Thảm án người Việt ở Thái Lan: Hé lộ người đầu độc cả nhóm, thuốc độc mạnh hơn xyanua

Đó là thông tin mới nhất được cảnh sát Thái Lan công bố trong cuộc họp báo vừa diễn ra trưa 17-7.

Trang Khaosod (Thái Lan) cho biết cuộc họp báo diễn ra tại đồn cảnh sát Lumpini. Thiếu tướng cảnh sát Thiradej Thammasuthee, chỉ huy Bộ phận Điều tra của Cục Cảnh sát vùng đô thị, cho biết trong đêm qua cảnh sát đã thẩm vấn con gái của 1 trong số 6 người tử vong cùng nhiều nhân chứng khác.

Từ những thông tin này, cảnh sát hiện nghi ngờ bà Sherine Chong (56 tuổi, có hộ chiếu Mỹ) đã đầu độc 5 người trong nhóm, sau đó tự kết liễu bằng cách uống thuốc độc. Nhiều khả năng loại thuốc được sử dụng còn mạnh hơn xyanua.

Cảnh sát cấp cao Bangkok bàn về vụ án tại đồn cảnh sát Lumpini sáng 17-7. Ảnh: Bangkok Post

Cảnh sát cấp cao Bangkok bàn về vụ án tại đồn cảnh sát Lumpini sáng 17-7. Ảnh: Bangkok Post

Bà Sherine Chong, 56 tuổi, bị nghi đầu độc 5 người còn lại rồi tự tử. Ảnh: Khaosod

Bà Sherine Chong, 56 tuổi, bị nghi đầu độc 5 người còn lại rồi tự tử. Ảnh: Khaosod

Cảnh sát cũng cho rằng động cơ vụ án liên quan đến chuyện nợ nần, ngoài ra không còn động cơ nào khác. Do đó, hung thủ nhiều khả năng không có liên hệ với ai ngoài nhóm 6 người kể trên. Việc kiểm tra các hoạt động ra vào phòng cũng cho thấy chỉ có 6 người này.

Theo cảnh sát, bà Sherine Chong là con gái của 1 nạn nhân khác trong nhóm. Hồ sơ xuất nhập cảnh cho thấy bà này đã ra vào Thái Lan 5 lần. Khaosod đưa tin bà "mắc nợ lớn".

Cảnh sát xác nhận các thức uống phát hiện cạnh 6 người tử vong đều được tẩm chất độc mạnh. Thông tin chính xác về loại độc này sẽ được thông báo chiều nay, song khám nghiệm ban đầu chỉ ra nó tương tự xyanua nhưng mạnh hơn, khiến các nạn nhân chết nhanh chóng.

Vụ án nghiêm trọng này được phát hiện chiều tối 16-7 trong khi các nạn nhân có thể đã tử vong trong 24 giờ trước đó. Cả 6 thi thể nằm trong một phòng ở tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt tại trung tâm Bangkok.

Nhân viên khách sạn phát hiện vụ việc sau khi nhóm khách này trễ thời gian trả phòng hơn 24 tiếng. Điều tra ban đầu của cảnh sát loại trừ khả năng xảy ra cướp. Các thi thể không có dấu hiệu bị hành hung. Cảnh sát tin rằng 1 trong số các nạn nhân đã cố ra tới cửa phòng nhưng gục ngã, theo đài CNN.

Thông tin về "người thứ bảy"

Về thông tin người thứ bảy đặt phòng khách sạn, Cục Di trú Thái Lan đã truy ra người này là chị em của một trong số nạn nhân. Bà này đã bay về nước hôm 10-7 và bước đầu được xác nhận là không liên quan đến vụ án.

Hành lý của nhóm khách tử vong được đưa đến đồn cảnh sát kiểm tra. Ảnh: Khaosod

Hành lý của nhóm khách tử vong được đưa đến đồn cảnh sát kiểm tra. Ảnh: Khaosod

Bên dưới là các ảnh chụp qua camera an ninh cho thấy nhóm 6 người dường như mang hành lý đến phòng 502 ở tầng 5 của khách sạn Grand Hyatt Erawan hôm 15-7.

Ảnh: Bangkok Post

Ảnh: Bangkok Post

Hải Ngọc - Anh Thư - Xuân Mai

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tham-an-nguoi-viet-o-thai-lan-he-lo-nguoi-dau-doc-ca-nhom-thuoc-doc-manh-hon-xyanua-196240717115237457.htm