Tết yêu thương ở xóm chạy thận
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí Xuân đã lan tỏa khắp phố phường, nhà nhà rộn ràng sắm sửa, thì ở một góc nhỏ của Thủ đô, cuộc sống của những người bệnh tại các xóm trọ chạy thận vẫn lặng lẽ trôi qua.
Với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã mang đến họ những suất quà ấm áp, nghĩa tình...
Tết ấm nghĩa, ấm tình

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa tặng quà bệnh nhân tại xóm chạy thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị. Ảnh: PV
Chiều 22 Tết, trong khoảng sân hẹp của xóm chạy thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị, phường Bạch Mai, giữa cái rét cuối năm, những bệnh nhân chạy thận ngồi co ro. Gương mặt ai cũng hốc hác vì bệnh tật và những đêm dài vật lộn với cơn mệt mỏi sau mỗi ca lọc máu, nhưng trong ánh mắt vẫn ánh lên niềm hy vọng khi cảm nhận được sự quan tâm, sẻ chia từ cộng đồng.
Chia sẻ với phóng viên, anh Phạm Văn Tuấn, Trưởng xóm chạy thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị (phường Bạch Mai, Hà Nội) cho biết, với người bệnh chạy thận, cứ cách một ngày, họ lại phải vào viện lọc máu và Tết cũng không là ngoại lệ. Nhiều người chỉ tranh thủ về quê đúng một ngày, thắp nén nhang cho tổ tiên rồi lại tất tả quay lên Hà Nội để kịp buổi chạy thận tiếp theo.
“Trong những thời khắc này, chỉ cần một sự quan tâm, lời động viên hay món quà nhỏ cũng giúp các bệnh nhân có thêm nghị lực, thêm niềm tin để vượt qua bệnh tật, để mùa đông bớt lạnh”, anh Tuấn xúc động chia sẻ.
Mang những món quà đậm nghĩa tình đến với xóm chạy thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa làm Trưởng đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho 32 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất gồm 2 triệu đồng và một túi quà).
Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Trần Thị Phương Hoa gửi lời chúc năm mới bình an, nhiều niềm vui tới các bệnh nhân và gia đình; đồng thời mong mỗi người vững tâm, kiên cường hơn nữa để chiến đấu với bệnh tật, vượt qua khó khăn.
Sáng 23 tháng Chạp - ngày Tết ông Công, ông Táo, khi khắp nơi rộn ràng không khí tiễn Táo quân về trời, tại xóm chạy thận Ngọc Hồi (xã Ngọc Hồi, Hà Nội), không gian vẫn như ngày thường. Men theo con ngõ nhỏ là những dãy phòng trọ đơn sơ, nơi những phận người mong manh nương tựa vào nhau để chống chọi với bệnh tật.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn trao quà tặng bệnh nhân chạy thận ở xã Ngọc Hồi. Ảnh: PV
Tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn đã trao 28 suất quà Tết (mỗi suất gồm 2 triệu đồng và một túi quà) tới các bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ với các bệnh nhân, đồng chí bày tỏ sự thấu hiểu trước những vất vả, nhọc nhằn trong hành trình mưu sinh và chống chọi bệnh tật của họ.
“Mỗi phần quà tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng là tình cảm, là sự sẻ chia của thành phố và của Mặt trận tới từng bệnh nhân. Lãnh đạo thành phố, Mặt trận các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo cho người yếu thế, với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Mong các bệnh nhân đón năm mới mạnh khỏe, bình an”, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn nhắn nhủ.
Lan tỏa yêu thương đến với người khó khăn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi Vũ Hồng Khanh cho biết, địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch tặng quà Tết đến 28 bệnh nhân chạy thận đang sinh sống trên địa bàn. Giá trị vật chất trong mỗi suất quà tuy không lớn, nhưng đó là sự nỗ lực, là tình cảm và trách nhiệm của chính quyền địa phương dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên họ vươn lên trong cuộc sống và cảm nhận được sự ấm áp từ cộng đồng.
Thắp lên niềm tin
Đón nhận những món quà nghĩa tình, thay mặt các bệnh nhân, anh Phạm Văn Tuấn - Trưởng xóm chạy thận ngõ 121 Lê Thanh Nghị bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và chính quyền địa phương đã luôn quan tâm, đồng hành, giúp các bệnh nhân vơi bớt gánh nặng chi phí điều trị và sinh hoạt hằng ngày. Những phần quà tuy giản dị nhưng đã tiếp thêm động lực, giúp các bệnh nhân thêm niềm tin để vươn lên, ổn định cuộc sống.
“Tôi thực sự cảm nhận rằng, tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” không chỉ là khẩu hiệu, mà đã trở thành kim chỉ nam trong các hoạt động chăm lo an sinh của Đảng, Nhà nước và Mặt trận các cấp. Chúng tôi rất ấm lòng trước những món quà chan chứa nghĩa tình này”, anh Tuấn chia sẻ.

