Thái Lan lộ diện sau cú 'ẩn mình'

Thắng Myanmar 4-0 ở lượt trận thứ hai vòng bảng AFF Cup, voi chiến Thái Lan đã phần nào lộ diện sức mạnh và những quân bài chủ lực của mình sau trận đầu ra quân với chiến thắng 2-0 trước đội bóng yếu nhất giải là Timor-Leste.

Bước vào lượt trận thứ hai, khi chủ nhà Singapore giành hai chiến thắng liên tiếp với 6 điểm thì người Thái bắt đầu không ngồi yên được nữa. Với lợi thế được đá sau đối thủ, Thái Lan đã có thời gian nghỉ dài, quan trọng nữa là chờ hội đủ những quân bài chủ lực là tiền vệ Chanathip Songkrasin và hậu vệ Theerathon Bunmathan đang chơi bóng ở Nhật Bản, các chú voi chiến đã có trận đấu phô diễn sức mạnh và hủy diệt đối thủ Myanmar một cách dễ dàng.

Với tính chất trận đấu quan trọng như vậy, nhằm sớm tích lũy điểm số và bàn thắng để còn tính toán đối thủ ở vòng trong, HLV Polking có thể nói đã tung ra đội hình mạnh nhất của mình.

Ở hàng phòng ngự, phía trước thủ môn là cặp trung vệ Manuel Bihr, Kritsada và hậu vệ mới tăng cường về từ Nhật Bản Theerathon trấn giữ hành lang cánh trái, trên hàng công HLV Polking cũng có sự phục vụ của một ngôi sao khác đang chơi bóng ở J-League là Chanathip. Tiền vệ này với vai trò hộ công hợp cùng với hai mũi nhọn Supachai và Teerasil Dangda tạo thành bộ tam tấu cực kỳ uy lực.

Sau tiếng còi khai cuộc, Thái Lan lập tức tràn đội hình lên gây sức ép, khiến Myanmar lúng túng, liên tục phạm lỗi khi ra sức ngăn chặn đối phương. Khung thành của thủ môn Myo Min Latt chỉ giữ được bình yên đến phút 23. Bởi ngay sau đó, tiền đạo Teerasil Dangda tung cú sút chìm hiểm hóc ngay trong vòng cấm sau quả căng ngang của đồng đội mở tỉ số. Trong hiệp hai, chính tiền đạo này có bàn thắng thứ hai nâng tỉ số từ pha đá phạt đền.

Với sức mạnh quá chênh lệch, Thái Lan hoàn toàn thiết lập thế trận, làm chủ cuộc chơi, việc ghi bàn chỉ là thời gian. Dangda chỉ ghi hai bàn, dù có nhiều cơ hội có thể lập hat-trick. Hai bàn còn lại trong chiến thắng đậm 4-0 trước Myanmar thuộc về Worachit và Supachok.

Trong trận này, tiền vệ hộ công ngôi sao Chanathip cũng đã cho thấy vai trò của mình. Bản thân anh có khá nhiều cơ hội, đáng tiếc là chưa hiện thực thành bàn. Có thể nói, Chanathip là ngôi sao lớn nhất của tuyển Thái Lan hiện tại, là sự kỳ vọng của người Thái tại AFF Cup năm nay, là vũ khí chiến lược của HLV Polking khi vào vòng trong. Trước khi sang Nhật Bản, Chanathip đã có mọi danh hiệu quốc nội của bóng đá Thái Lan, như Thai League Cup, Thai League 1, Thailand Champions Cup; hai lần đoạt huy chương vàng SEA Games (2013, 2015), hai lần vô địch AFF Cup (2014, 2016)…

Với cục diện hiện tại, ở bảng A, hai đội giành vé đi tiếp rất khó thoát khỏi tay của đội tuyển Thái Lan và chủ nhà Singapore. Ngay cả đương kim vô địch Việt Nam và các đội bóng phải đối đầu với Thái Lan ở vòng trong cũng phải dè chừng sức mạnh của đội bóng thế lực này.

QUỲNH MAI

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/268577/thai-lan-lo-dien-sau-cu--an-minh.html