Thái độ 'máu lạnh' của kẻ đâm chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong, nhói lòng phút giây bên ngoài phòng chờ truyền máu

Đang chờ tới lượt truyền máu thì các cán bộ chiến sĩ có mặt lúc đó nhận thông tin không ai muốn nghe là Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã không qua khỏi.

Đối tượng Dương Hữu Trí tại cơ quan điều tra (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Đối tượng Dương Hữu Trí tại cơ quan điều tra (Ảnh: Kinh tế đô thị).

Theo Kinh tế và đô thị, sáng 3/3, Công an phường 7 đến nhà Dương Hữu Trí (38 tuổi, ngụ phường 7, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) còn có tên gọi Tý Heo - là đối tượng thuộc diện bị quản lý ma túy tại nhà - để kiểm tra và mời đối tượng về trụ sở làm xét nghiệm ma túy theo lịch. Tuy nhiên, Trí không chấp hành mà còn dùng dao đuổi chém lực lượng chức năng.

Trước tình huống nguy hiểm, Công an phường 7 tăng cường lực lượng, tiếp tục vận động Trí nhưng đối tượng vẫn ngoan cố, sau đó lao lên dùng dao đâm hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật, gây thương tích nặng.

Chiến sĩ Nhật được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, hy sinh vào lúc 13 giờ 30 cùng ngày.

Sau khi gây án, Trí đốt xe mô tô của tổ công tác và cố thủ tại tầng 2 trong nhà. Lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, bao vây và tiến hành thuyết phục Trí đầu hàng.

Tuy nhiên, đối tượng vẫn chống đối quyết liệt, buộc các lực lượng phải tiến vào khống chế. Tới 13 giờ 35 phút, Trí bị khống chế và bắt giữ.

Tiếp đó, tờ SGGP ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng cho biết, sau khi được đưa về trụ sở làm việc, đối tượng Dương Hữu Trí vẫn thể hiện thái độ “máu lạnh”, ngang ngạnh, bất hợp tác.

Hiện, Trí đang bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ”.

Báo Công an nhân dân online đưa tin, theo chia sẻ của các đồng đội, Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật là một chiến sĩ hiền lành, siêng năng, đặc biệt là giỏi tiếng Anh. Thường ngày Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật thường xuyên sát cánh cùng Cảnh sát giao thông (CSGT) đi làm nhiệm vụ tuần tra.

Thượng úy Nguyễn Ngọc Anh, cán bộ CSGT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết, trưa nay (3/3), anh đang đi tuần tra thì nhận được thông tin của cơ quan, nội dung “Ai có nhóm máu O nhanh chóng đến Bệnh viện Vũng Tàu để truyền máu cho chiến sĩ Cảnh sát cơ động bị thương nặng”. Vì anh có nhóm máu O nên đã xin lãnh đạo cho đến Bệnh viện Vũng Tàu để hiến máu.

“Tôi biết người đang cần máu là Nhật, em hay đi làm chung ca với tôi. Nhật hiền lắm, giỏi tiếng Anh nữa. Lúc này, nhiều cán bộ, chiến sĩ cũng đang chờ đến lượt lấy máu để truyền cho Nhật. Ai cũng hồi hộp chờ đợi và cầu mong điều tốt lành sẽ đến. Bản thân tôi cũng nôn nóng lắm, vì Nhật là đứa em tôi rất quý mến”, Thượng úy Nguyễn Ngọc Anh chia sẻ.

Nhưng khi đang chờ tới lượt truyền máu thì các cán bộ chiến sĩ có mặt lúc đó nhận thông tin không ai muốn nghe là Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã không qua khỏi. “Bản thân tôi chết lặng… Tôi chỉ biết đứng đợi đưa Nhật ra khỏi phòng để nhìn em lần cuối...”, Thượng úy Nguyễn Ngọc Anh nghẹn ngào.

Được biết, Hạ sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật (SN 2001) đã học xong đại học vào ngành Công an tháng 2/2024, hiện là chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đóng quân tại TP Vũng Tàu. Đồng chí Nhật còn độc thân, sinh sống cùng mẹ làm nghề buôn bán, gia đình không có nhà ở, hiện đang ở nhờ nhà bà ngoại. Đồng chí Nhật có một người anh trai là Cảnh sát khu vực, Công an phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Bảo Vy (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/thai-do-mau-lanh-cua-ke-dam-chien-si-canh-sat-co-dong-tu-vong-nhoi-long-phut-giay-ben-ngoai-phong-cho-truyen-mau-11544.html