Thái độ của Theerathon khi nói về Quang Hải

Theerathon Bunmathan đã có một câu phát biểu mang tính trêu chọc sau trận chung kết lượt đi ở sân Hàng Đẫy.

Theo truyền thông Thái Lan, hậu vệ trái tuyển Thái Lan Theerathon Bunmathan đã có buổi trả lời phỏng vấn sau trận lượt đi chung kết giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Theerathon đã được hỏi về màn đối đầu với Quang Hải. Cả hai từng chạm trán nhau nhiều lần ở cấp đội tuyển quốc gia giữa Thái Lan và Việt Nam, và nay tiếp tục đối đầu trong màu áo CLB.

Khi được hỏi cảm nhận về lần đối đầu này, bởi cả hai gần như luôn theo sát nhau trong suốt trận, Theerathon đã trả lời một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: “Tôi nghĩ đó chỉ là một phần của trận đấu thôi, cũng không có gì quá đặc biệt hay đáng chú ý cả”.

Theerathon Bunmathan đã có một câu phát biểu mang tính trêu chọc sau trận chung kết lượt đi ở sân Hàng Đẫy. Ảnh: Buriram United

Theerathon Bunmathan đã có một câu phát biểu mang tính trêu chọc sau trận chung kết lượt đi ở sân Hàng Đẫy. Ảnh: Buriram United

Trước khi kết thúc câu hỏi, hậu vệ trái của Buriram còn “gài” thêm một câu nói mang tính trêu chọc: “Vậy các bạn muốn gì từ tôi ở cuộc phỏng vấn này?”.

Ở trận đấu này, Buriram United thoát thua trướ CLB CAHN. Đội bóng Thái Lan hai lần bị dẫn trước bởi các bàn thắng của Leo Artur (phút 18) và Alan Grafite (phút 35), nhưng Buriram United có hai lần gỡ hòa nhờ công của Curtis Good (phút 28) và Petar (phút 79).

Kết quả hòa 2-2 giúp Buriram United không gặp bất lợi trước trận lượt về trên sân nhà gặp CLB CAHN, diễn ra vào thứ Tư ngày 21 tháng 5 tới. Đội bóng của Theerathon vẫn còn nguyên cơ hội giành “cú ăn 4” mùa này, sau khi đã vô địch Thai League 1.

Trong khi đó, HLV Mano Polking không giấu được sự tiếc nuối, dù vẫn giữ tinh thần tích cực hướng đến lượt về. “Tôi nghĩ đây là một kết quả tốt để khích lệ tinh thần toàn đội. Trận đấu hôm nay thực sự hấp dẫn, đúng nghĩa của một trận chung kết giữa hai đội bóng mạnh và chất lượng. Với tư cách là HLV, tôi rất hài lòng khi được chứng kiến màn trình diễn như thế”, HLV Polking nói sau trận.

HLV Polking tiếc vì không thắng Buriram. Ảnh: CLB CAHN

HLV Polking tiếc vì không thắng Buriram. Ảnh: CLB CAHN

Vị chiến lược gia người Đức gốc Brazil nói tiếp: “Chúng tôi pressing rất tốt, tạo ra hàng loạt cơ hội và kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp một. Đáng tiếc là không thể tận dụng để gia tăng cách biệt. Sang hiệp hai, Buriram chơi tốt hơn, nhưng chúng tôi vẫn có hai cơ hội rõ rệt ở cuối trận. Một cú sút bị phá ngay trên vạch vôi, một cú dứt điểm dội cột dọc. Nếu may mắn hơn, có lẽ chiến thắng đã ở lại Hàng Đẫy”.

Trận hòa 2-2 khiến CAHN gặp đôi chút bất lợi trước lượt về khi phải làm khách trên đất Thái. Dù vậy, HLV Polking vẫn tin tưởng tuyệt đối vào các học trò: “Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu như hôm nay. Dù họ có lợi thế sân nhà, nhưng cách mà các cầu thủ của tôi thi đấu hôm nay cho thấy chúng tôi hoàn toàn có thể làm được”.

Lượt về trên đất Thái hứa hẹn sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng. Với một Polking đầy khát khao và một CAHN dũng cảm, người hâm mộ Việt Nam có quyền hy vọng vào một chiến thắng lịch sử trước gã khổng lồ của bóng đá Thái Lan.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/thai-do-cua-theerathon-khi-noi-ve-quang-hai-202505142337157995.html