dịp để nghỉ ngơi mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình đoàn tụ, quây quần bên nhau, cùng nấu nướng, ăn uống. Mọi người dù làm việc ở xa, cũng trở về bên ông bà, cha mẹ, người thân. Đây là điều tôi yêu thích Tết của người Việt”, anh Okenwa Macillinus Ikechukwu cho hay.

Tết Việt trở thành một phần không thể thiếu đối với anh Okenwa Macillinus Ikechukwu.

Tết Việt trở thành một phần không thể thiếu đối với anh Okenwa Macillinus Ikechukwu.

Đây là năm thứ 6, anh Okenwa Macillinus Ikechukwu đón Tết ở Quảng Ngãi.

Đây là năm thứ 6, anh Okenwa Macillinus Ikechukwu đón Tết ở Quảng Ngãi.

Tết năm nay, anh cùng người thân nhà vợ bày biện, sửa soạn trang trí hoa trước nhà tạo nên điểm nhấn ấn tượng. Anh Okenwa Macillinus Ikechukwu cũng chuẩn bị các túi lì xì người thân phía vợ, cùng đến chùa đầu năm. Với anh Okenwa Macillinus Ikechukwu, Tết năm nào cũng rất đặc biệt, đáng nhớ, và cũng như nhiều người khác, anh thích ăn món bánh tét vì hương vị đặc biệt, thú vị so với món cơm ngày thường. Đây là năm thứ 6, anh Okenwa Macillinus Ikechukwu đón Tết Việt ở Quảng Ngãi.

Bài, ảnh: BẢO HÒA

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/xa-hoi/202502/tet-viet-vui-nhat-la-sum-hop-doan-tu-gia-dinh-23d2702/