Tết xưa ở Đà thành
Giữa nhịp sống hiện đại của một đô thị trẻ, năng động, Tết ở Đà Nẵng hôm nay vẫn dậm hương vị Tết xưa. Trải qua bao biến động, từ Quảng Nam - Đà Nẵng, xứ Quảng ngày nào đến Đà Nẵng hôm nay, những nếp Tết cổ truyền vẫn được gìn giữ, để mỗi mùa xuân về, thành phố luôn trọn vẹn hiếu nghĩa, ấm áp tình người.
Những ngày cuối năm, trong mỗi nếp nhà từ miền quê ra phố thị, vùng ven biển đến vùng núi cao Đà Nẵng thoang thoảng hương nếp mới, mùi lá chuối, lá dong, khói bếp…, quyện vào nhau, gợi lên ký ức về những cái Tết xưa.
Podcast Tết xưa ở Đà Thành nay
Cuộc sống ngày nay đã nhiều đổi thay, mọi thứ đều có thể mua sắm nhưng với không ít gia đình, việc tự tay chuẩn bị bánh trái, mâm cỗ ngày Tết là không thể thiếu. Đó không chỉ là chuyện ăn Tết, mà là gìn giữ nếp nhà của bao thế hệ người Đà Nẵng.

Đà Nẵng rực rỡ sắc xuân
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hoa, 62 tuổi ở phường Hải Châu cho hay, sau một năm làm lụng vất vả, Tết đến là dịp cả gia đình nhiều thế hệ quây quần bên nhau: “Truyền thống của người Đà Nẵng khi nào cũng vậy, mọi người nao nức đón xuân, đi sắm Tết, chợ hoa, trang hoàng nhà cửa xong rồi đi chụp hình,… để thấy rằng mùa xuân đang tới. Cuộc sống càng ngày càng đi lên và Tết cũng như vậy, càng có những đổi mới hơn ngày xưa. Truyền thống của người Đà Nẵng, người Việt mình thì ngày Tết có bánh mứt, ông bà, cha mẹ, con cháu sum họp, đi chúc Tết, tảo mộ,… Tất cả vẫn giữ nguyên như cũ vậy, truyền thống của người Đà Nẵng, người Việt thì không bao giờ mất đi”.

Ghi lại khoảnh khắc bên không gian Tết xưa
Tết xưa của người Đà Nẵng hôm nay còn là chuyện sửa soạn nhà cửa đón xuân. Dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ, sắp mâm ngũ quả – không cầu kỳ, không phô trương, nhưng mỗi việc đều gửi gắm ước mong về một năm mới bình an, thuận hòa. Đó là cách người Đà Nẵng chuẩn bị Tết, không vội vã mà đầy nghĩa tình.

Người dân Đà Nẵng đón xuân mới Bính Ngọ 2026
Giữa những tòa nhà cao tầng, những khu đô thị mới, người Đà Nẵng hôm nay vẫn tìm cách cân bằng giữa nhịp sống hiện đại và những giá trị truyền thống. Người trẻ có thể đón Tết theo cách mới nhưng vẫn trở về nhà, về bên gia đình – nơi Tết bắt đầu và cũng là nơi Tết ở lại lâu nhất.
Chị Trần Thị Thùy Trâm ở phường Thanh Khê tâm sự, với người trẻ Đà Nẵng hiện nay, giữa nhịp sống hiện đại, mỗi người đều muốn lưu giữ những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, bạn bè trong những ngày xuân: “Ở Đà Nẵng, dịp Tết có những nét đặc biệt được lưu truyền từ xưa tới giờ. Vào những ngày đầu tiên của năm mới, mùng 1, mùng 2, mùng 3, mọi người dành thời gian thăm hỏi những người thân, bà con họ hàng, bạn bè thân thiết, chúc phúc ông bà, cha mẹ sống lâu, khỏe mạnh. Những ngày trước Tết, mọi người dọn dẹp nhà cửa, làm bánh chưng, bánh tét tại nhà. Đây là nét phong tục gần đây có thể không còn ở một số nơi nhưng ở Đà Nẵng vần còn lưu giữ. Đây là lúc ba mẹ có thể trò chuyện nhiều hơn với con cái, anh chị em có sự kết nối rõ ràng hơn”.

