Thăm am thờ 6 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong giữa đại ngàn Hương Khê

Am thờ nằm sâu trong cánh rừng trên địa bàn xã Lộc Yên (Hương Khê, Hà Tĩnh), biệt lập với thế giới xung quanh, là nơi thờ 6 nữ TNXP thuộc Đại đội 538 - N53 - P18 hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Video: Am thờ 6 nữ liệt sĩ TNXP Đại đội 538 tại xã Lộc Yên (Hương Khê).

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ di chuyển trên tuyến đường đất độc đạo, xuyên qua những cánh rừng, chúng tôi mới đến được am thờ 6 nữ liệt sĩ TNXP Đại đội 538 giữa trùng điệp núi non của xã Lộc Yên (Hương Khê).

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ di chuyển trên tuyến đường đất độc đạo, xuyên qua những cánh rừng, chúng tôi mới đến được am thờ 6 nữ liệt sĩ TNXP Đại đội 538 giữa trùng điệp núi non của xã Lộc Yên (Hương Khê).

Am thờ được xây dựng trên nền đất rộng khoảng 30 m2, là nơi thờ 6 nữ liệt sĩ TNXP của đơn vị hy sinh khi đang làm nhiệm vụ thông đường, thông xe.

Am thờ được xây dựng trên nền đất rộng khoảng 30 m2, là nơi thờ 6 nữ liệt sĩ TNXP của đơn vị hy sinh khi đang làm nhiệm vụ thông đường, thông xe.

Năm 1972, Đại đội TNXP 538 - N53 - P18 được giao đóng quân tại tuyến đường chiến lược 21 với nhiệm vụ chính là thông đường, thông xe, tất cả vì tiền tuyến với khẩu hiệu: “Máu có thể đổ, tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không thể tắc”. Đúng 7h30" ngày 18/9/1972, khi đơn vị đang làm nhiệm vụ lấp hố bom thì bị máy bay Mỹ oanh tạc. Dưới làn mưa bom, 6 đồng chí nữ của Đại đội TNXP 538 đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, người trẻ nhất chỉ mới 17 tuổi.

Năm 1972, Đại đội TNXP 538 - N53 - P18 được giao đóng quân tại tuyến đường chiến lược 21 với nhiệm vụ chính là thông đường, thông xe, tất cả vì tiền tuyến với khẩu hiệu: “Máu có thể đổ, tim có thể ngừng đập, nhưng mạch máu giao thông không thể tắc”. Đúng 7h30" ngày 18/9/1972, khi đơn vị đang làm nhiệm vụ lấp hố bom thì bị máy bay Mỹ oanh tạc. Dưới làn mưa bom, 6 đồng chí nữ của Đại đội TNXP 538 đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, người trẻ nhất chỉ mới 17 tuổi.

Bà Trần Thị Bích Hồng, cựu TNXP Đại đội TNXP 538 - N53 - P18 ngậm ngùi nhớ lại: “Tôi nhớ ngày hôm ấy, sau khi đơn vị bị địch ném bom, chúng tôi đã đi tìm đồng đội. Trong quá trình tìm kiếm, máy bay lại tiếp tục ném bom nên mấy tiếng sau mới tìm thấy 2 thi thể bị đất vùi lấp trong hầm. Đó là người bạn thân của tôi Trần Thị Đàm và đồng chí Đào Thị Hương. Đó cũng là 2 người may mắn tìm thấy, còn 4 người khác, dù được chúng tôi tìm kiếm suốt hơn 15 ngày nhưng họ mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ".

Bà Trần Thị Bích Hồng, cựu TNXP Đại đội TNXP 538 - N53 - P18 ngậm ngùi nhớ lại: “Tôi nhớ ngày hôm ấy, sau khi đơn vị bị địch ném bom, chúng tôi đã đi tìm đồng đội. Trong quá trình tìm kiếm, máy bay lại tiếp tục ném bom nên mấy tiếng sau mới tìm thấy 2 thi thể bị đất vùi lấp trong hầm. Đó là người bạn thân của tôi Trần Thị Đàm và đồng chí Đào Thị Hương. Đó cũng là 2 người may mắn tìm thấy, còn 4 người khác, dù được chúng tôi tìm kiếm suốt hơn 15 ngày nhưng họ mãi mãi nằm lại trong lòng đất mẹ".

6 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong thờ ở am gồm:

1. Trần Thị Đàm, sinh năm 1954, quê quán: xã Thuận Lộc, Can Lộc, nay là xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh.

2. Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1955, quê quán: xã An Lộc, Can Lộc, nay là xã Bình An, huyện Lộc Hà.

3. Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1952, quê quán: thị trấn Nghèn, Can Lộc.

4. Đào Thị Hương, sinh năm 1954, quên quán: xã Hòa Hải, Hương Khê,

5. Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1952, quê quán: xã Tiến Lộc, nay là thị trấn Nghèn, Can Lộc.

6. Hoàng Thị Hạnh, sinh năm 1952, quê quán: xã Thanh Lộc, Can Lộc.

Sau hơn 50 năm, những người đồng đội cũ đã quyên góp, huy động xã hội hóa, xây dựng am thờ cho 6 đồng chí đã hy sinh tại chiến trường nơi đây.

Sau hơn 50 năm, những người đồng đội cũ đã quyên góp, huy động xã hội hóa, xây dựng am thờ cho 6 đồng chí đã hy sinh tại chiến trường nơi đây.

Dù nằm ở vị trí gần như biệt lập với thế giới xung quanh, song những anh em đồng đội, gia đình, người thân của các liệt sĩ TNXP và các ĐVTN vẫn thường xuyên hương khói, chỉnh trang...

Dù nằm ở vị trí gần như biệt lập với thế giới xung quanh, song những anh em đồng đội, gia đình, người thân của các liệt sĩ TNXP và các ĐVTN vẫn thường xuyên hương khói, chỉnh trang...

...dâng hương hoa, lễ vật như lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hy sinh, mãi mãi nằm lại nơi chiến trường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

...dâng hương hoa, lễ vật như lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hy sinh, mãi mãi nằm lại nơi chiến trường vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các cựu TNXP, các bạn ĐVTN dâng hương tại am thờ 6 nữ liệt sỹ TNXP Đại đội 538.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các cựu TNXP, các bạn ĐVTN dâng hương tại am thờ 6 nữ liệt sỹ TNXP Đại đội 538.

Nhất Đình

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/ve-ha-tinh/tham-am-tho-6-nu-liet-si-thanh-nien-xung-phong-giua-dai-ngan-nbsp-huong-khe/251982.htm