Thảm án đầu độc nhóm người Việt ở Bangkok

6 người Việt và gốc Việt tử vong, nghi do bị đầu độc xyanua, bên trong một phòng khách sạn 5 sao ở thủ đô Bangkok - Thái Lan

Cảnh sát Thái Lan hôm 17-7 cho biết đã xác định nghi phạm vụ đầu độc làm 6 người (gồm 4 người Việt Nam và 2 người Mỹ gốc Việt) thiệt mạng tại khách sạn Grand Hyatt Erawan ở trung tâm thủ đô Bangkok.

Nghi phạm là một phụ nữ tên Sherine Chong (56 tuổi, người Mỹ gốc Việt), bị cho là đã đầu độc 5 người còn lại và tự tử bằng xyanua.

Nguyên nhân do nợ nần?

Ngoài nghi phạm, công dân Mỹ còn lại là Hung Dang Van (55 tuổi). Bốn người Việt Nam được cảnh sát Thái Lan công bố dưới tên Thi Nguyen Phuong Lan (47 tuổi), Hong Pham Thanh (49 tuổi), Dinh Tran Phu (37 tuổi) và Thi Nguyen Phuong (46 tuổi).

Hai trong số 6 người tử vong là vợ chồng. Theo các nhà điều tra, con gái của một trong 6 người tử vong đã khai bố mẹ cô đến Thái Lan để thương lượng về khoản nợ trị giá hàng triệu baht.

Màn hình hiển thị ảnh chụp hiện trường vụ việc tại cuộc họp báo ở Đồn Cảnh sát Lumpini - thủ đô Bangkok - Thái Lan hôm 17-7. Ảnh: REUTERS

Màn hình hiển thị ảnh chụp hiện trường vụ việc tại cuộc họp báo ở Đồn Cảnh sát Lumpini - thủ đô Bangkok - Thái Lan hôm 17-7. Ảnh: REUTERS

Nhà chức trách nghi ngờ rằng vụ đầu độc là do thương lượng thất bại. Ông Trirong Piupan, Giám đốc Cơ quan Khoa học pháp y của cảnh sát, cho biết 6 chiếc cốc tại hiện trường chứa cà phê đen từ một phích nhôm được cho là của người đã chết đã có kết quả dương tính với kali xyanua (KCN, có mùi hạnh nhân, trông giống đường) trong các xét nghiệm.

Kali xyanua là một trong các hợp chất chứa gốc xyanua (-CN) phổ biến nhất, cực độc và có thể gây chết người với liều lượng thấp.

Tại cuộc họp báo chiều 17-7, bác sĩ Kornkiat Vongpaisarnsin từ Bộ môn Y học Pháp y thuộc Khoa Y - ĐH Chulalongkorn (Thái Lan) cho biết kết quả chụp cắt lớp vi tính không phát hiện dấu hiệu chấn thương do tác động mạnh trên người nạn nhân.

Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy dấu vết của loại hóa chất gây chết người tác dụng nhanh trong cơ thể mỗi nạn nhân và xác nhận họ tử vong do ngộ độc xyanua. Các bác sĩ vẫn đang chờ kết quả về mức độ xyanua chính xác trong máu của mỗi nạn nhân.

Đối với cuộc điều tra về người thứ 7 đã đặt phòng khách sạn nơi xảy ra vụ việc, kết quả cho thấy người này là chị em gái của 1 trong 6 người đã tử vong. Cô đã bay về nước ngày 10-7 và phía cảnh sát tin người này không liên quan đến vụ đầu độc, theo tờ Khaosod của Thái Lan.

Cặn lạ trong 6 cốc nước

Tờ Bangkok Post dẫn lời tướng Nopasilp Poonsawat, Phó Ủy viên Cục Cảnh sát Thủ đô, cho biết nghi phạm Chong đã mời 5 người kia đầu tư vào các dự án xây dựng. Trong số này, một cặp vợ chồng được cho là đã đầu tư số tiền tương đương 10 triệu baht (khoảng 7 tỉ đồng) vào một dự án bệnh viện ở Nhật Bản. Khi các dự án không tiến triển, họ đã có động thái pháp lý.

Sáu người nói trên dự kiến gặp nhau tại tòa án trong 2 tuần. Bà Chong đã mời 5 người còn lại đến gặp để đàm phán ngoài tòa án. Họ ban đầu dự định đến Nhật Bản nhưng không thể gặp nhau ở đó do vấn đề thị thực. Vì vậy, họ đã chọn đến Bangkok.

Toàn cảnh vụ nhiều người Việt tử vong trong khách sạn Thái Lan

Nhóm người nói trên đến Bangkok vào những thời điểm khác nhau và ở các phòng khác nhau tại khách sạn 5 sao nói trên. Có 5 người trả phòng vào trưa 15-7 (giờ địa phương) nhưng bà Chong vẫn giữ lại phòng 502 và mời họ quay lại để tiếp tục nói chuyện. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy 5 người đã đến phòng 502 cùng với hành lý của họ.

Khi đó, bà Chong cũng đặt thức ăn và trà cho mọi người. Nhân viên phục vụ phòng đề nghị pha trà cho bà trong phòng nhưng người phụ nữ này từ chối và nói sẽ tự pha. Kể từ 14 giờ 17 phút ngày 15-7 (giờ địa phương), không người nào rời khỏi phòng. Đến tối 16-7, một người làm buồng mới phát hiện thi thể của họ trong phòng.

Bên cạnh 4 trong số các thi thể là một bàn ăn chưa được đụng đến và 6 cốc nước đã được uống, có cặn lạ. Tất cả nạn nhân không có dấu hiệu của xô xát, tấn công. Căn phòng bị khóa kín từ bên trong, không có dấu hiệu đột nhập. Chính tình tiết này khiến cảnh sát đặt ra nghi vấn hung thủ là một trong những người trong nhóm và đã tử vong.

FBI tham gia điều tra

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm 17-7 cho biết Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tham gia cuộc điều tra cái chết của 6 người tại khách sạn Grand Hyatt Erawan. Theo ông Srettha, lý do FBI có động thái trên là vì 2 trong số 6 người tử vong có quốc tịch Mỹ.

Thủ tướng Thái Lan cho biết vẫn đang đợi bằng chứng pháp y và giả thiết ban đầu cho thấy đây là một vụ việc cá nhân, không liên quan đến trộm cắp hoặc an ninh nội bộ.

Trong khi đó, theo đài CNN, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã "nắm được thông tin về cái chết của 2 công dân Mỹ ở Bangkok". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Washington đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng hỗ trợ lãnh sự cho các gia đình có người tử vong.

Theo ông Miller, trong trường hợp công dân Mỹ thiệt mạng ở nước ngoài, chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định nguyên nhân cái chết và Washington sẽ thường xuyên trao đổi với nhà chức trách địa phương về vấn đề này.

Xuân Mai

ANH THƯ

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tham-an-dau-doc-nhom-nguoi-viet-o-bangkok-196240717200841302.htm