Tuổi trẻ Đà Nẵng tươi vui đón xuân mới
Nếu Tết xưa gắn với gian bếp, mái nhà, thì Tết nay ở Đà Nẵng mở rộng ra phố phường, lan rộng ra không gian cộng đồng. Những phiên chợ Tết được tổ chức khắp nơi, từ trung tâm thành phố đến các khu dân cư, làng quê ven đô, lên cả vùng cao mang theo sắc xuân rộn ràng. Ở đó có hoa mai, hoa cúc, có bánh trái quê, sản phẩm Ocop, có gian hàng thư pháp, đồ thủ công… Mỗi không gian là một mảnh ký ức, góp phần tạo nên không khí Tết vừa xưa, vừa mới giữa lòng đô thị hiện đại.

Tái hiện không gian Tết xưa
Tết ở Đà Nẵng hôm nay không chỉ là Tết của người dân địa phương mà còn là Tết của du khách gần xa. Người Đà Nẵng đón khách bằng sự cởi mở, chân tình vốn có, một lời chúc, một nụ cười, một lời mời miếng bánh, ly trà… đủ để Tết thêm ấm.
Chị Nguyễn Thị Hồng Quyên, quê ở Đà Lạt tâm sự, đây là cái Tết thứ 5 chị gắn bó với thành phố Đà Nẵng, nơi chị xem là quê hương thứ hai của mình với bao nghĩa tình: “Tôi ra Đà Nẵng sống cảm thấy như mình trẻ ra so với trước. Khi đến Đà Nẵng, tôi cảm thấy thành phố rất an lành, người dân ở đây rất là thân thiện, mức sống ở đây cũng bình dân, cho nên tôi nghĩ mình trụ lại Đà Nẵng lâu dài. Tôi rất thích cuộc sống ở Đà Nẵng. Dịp Tết, ở đâu cũng rất nhộn nhịp. Đà Nẵng trang trí Tết rất đẹp. Tôi sẽ đi dọc các tuyến phố ở Đà Nẵng để check-in những tấm ảnh kỷ niệm”.

Nhiều du khách chọn Đà Nẵng làm điểm du xuân dịp Tết
Tết ở Đà Nẵng hôm nay còn được nối dài bằng những hoạt động sẻ chia. Những chuyến xe nghĩa tình, những phần quà Tết đến với người nghèo, người bệnh, người lao động xa quê… mang theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong những ngày Tết. Chính những nghĩa cử ấy đã làm nên một cái Tết rất Đà Nẵng- giản dị, chân thành nhưng sâu sắc.

Chương trình “Trao quà Tết Bính Ngọ 2026 - Gắn kết Đà Nẵng, lan tỏa yêu thương” đưa bác sĩ về khám bệnh chuyên khoa và cấp thuốc miễn phí giúp người dân xã A Vương
Những ngày cuối năm, rời phố thị hàng trăm cán bộ, nhân viên y tế cùng hàng trăm y, bác sĩ tham gia Chương trình “Trao quà Tết Bính Ngọ 2026 - Gắn kết Đà Nẵng, lan tỏa yêu thương”, mang Tết ấm đến với bà con vùng cao Đà Nẵng. Chương trình do Cơ quan thường trú khu vực miền Trung - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV miền Trung) phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, Hội Thầy thuốc Trẻ thành phố Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Mắt Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Đảng ủy phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị, doanh ngiệp đồng hành tổ chức.

