Tết xa nhà của vận động viên Việt NamKhi mùa xuân bắt đầu từ sàn tập
Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, mang theo không khí sum vầy, đoàn viên trên khắp mọi miền đất nước. Nhưng với nhiều vận động viên thể thao thành tích cao, mùa xuân năm nay lại bắt đầu từ sân tập, nhà thi đấu hay những chuyến xuất ngoại dài ngày. Khi mục tiêu là những đấu trường châu lục lớn nhất trong năm 2026, đặc biệt là Đại hội Thể thao châu Á 2026, thì Tết không còn là điểm dừng, mà chỉ là một mốc thời gian trong guồng quay chuẩn bị khắt khe và liên tục.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam lên đường sang Nhật Bản tập huấn chuẩn bị cho giải futsal nữ Đông Nam Á. Ảnh: VFF
Thi đấu, tập luyện xuyên Tết
Năm 2026 được xác định là năm bản lề của thể thao Việt Nam với hàng loạt giải đấu lớn: Asian Cup bóng đá nữ, các giải vô địch châu Á ở nhiều môn, vòng loại Olympic trẻ, và đỉnh cao là ASIAD 2026 tại Nhật Bản. Chính vì vậy, các đội tuyển quốc gia phải xây dựng kế hoạch theo chu kỳ dài hạn, thay vì chuẩn bị ngắn hạn cho từng giải đấu đơn lẻ.
Ngay từ những ngày cuối năm âm lịch, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản tập huấn vào ngày 15-2 (28 Tết). Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng sẽ tập luyện xuyên Tết trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự Vòng chung kết Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026.
Huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng chia sẻ: “Chúng tôi hiểu Tết là dịp rất quan trọng với mỗi gia đình Việt Nam. Nhưng với đội tuyển, đây là giai đoạn quyết định để hoàn thiện lối chơi và nâng cao thể lực. Nếu lơi nhịp chỉ vài ngày, toàn bộ giáo án có thể bị ảnh hưởng. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ là giải Đông Nam Á, mà còn hướng đến các sân chơi châu lục, nơi đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều.”
Tương tự, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam gần như không có kỳ nghỉ trọn vẹn. Sau chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại Thâm Quyến (Trung Quốc), toàn đội trở về nước ngày 14-2 và chỉ nghỉ hai ngày (30 và mùng 1 Tết) trước khi hội quân trở lại từ mùng 2. Mục tiêu trước mắt là Vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2026 tại Perth (Australia), nhưng xa hơn là tấm vé dự World Cup nữ 2027.

Tiền đạo đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nhã sẵn sàng ăn Tết xa nhà vì màu cờ sắc áo. Ảnh VFF
Tiền đạo đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nhã bày tỏ: “Tết xa nhà nhiều năm rồi nên chúng tôi cũng quen dần. Gia đình luôn động viên cố gắng vì màu cờ sắc áo. Khi đặt mục tiêu vượt qua chính mình ở Asian Cup và tiến gần hơn đến World Cup, chúng tôi xác định phải chấp nhận thiệt thòi riêng tư.”
Ở cấp độ câu lạc bộ, nhịp độ cũng không hề giảm. Công an Hà Nội FC vừa giành chiến thắng đậm trước Tampines Rovers ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025-2026. Tuy nhiên, để bảo đảm tấm vé vào tứ kết, thầy trò huấn luyện viên vẫn phải thi đấu lượt về trên sân khách đúng vào mùng 2 Tết.

Nguyễn Đình Bắc (áo số 9) cùng đồng đội ở CLB Công an Hà Nội sẽ đón Tết xa nhà. Ảnh CLB CAHN
Điều đó đồng nghĩa với việc nhiều cầu thủ như Quang Hải, Văn Đức, Đình Bắc… không thể đón giao thừa và những ngày đầu năm mới bên gia đình. Lịch tập vẫn được duy trì đều đặn mỗi chiều, xen giữa các buổi họp chiến thuật và phân tích đối thủ.
