Thác Bản Ba - 'Nàng thơ ngủ trong rừng' ở Tuyên Quang

Nếu đến huyện Chiêm Hóa, hỏi người dân nơi đây con thác nào đẹp nhất, chắc chắn ai cũng sẽ trả lời là thác Bản Ba, con thác được mệnh danh là 'nàng thơ ngủ trong rừng' của tỉnh Tuyên Quang.

Thác Bản Ba thuộc địa phận núi Phiêng Khàng, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Từ TP Tuyên Quang lên đến thác Bản Ba chỉ mất 70km. Bao quanh con đường nhỏ vào thác Bản Ba là những đồi núi uốn lượn và những cánh đồng lúa xanh ngát.

Đặt chân tới đây, nhóm phóng viên Báo Nhà báo và Công luận đều cảm nhận rõ không gian mát lạnh, tươi mới của núi rừng, những chú chim líu lo khiến khung cảnh đậm chất thơ.

 Thác có chiều dài 3km được bao bọc xung quanh là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Thác có chiều dài 3km được bao bọc xung quanh là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Cao Lý, hướng dẫn viên du lịch của The Banba, chia sẻ: “Thác Bản Ba được xếp hạng danh thắng quốc gia vào năm 2007, thác có chiều dài 3km được bao bọc xung quanh là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Nước ở đây chảy quanh năm, được lọc bởi thảm thực vật rất phong phú. Con thác này có 3 tầng, tầng thứ nhất có tên là Tát Củm, tầng thứ 2 là Tát Cao và tầng 3 gọi là Tát Gió. Tầng 3 cũng là tầng thác mà mọi người đến đây ai cũng muốn chinh phục. Và để đảm bảo an toàn, luôn phải có người dẫn đường”.

Theo anh Lý, tầng thác thứ nhất có tên gọi là Tát Củm, đây là tầng thác có dáng vẻ hùng vĩ và thơ mộng nhất. Chân thác là “vực rồng”. Trong tiếng Tày gọi là “vằng tạng” hay “vằng luồng”, nơi có vách đá giống như hình rồng cuốn, có mạch nước ngầm giống hình tượng rồng phun nước hòa với ánh sáng mặt trời tạo ra 7 sắc cầu vồng lung linh, kỳ ảo.

Tầng thác thứ 2 có tên gọi là Tát Cao, là tầng thác được chia làm hai nhánh đổ xuống trông như hai dải lụa trắng tung bay trong không gian giữa núi rừng. Dưới chân thác có một vực nước trong xanh có tên là “vực quyên" là nơi lý tưởng để du khách tắm, thư giãn. Trên bờ của tầng thác này, có những phiến đá trông như hình rồng uốn mình nằm phục trên bờ tạo nên vẻ hoang sơ, kỳ vĩ mà hấp dẫn đến lạ thường.

 Trên bờ của tầng thác này có những phiến đá trông như hình rồng uốn mình nằm phục trên bờ tạo nên vẻ hoang sơ, kỳ vĩ mà hấp dẫn đến lạ thường.

Trên bờ của tầng thác này có những phiến đá trông như hình rồng uốn mình nằm phục trên bờ tạo nên vẻ hoang sơ, kỳ vĩ mà hấp dẫn đến lạ thường.

Tầng thác thứ 3 chảy dọc theo những phiến đá vôi xuống vực sâu có tên gọi là Vực Linh (vực linh thiêng). Tại đây, du khách có thể đắm mình xuống dòng nước trong xanh và mát dịu, lắng nghe âm thanh của dòng thác đổ và tiếng hót của các loài chim rừng...

Sau khi chinh phục được 3 tầng thác, du khách có thể dừng chân nghỉ ngơi, thưởng thức hương vị của núi rừng, cùng ngắm nhìn những cảnh sắc tuyệt đẹp của tạo hóa và ảm nhận sự sự gắn kết giữa con người với thiên nhiên.

Anh Nguyễn Tiến Chung, một khách du lịch, chia sẻ: “Đứng dưới những tầng xanh thăm thẳm của rừng, dòng thác liên tục đổ xuống trắng xóa vô cùng thú vị. Cùng bạn bè bơi trong dòng nước mát lạnh, trong vắt khiến ai nấy đều quên đi sự mệt mỏi”.

Chị Thanh Lâm, du khách từ Hà Nội, sau khi chinh phục tầng thác thứ 3 thích thú nói: “Đây là lần đầu tiên tôi thử leo thác. Có thể lên tới tầng thứ 3 của thác Bản Ba khiến chính tôi cũng phải bất ngờ, vì không nghĩ rằng mình có thể vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi và nhóm bạn đã trải qua chuyến đi đáng nhớ tại mảnh đất này”.

 Đến đây du khách có thể trải nghiệm leo thác với dòng nước tung nước trắng xóa dưới chân.

Đến đây du khách có thể trải nghiệm leo thác với dòng nước tung nước trắng xóa dưới chân.

Đến thác Bản Ba, du khách không chỉ được ngắm cảnh mà còn được hòa mình vào không gian sinh hoạt của người Tày, Dao thông qua các dịch vụ homestay với không gian rộng rãi, thưởng thức những món ăn đặc sản của bản làng như: cá bống suối, rau dớn xào, gà đồi, lợn cắp nách… Đặc biệt, du khách còn có thể trải nghiệm cảm giác mạo hiểm với trò đu dây, leo thác trong dòng nước tung nước trắng xóa dưới chân.

Chinh phục thác Bản Ba là một trải nghiệm tuyệt vời mà nhiều "dân du lịch" mạo hiểm, phượt đam mê, thích thú. Đây hứa hẹn là địa điểm vui chơi lý tưởng cho các du khách đến Tuyên Quang. Ngoài trải nghiệm thác Bản Ba, du khách có thể đến tham quan đền Bản Ba, hang Nà Đông (Nà Dầu) để tham gia chụp ảnh tại các điểm check in, trải nghiệm mặc trang phục dân tộc.

Với lợi thế thiên nhiên ưu đãi cùng nhiều giá trị văn hóa bản địa được lưu giữ cũng như sự quan tâm đầu tư của cấp ủy chính quyền địa phương, Chiêm Hóa có nhiều tiềm năng du lịch để đưa nơi đây trở thành một điểm đến hấp dẫn với đa dạng các loại hình du lịch.

Thanh Hoài

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/thac-ban-ba--nang-tho-ngu-trong-rung-o-tuyen-quang-post267790.html