Thác Mây rộn ràng ngày hội văn hóa lần thứ IV

Sáng 17.5, xã Thạch Lâm (huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) bước vào ngày đầu tiên của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thác Mây lần thứ IV, một dịp hội tụ đầy màu sắc, níu chân du khách bằng vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và nét văn hóa Mường đậm đà bản sắc.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thác Mây lần thứ IV năm 2025

Tiết mục văn nghệ đặc sắc khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch Thác Mây lần thứ IV năm 2025

Từ sớm tinh mơ, từng đoàn người đổ về Thác Mây, dòng thác mang tên gọi dịu dàng như một vần thơ. Không chỉ để chiêm ngưỡng làn nước trong veo uốn lượn qua từng bậc đá, mà còn để đắm mình trong không khí hội hè, hòa vào âm sắc cồng chiêng, hương vị rượu cần, những tiếng cười rộn ràng bên trò chơi dân gian như ném còn, nhảy sạp, đánh mảng…

Thạch Lâm – vùng đất nằm ở cửa ngõ phía Tây Bắc Thạch Thành, như một khúc giao hưởng của nhiều nền văn hóa khi tiếp giáp với các vùng Bá Thước, Ninh Bình, Hòa Bình.

Nơi đây, trên 85% ngôi nhà vẫn là nhà sàn truyền thống, nơi đồng bào Mường gìn giữ từng nhịp sống chậm rãi giữa thiên nhiên, giữa cộng đồng.

Thác Mây, biểu tượng du lịch nổi bật của xã từng đón hơn 100.000 lượt khách trong năm 2024. Không chỉ là một điểm đến với vẻ đẹp kỳ thú, Thác Mây còn gắn liền với những câu chuyện truyền thuyết, là nơi lưu giữ ký ức về núi rừng và tình người xứ Mường.

Du khách nô nức trải nghiệm làn nước mát tại Thác Mây

Du khách nô nức trải nghiệm làn nước mát tại Thác Mây

Cạnh đó là sông Ngang, sông Bưởi, cầu treo thôn Đồi... những điểm check-in mang vẻ hoang sơ nhưng đầy thi vị, khiến du khách mỗi lần đến lại khó lòng rời bước.

Không chỉ là dịp giao lưu, ngày hội năm nay còn là bước đi quan trọng trong định hướng phát triển du lịch địa phương. Chủ tịch UBND xã Thạch Lâm, ông Nguyễn Đăng Hải chia sẻ: “Chúng tôi đang từng bước chuyển hóa tiềm năng du lịch thành những sản phẩm thực tế, độc đáo. Người dân, doanh nghiệp sẽ là trung tâm trong hành trình ấy.”

Những năm gần đây, hạ tầng xã Thạch Lâm được đầu tư đáng kể. Những con đường nối bản làng với huyện lỵ đã giúp rút ngắn khoảng cách, đưa sản vật vùng cao về miền xuôi, đồng thời đưa khách thập phương ngược lên khám phá “miền đất thác bay”.

Đại diện lãnh đạo xã Thạch Lâm đánh trống khai hội, chính thức mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi động tại địa phương

Đại diện lãnh đạo xã Thạch Lâm đánh trống khai hội, chính thức mở màn chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch sôi động tại địa phương

Ngày hội Thác Mây diễn ra trong hai ngày 17 – 18.5 với hàng loạt hoạt động văn hóa – thể thao đặc sắc. Nhưng có lẽ, điều đọng lại sâu nhất trong lòng mỗi người là cảm giác được trở về với thiên nhiên, với tiếng suối, với hồn người Mường mộc mạc, nơi mà văn hóa không chỉ là thứ để trình diễn, mà là điều vẫn đang sống và thở giữa từng ngôi nhà sàn, từng bậc đá nơi thác đổ.

NGUYỄN LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/du-lich/thac-may-ron-rang-ngay-hoi-van-hoa-lan-thu-iv-135334.html