Ông Phạm Văn Hồng đại diện bệnh nhân chạy thận ở xã Ngọc Hồi nói lời cảm ơn đến lãnh đạo thành phố Hà Nội, Mặt trận và chính quyền các cấp đã quan tâm đến những người có hoàn cảnh khó khăn.
Cùng chung cảm xúc, ông Phạm Văn Hồng - người chạy thận suốt 24 năm nay, đại diện xóm chạy thận Ngọc Hồi - thay mặt 28 bệnh nhân được nhận quà gửi lời cảm ơn tới các cơ quan, đơn vị đã dành thời gian đến thăm hỏi, động viên. Theo ông, những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các bệnh nhân thêm niềm tin vào cuộc sống.
Xúc động khi nhận quà từ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, bà Lương Thị Huyền (sinh năm 1965, quê xã Kim Thành, thành phố Hải Phòng, người đã gắn bó với hành trình chạy thận từ năm 2007 đến nay cho biết, do hoàn cảnh khó khăn và không thể bỏ bất kỳ buổi chạy thận nào, nhiều năm liền bà đều phải đón Tết tại xóm trọ. Nhìn người người sum họp đoàn viên, trong lòng không khỏi chạnh buồn, nhưng những người cùng cảnh ngộ trong xóm trọ đã trở thành chỗ dựa tinh thần, sẻ chia vui buồn, nương tựa nhau lúc ốm đau, bệnh tật.
“Những ngày giáp Tết, được các cơ quan, đoàn thể của thành phố, chính quyền địa phương và các đoàn thiện nguyện đến thăm hỏi, trao quà, chúng tôi hiểu rằng mình không hề đơn độc, luôn nhận được sự đùm bọc, yêu thương của cộng đồng”, bà Huyền xúc động nói.

Niềm vui của những bệnh nhân nhận quà Tết ở xóm chạy thận Lê Thanh Nghị. Ảnh: PV
Trong hoàn cảnh khó khăn khác, bà H, mẹ của anh Nguyễn Đình Đạt (sinh năm 1984, quê xã Ứng Hòa, Hà Nội, hiện ở xóm trọ chạy thận xã Ngọc Hồi), không giấu được niềm vui khi đón nhận món quà Tết từ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố. Gần 13 năm nay, bà lặng lẽ theo con trai chạy thận, vừa chăm sóc con, vừa làm thuê đủ việc để có tiền trang trải cuộc sống.
Bà H kể, sau một vụ tai nạn giao thông, con trai bà bị gãy xương sống, liệt hai chân. Khoảng 5 năm sau, anh Đạt tiếp tục mắc bệnh suy thận, buộc phải chạy thận đều đặn 3 lần/tuần để duy trì sự sống. Dù cuộc sống vô cùng chật vật, nhưng để giữ được mạng sống cho con, cả gia đình vẫn gồng mình gánh vác chi phí thuốc men, điều trị.
“27 Tết, cháu chạy thận xong thì về quê thắp hương tổ tiên, sáng mùng 2 Tết lại lên Hà Nội để kịp chạy thận. May mắn là ở quê có mấy chú lái xe taxi thương hoàn cảnh, cho đi nhờ mà không lấy tiền. Càng trong lúc khó khăn, càng thấy tình người ấm áp”, bà H nghẹn ngào chia sẻ.
Chia sẻ và đồng cảm với những bệnh nhân chạy thận, nhiều người trong cộng đồng đã dành cho họ những tình cảm ấm áp. Không chỉ là những chuyến xe 0 đồng, những suất quà giúp vơi bớt khó khăn, mà còn là sự san sẻ của những chủ nhà trọ với mức giá phải chăng; là tấm lòng, trách nhiệm và nghĩa tình của đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp..., nơi luôn coi bệnh nhân như người thân trong gia đình.
Giữa những ngày cuối năm se lạnh, những món quà Tết cùng sự quan tâm, sẻ chia của thành phố Hà Nội đã thắp lên niềm tin, sưởi ấm những phận đời kém may mắn nơi xóm chạy thận. Dù cuộc sống còn bộn bề khó khăn, nhưng họ có thêm nghị lực bước tiếp, an tâm hơn bởi luôn có cộng đồng đồng hành và sẻ chia yêu thương.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tet-yeu-thuong-o-xom-chay-than-733064.html













