Hiến đất làm đường nông thôn mới

Những ngày đầu tháng Năm, người dân hai thôn Mỏ Cao và Khau Vi, xã An Phú, huyện Lục Yên (tỉnh Yên Bái) tập trung đông đủ bên tuyến đường liên thôn dài hơn 1,3km. Không khí rộn ràng, xen lẫn tiếng cười nói và tiếng máy ủi khởi động mang theo kỳ vọng mới về những đổi thay cho miền quê bình yên.

Người dân xã An Phú phá dỡ công trình chuẩn bị mặt bằng thi công tuyến đường.

Người dân xã An Phú phá dỡ công trình chuẩn bị mặt bằng thi công tuyến đường.

Ngay từ buổi ra quân, bóng dáng những chiếc bánh xích xe ủi,xe lu nghiêng nghiêng trên nền đất như lời hứa hẹn sẽ thay đổi diện mạo con đườngcũ kỹ, hẹp 3,5m từng gắn bó những bước chân qua lại của bao thế hệ. Tiếng máymóc ầm ào, bộn bề âm thanh chặt hạ cây keo, vườn ổi đang mùa quả, khơi thông mặtbằng sạch để đổ nhựa. Tất cả hòa quyện thành bản đồng ca hy vọng.

Ông Hoàng Văn Cường - một trong những hộ dân đã tự nguyện hiếngần 300m² đất ruộng tự hào: "Trước đây, mùa mưa lầy lội, đi lại khó khăn lắm.Giờ chủ trương làm đường rộng thênh thang, nhà tôi cũng hy sinh bớt sào ruộng đểcon cháu đi học, thầy cô đến thăm dễ dàng hơn”.

Ông Nguyễn Kim Sơn tươi tắn khoe: "Hôm trước mấy hộ dọnhành lang để máy móc khỏi vướng. Các anh chị công nhân vui tính, làm đến đâutrò chuyện đến đó, khiến việc lao động càng thêm ấm áp”.

Ông Sơn cũng là hộ đi đầu hiến hơn 200m2 đất ruộng để làm đường.Tiếng cười lan tỏa, mọi người tranh thủ ăn vội miếng cơm nắm rồi lại cùng thamgia lao động. Đi qua từng xóm, dễ dàng nhận thấy bao nhà dân đứng quan sát, ánhmắt chứa đựng niềm vui xen lẫn kỳ vọng.

Con đường mới rộng 9m; trong đó, phần nhựa rộng 7,5m sẽ nôíliền hai thôn, uốn lượn qua cánh đồng mướt xanh, bám theo tuyến kênh mương - hưáhẹn trở thành huyết mạch giao thương, đưa nông sản và du khách từ vùng Đông hồThác Bà đến chợ An Phú chỉ trong chốc lát.

Phía sau công trình, không chỉ có sự tham gia của máy móc màlà cả một "ngân sách cộng đồng”: Nhà nước hỗ trợ xi măng, đá dăm; Công tyTNHH Sơn Tùng cho mượn máy móc; nhân dân góp công, góp của.

Ông Sầm Đình Nguyện - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã AnPhú chia sẻ: "Gia đình tôi tự nguyện phá bỏ tường rào, hiến 200m2 đất thổcư, dù tiếc nhưng nghĩ đến con đường rộng rãi, đi lại dễ dàng, chúng tôi đều ủnghộ”.

Những ngày tới, mặt đường được trải thảm nhựa, vỉa hè được kẻgờ lồi để tránh xe chạy quá sát mép; hệ thống thoát nước ven đường được đặt ốngcống - không còn ám ảnh với rác sau mỗi trận mưa. Hàng rào mới phân chia khuônviên, hòa nhịp với màu sơn tươi tắn của nhà cửa vừa xây. Cứ như thế, từng đoạnđường hiện lên lấp lánh dưới vệt nắng, đường quê từng giờ "thay da đổi thịt”.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 10/2025. Đó là cộtmốc quan trọng nâng cao tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới của xaÃn Phú. Khi xe máy, xe ô tô con có thể chạy song song sẽ mở ra cơ hội giaothương, thu hút du khách và quan trọng nhất là rút ngắn khoảng cách giữa ngươìdân với trung tâm xã, trường học, trạm y tế.

Ông Hoàng Văn Cường - người từng gắn bó cả một đời làm lụngquanh con đường cũ mỉm cười: "Ngày ấy chỉ có mấy chiếc xe bò, giờ máy kéođưa vật liệu lên thượng nguồn. Nghe tin sắp có đường mới, thằng cháu nội tôi hẹnđưa vợ con về chơi lễ hội, nghe mà ấm lòng”.

Con đường là minh chứng cho khát vọng đổi mới, không chỉhoàn thiện tiêu chí giao thông mà xã An Phú còn đang có nhiều dự án phát triểnkinh tế: du lịch homestay, vườn quả tham quan, làng nghề truyền thống… Con đườngnày sẽ kéo du khách từ tỉnh lộ lớn về từng ngõ xóm, giúp bà con bán hàng nông sảnthuận tiện hơn, từng bước nâng cao thu nhập.

Anh Dũng

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/xa-hoi/hien-dat-lam-duong-nong-thon-moi