Thắc thỏm cao nguyên

Em ẩn sương sớm cao nguyên

Bay cùng khói trời Đà Lạt

Giọng hòa bản nhạc rừng thông

Lung linh sóng hồ Than Thở…

Sao cứ nối dài trong mơ?

Kiều diễm em trong xe ngựa

Lắc lẻo khúc ngoặt dặm đường

Nấp giữa phượng hồng, phượng tím…

Cát Bà rì rào sóng biển

Hàng cây trầm mặc hoàng hôn

Tha thẩn một mình Cát Cụt

Giá em cùng dạo bên anh?!

Chầm chậm giọt cà phê rơi

Hình như đợi em có mặt?

Biển ru khúc nhạc thì thầm

Ngoài xa cánh buồm chống chếnh

Nhớ quán cà phê đầu dốc

Một sớm cao nguyên hôm nào

Đôi chim vờn nhau ríu rít

Gọi trời xanh thẫm thêm cao!

Ước gì bay vào trong ấy

Bỏ lại cái nắng nung người

Được đắm trong hơi sương lạnh

Truyền nhau hơi ấm bàn tay…

NGUYỄN HỒNG VINH

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/vhnt/202207/thac-thom-cao-nguyen-3124241/