VOV Miền Trung và các đơn vị đồng hành mang Tết sớm đến với bà con xã A Vương, thành phố Đà Nẵng
Hàng ngàn lượt người dân nghèo vừa trải qua những đợt mưa lũ vượt ngưỡng lịch sử ở các xã vùng cao biên giới như Hùng Sơn, A Vương và công nhân hoàn cảnh khó khăn tại Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng được nhận quà Tết, được khám bệnh chuyên khoa, nhận thuốc miễn phí. Già A Lăng Lòng, 75 tuổi ở thôn Rờ Cùng xã A Vương vui mừng khi nhận được quà Tết và được các y, bác sĩ khám bệnh. Ông bảo, Tết này bà con cảm thấy ấm cái bụng hơn, vui hơn.
“Tết này, tôi cùng bà con dân làng được nhận quà, khám bệnh, nhận thuốc chữa bệnh. Bà con mình vui mừng và cảm ơn tất cả cán bộ, cảm ơn Đảng và Nhà nước”, Già A Lăng Lòng nói.
Tiến sĩ, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng tâm sự, dù vượt cả trăm cây số đường rừng, địa hình miền núi cao khó khăn, các y, bác sĩ ở các bệnh viện tuyến cuối của Đà Nẵng mong muốn bà con vùng cao được chăm sóc y tế tốt nhất, giúp bà con đón xuân vui Tết ấm cúng, an toàn: “Hôm nay là ngày rất đặc biệt đối với các y, bác sĩ không riêng Bệnh viện Đà Nẵng mà còn cả các bệnh viện khác trên địa bàn thành phố. Tất cả y, bác sĩ cùng chung nguyện vọng làm thế nào để chăm sóc sức khỏe tốt nhất đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt là bà con bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đối với ngành y tế”.

Tết xưa ở Đà Nẵng nay
Ông Bríu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương cho hay, đây là mùa xuân đầu tiên, bà con được đón Tết theo địa giới hành chính mới. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp giúp chính quyền và người dân gần nhau hơn, nhà nhà, người người đều có Tết vui vẻ: “Công tác chăm lo đời sống cho bà con đón mùa xuân mới được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã rất quan tâm. Trên cơ sở sự hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là quà của Chủ tịch nước, UBND thành phố cũng như sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân, xã đang triển khai hỗ trợ kịp thời quà Tết đến các hộ dân. Có thể khẳng định, mùa xuân mới này, bà con nhân dân xã A Vương đón Tết vui tươi. Chúng tôi nỗ lực để người dân đoán Tết thật sự ấm no và hạnh phúc”.
Không chỉ giữ gìn những giá trị Tết truyền thống trong mỗi gia đình, Tết ở Đà Nẵng hôm nay còn được lan tỏa bằng tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng. Thành phố đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo Tết cho người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Từ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đến những chương trình thiện nguyện của nhiều tổ chức, đơn vị, mọi người dân ở Đà Nẵng đều được ăn Tết đủ đầy, ấm áp.
Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố Đà Nẵng cho biết, công tác chăm lo Tết cho người nghèo là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu trong dịp Tết năm nay: “Việc chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn thành phố được lãnh đạo thành phố, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng như Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hết sức quan tâm. Đặc biệt là những nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, nơi có đông hộ nghèo, đồng bào biên giới; chúng tôi xây dựng kế hoạch và đề nghị các địa phương phải chủ động nắm bắt tình hình của người dân và có phương án triển khai đảm bảo cung cấp đủ hàng hóa, vật chất, tinh thần hỗ trợ các hộ gia đình, nhất là những hộ bị ảnh hưởng do thiên tai”.

Phố phường Đà Nẵng rộn ràng đón xuân
Thành phố Đà Nẵng trẻ trung, hiện đại vẫn còn lưu giữ được nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống qua từng ngày Tết cổ truyền. Và cũng từ những giá trị bền vững ấy, Đà Nẵng bước vào năm mới với niềm tin và giàu khát vọng bứt phá, vươn lên tầm cao mới.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tet-xua-o-da-thanh-post1269196.vov













