Thái Lan có động thái bất ngờ trước trận tái đấu tuyển Việt Nam
Thay vì lập tức sang Hà Nội sau trận thua 0-2 trước tuyển Việt Nam tại chung kết lượt đi AFF Cup 2026, Thái Lan quyết định ở lại Bangkok thêm một ngày để tập luyện.
Ngay sau thất bại 0-2 trên sân Rajamangala trước tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2026, Thái Lan đã lập tức bắt tay vào tập luyện để hướng đến màn tái đấu ở Mỹ Đình.
Nhưng thay vì lập tức di chuyển sang Việt Nam để các cầu thủ có thêm thời gian làm quen với sân đấu cũng như thời tiết, ban huấn luyện tuyển Thái Lan quyết định cho các cầu thủ ở lại Bangkok thêm một ngày.

Thái Lan tập luyện trở lại sau thất bại trước tuyển Việt Nam (FAT).
Trong buổi tập hôm 23/8, ban huấn luyện tuyển Thái Lan chia cầu thủ ra thành hai nhóm để tập luyện. Những cầu thủ đá chính ở trận lượt đi chủ yếu thực hiện các bài tập phục hồi, trong khi những người ngồi dự bị lại tập luyện với khối lượng nặng hơn.
Buổi tập của tuyển Thái Lan chỉ kéo dài khoảng một giờ. Đây được xem là khoảng thời gian để ban huấn luyện giúp các cầu thủ lấy lại thể lực và rà soát những vấn đề xuất hiện trong thất bại trước tuyển Việt Nam.
Theo kế hoạch, tuyển Thái Lan lên đường sang Việt Nam trong ngày 24/8. Như vậy, đội bóng xứ Chùa vàng chỉ có một ngày trọn vẹn tại Hà Nội, trước khi bước vào trận quyết định chức vô địch trên sân Mỹ Đình lúc 20h ngày 26/8.
Việc ở lại Bangkok thêm một ngày cho thấy HLV Anthony Hudson muốn tận dụng điều kiện quen thuộc để các học trò sớm ổn định cả thể lực lẫn tinh thần.
Sau trận thua 0-2 trước tuyển Việt Nam, tiền đạo Yotsakorn Burapha thừa nhận bản thân và các đồng đội rất thất vọng. Theo cầu thủ này, Thái Lan đã tạo ra một số cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.
“Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội. Cá nhân tôi cũng có cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, Thái Lan lại không thể tận dụng cơ hội.
Nếu chúng tôi ghi bàn trong hiệp 1, mọi thứ có thể dễ dàng hơn. Nhưng giờ đây, khi mọi chuyện đã trôi qua, chúng tôi cần phải tập trung vào trận lượt về. Nếu toàn đội đoàn kết, tập trung chiến đấu thì không có nhiệm vụ nào khó khăn cả.
Tôi hy vọng Thái Lan sẽ làm nên lịch sử ngay trong chuyến làm khách tới sân của Việt Nam. Tôi muốn người hâm mộ ủng hộ hết mình đội bóng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giành chức vô địch”, Yotsakorn Burapha nói.
Cùng quan điểm, hậu vệ Oussama Thiangkham đánh giá Thái Lan đã nỗ lực nhưng không tận dụng tốt những thời cơ có được, trong khi tuyển Việt Nam tỏ ra hiệu quả hơn ở những thời điểm quyết định.

Tuyển Việt Nam sẵn sàng cho trận gặp Thái Lan (Ảnh: V.A).
Với thất bại 0-2 trước tuyển Việt Nam, Thái Lan sẽ cần phải thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên ở lượt về mới có thể lội ngược dòng và giành chức vô địch. Nhưng đây được đánh giá là nhiệm vụ rất khó để hoàn thành.
Thậm chí, nhiều chuyên gia tin rằng, đội bóng xứ Chùa vàng hoàn toàn có thể phải nhận thêm một thất bại nữa trước tuyển Việt Nam ngay trên sân Mỹ Đình.
Dù vậy, HLV trưởng tuyển Thái Lan Hudson lại tỏ ra rất tự tin: “Tôi rất thất vọng về kết quả trong trận lượt đi. Xét đến những cơ hội mà chúng tôi tạo ra hôm nay, đội tuyển Thái Lan không đáng bị thua, xứng đáng đạt kết quả tốt hơn.
Nhưng đội tuyển Thái Lan vẫn còn ít nhất 90 phút phía trước và tôi vẫn vững niềm tin rằng toàn đội có thể đảo ngược tình thế khi sang Hà Nội đá trận chung kết lượt về”.