Ở V.League 2025-2026, hầu hết các câu lạc bộ chỉ nghỉ từ 3 đến 4 ngày. Ninh Bình FC là đội nghỉ muộn nhất khi tới chiều 29 Tết các cầu thủ mới được xả trại. Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh FC, Sông Lam Nghệ An FC hay Thể Công Viettel FC đều nhanh chóng trở lại tập luyện từ mùng 3, mùng 4 để chuẩn bị cho tứ kết Cúp Quốc gia và các trận đấu bù.
Không chỉ bóng đá, đội tuyển cầu lông Việt Nam và các tay vợt chủ lực của TP Hồ Chí Minh như Hải Đăng, Tiến Minh, Thùy Trang vẫn duy trì hai buổi tập mỗi ngày trong dịp Tết. Mùng 6, họ lên đường dự giải International Challenge tại Singapore – một bước chạy đà quan trọng cho hệ thống thi đấu châu Á năm 2026.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng vẫn tập luyện trong đợt Tết. Ảnh TTVN
Hy sinh thầm lặng cho mục tiêu châu lục
Bên cạnh các giải khu vực, năm 2026 còn ghi dấu bằng hàng loạt đại hội lớn: ASIAD 2026, Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á, Đại hội thể thao bãi biển châu Á, Olympic trẻ và Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Trong đó, ASIAD tiếp tục là trọng tâm đầu tư của thể thao Việt Nam.
Những môn có khả năng tranh chấp huy chương như bắn súng, taekwondo, canoeing, rowing, cầu mây, karate, bóng chuyền nữ, điền kinh tiếp sức… đều đang trong giai đoạn tập trung cao độ tại các trung tâm huấn luyện quốc gia. Không khí tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội những ngày cận Tết vẫn rộn ràng tiếng hô, tiếng va đập của dụng cụ tập luyện.
Huấn luyện viên đội tuyển boxing Hà Nội Nguyễn Như Cường chia sẻ: “Để có điểm rơi phong độ đúng thời điểm ASIAD, chúng tôi phải tính toán chu kỳ huấn luyện rất chi tiết. Nếu gián đoạn 5-7 ngày, quá trình tích lũy thể lực và kỹ chiến thuật sẽ bị ảnh hưởng. Các vận động viên đều hiểu rằng mục tiêu lớn đòi hỏi sự kỷ luật lớn.”
Ở đội tuyển quyền Anh nữ trẻ, các vận động viên như Võ Lan Anh, Nguyễn Thị Huyền, Lê Thị Thúy Nhi và Nguyễn Thị Hồng Yến đang chuẩn bị cho Giải vô địch U19 thế giới 2026 và vòng loại Olympic trẻ. Với họ, Tết là những buổi tập thể lực kéo dài, những giờ rèn kỹ thuật liên tục thay vì sum họp gia đình.
Vận động viên boxing Võ Lan Anh tâm sự: “Có lúc cũng chạnh lòng khi thấy bạn bè đăng ảnh về quê, còn mình ở lại trung tâm. Nhưng nghĩ đến giấc mơ được đứng trên bục huy chương châu lục, được nghe quốc ca vang lên, tôi lại có thêm động lực. Gia đình luôn nói: thành tích của con là món quà Tết ý nghĩa nhất.”
Sự hy sinh ấy không ồn ào, không phô trương. Đó là những đêm giao thừa lặng lẽ trong ký túc xá, những bữa cơm tất niên giản dị giữa đồng đội, những lời chúc năm mới gửi qua màn hình điện thoại. Nhưng chính từ những ngày Tết đặc biệt ấy, nền tảng cho thành công tương lai được bền bỉ xây dựng.
Thể thao thành tích cao không cho phép khoảng trống trong chuẩn bị. Khi mục tiêu đã hướng tới những đấu trường châu lục khắc nghiệt nhất, mỗi buổi tập trong dịp Tết đều mang ý nghĩa như một viên gạch góp vào hành trình dài.
Và với các vận động viên Việt Nam, mùa xuân năm 2026 không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là khởi đầu cho một chặng đường chinh phục mới – nơi vinh quang được đánh đổi bằng mồ hôi, kỷ luật và cả những cái Tết xa nhà.














