Tỏa sáng trên nền di sản
Lớp trầm tích văn hóa thứ nhất, ở Đà Nẵng, có lẽ thuộc về cư dân văn hóa Sa Huỳnh, khoảng hơn 2.000 năm trước, những người sải bước trên bãi biển, hướng mắt nhìn đại dương, làm ăn buôn bán với các cộng đồng cư dân Đông Nam Á cổ đại; là chủ nhân của những ngôi mộ chum, mộ nồi, trang sức mã não và độc đáo đắt giá bậc nhất là khuyên tai hai đầu thú.

Lớp trầm tích văn hóa thứ nhất, ở Đà Nẵng, có lẽ thuộc về cư dân văn hóa Sa Huỳnh, khoảng hơn 2.000 năm trước, những người sải bước trên bãi biển, hướng mắt nhìn đại dương, làm ăn buôn bán với các cộng đồng cư dân Đông Nam Á cổ đại; là chủ nhân của những ngôi mộ chum, mộ nồi, trang sức mã não và độc đáo đắt giá bậc nhất là khuyên tai hai đầu thú.
Tiếp đó là trầm tích Chăm-pa, cả một nền văn minh rực rỡ, tôn sùng thần linh, nghệ thuật và tạo tác ra những công trình vừa kỳ vĩ vừa bí ẩn. Và sau nữa là văn hóa Đại Việt cùng đồng bào các dân tộc thiểu số, khởi nguồn từ thời nhà Trần, liên tục giao thoa, tiếp biến với các nền văn minh Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản, phương Tây.
Những trầm tích ấy kỳ thực là tài sản khổng lồ, quý hiếm, không thể thay thế, không chỉ là những thứ sờ chạm, trông thấy bằng mắt thường, mà cả những giá trị, ý niệm ẩn chứa trong tâm hồn, khí phách, phẩm giá người Đà Nẵng.
Thế hệ người Đà Nẵng hôm nay, chủ nhân đương đại, mang sứ mệnh lớn lao hơn bao giờ hết, không chỉ bảo tồn, phát huy giá trị di sản mà còn làm cho di sản thức giấc và tỏa sáng trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/toa-sang-tren-nen-di-san-post337043.html












