Thái Lan: Bị từ chối bán dầu, người đàn ông quay lại với quan tài chứa thi thể
Tờ Khaosod English (Thái Lan) ngày 29.3 đưa tin, một nhân viên nhà hỏa táng đã gây náo động tại một trạm xăng ở tỉnh Chonburi (Thái Lan) sau khi mang một cỗ quan tài đến đó để chứng minh rằng ông ta cần dầu diesel cho đám tang, chứ không phải để tích trữ.

Một nhân viên trạm xăng kiểm tra xe tải của một nhân viên nhà hỏa táng sau khi người này mang quan tài đến để chứng minh rằng ông ta cần nhiên liệu cho một ca hỏa táng. Ảnh chụp màn hình video
Người đàn ông được xác định là Preecha, 48 tuổi, đã quay và chia sẻ một video mô tả sự thất vọng của mình sau khi bị nhân viên trạm xăng từ chối bán dầu diesel vào các can chứa, mặc dù ông đã giải thích rằng đó là nhiên liệu cần thiết cho một ca hỏa táng.
Sau đó, ông ta quay lại với thi thể người quá cố được đặt trong quan tài trên xe tang, cùng với ba can chứa 18 lít, để chứng minh rằng nhiên liệu sẽ được sử dụng cho việc hỏa táng. Sau khi nhân viên trạm xăng tham khảo ý kiến quản lý trạm, họ đã đồng ý đổ đầy nhiên liệu vào các can chứa.
Sau đó, các phóng viên Khaosod English đã gặp Preecha tại một ngôi chùa dọc theo Quốc lộ 344 ở huyện Ban Bueng (tỉnh Chonburi), nơi ông làm việc với tư cách là người vận hành lò hỏa táng. Ông cho biết gia đình người quá cố đã đồng ý hỏa táng vì khó khăn về tài chính, trong khi bệnh viện cần giải phóng không gian lưu trữ.
Ông cho biết thêm, việc chôn cất không thể thực hiện ngay lập tức vì các đơn vị cứu hộ địa phương đang dọn dẹp nghĩa trang, làm trì hoãn việc mai táng. Một nhà hảo tâm đã hỗ trợ tiền nhiên liệu để tiến hành hỏa táng.
Sau đó, ông đến trạm xăng để hỏi xem họ có thể đổ đầy các can nhiên liệu để hỏa táng hay không, nhưng trạm xăng từ chối. Mặc dù đã nhiều lần yêu cầu, trạm xăng vẫn không đồng ý.
Sáng 29.3, Preecha đã mang quan tài chứa thi thể người quá cố từ bệnh viện đến cùng với ba can 18 lít từng dùng để mua dầu diesel trước đó đến trạm xăng để chứng minh rằng mục đích của ông không phải là tích trữ nhiên liệu.
Trong video được Preecha phát sóng trực tiếp, một nhân viên trạm xăng đã được nhìn thấy nói chuyện với quản lý trạm khoảng 1 - 2 phút trước khi quay lại và nói rằng họ sẽ đổ đầy các can nhiên liệu.
Ông Preecha tiết lộ thêm rằng ông đã làm nghề mai táng từ năm 2005, khi đó lò hỏa táng của chùa vẫn dùng than củi. Khi lò được nâng cấp lên lò điện chạy bằng dầu diesel, ông thường xuyên mua dầu diesel đựng trong can tại trạm xăng này.
Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu nhiên liệu gần đây liên quan đến xung đột toàn cầu, các biện pháp kiểm soát nghiêm ngặt hơn đã khiến nhân viên trạm xăng từ chối bán dầu diesel đựng trong can, có lẽ vì lo ngại về việc tích trữ.

Ông Preecha đang làm việc với tư cách là người vận hành lò hỏa táng tại một ngôi chùa ở huyện Ban Bueng, tỉnh Chonburi, Thái Lan. Ảnh: Thairath
“Hôm nay tôi thực sự cần nhiên liệu để hỏa táng”, Preecha nói, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã mang quan tài đến trạm và mở ra để xác nhận có thi thể bên trong, đồng thời khẳng định ông không có ý định tích trữ nhiên liệu.
Ông cho biết vụ việc phản ánh những khó khăn ngày càng gia tăng mà các nhân viên nhà hỏa táng phải đối mặt, những người phụ thuộc vào dầu diesel làm nguồn nhiên liệu chính.












