Thăm hỏi, trao quà của bạn đọc tới gia đình 3 nạn nhân tử vong do bão số 3 ở Hải Phòng, Hải Dương

Đại diện Báo Tiền Phong phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp thăm hỏi, tặng quà cho thân nhân gia đình có người gặp nạn tử vong tại Hải Phòng, Hải Dương theo Chương trình Chung tay khắc phục hậu quả bão số 3 (Yagi) do Báo Tiền Phong phát động với sự chung tay, đồng hành của nhiều doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức.

Trong căn nhà của con trai cả tại xã Kênh Giang (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng), ông Nguyễn Văn Tuyến vẫn rưng rưng khi nhắc về người vợ không may gặp nạn khi bão số 3 (Yagi) đổ bộ dẫn đến tử vong.

Ông kể, tròn một tháng trước, khi bão số 3 đổ bộ địa phận Hải Phòng, ông và vợ là bà Nguyễn Thị Bảy ở trong nhà cấp 4 ba gian. Thời điểm đó, gió rất mạnh kèm mưa lớn đã cuốn bay mái tôn nhà ông xa hàng trăm mét. Một lúc sau gió giật mạnh quật đổ tiếp tường đầu hồi được xây bằng gạch, một phần đè trúng vợ ông.

Nhà bị tốc mái, vợ bị gạch đè trúng, ông Tuyến chết lặng giữa căn nhà mù mịt mưa và gió lốc. Ngay lập tức, ông vội vã chạy tới giải cứu vợ nhưng bà Bảy bị thương nặng nên đã tử vong sau đó. Sau khi bão đi qua, do nhà hư hỏng nghiêm trọng, ông chuyển về ở tạm nhà con trai cả ở cùng xã để lo hậu sự cho vợ và chờ sửa chữa nhà.

Đại diện Báo Tiền Phong và Huyện Đoàn Thủy Nguyên thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến (ở xã Kênh Giang) có người tử vong do bão số 3.

Đại diện Báo Tiền Phong và Huyện Đoàn Thủy Nguyên thăm hỏi, động viên gia đình ông Nguyễn Văn Tuyến (ở xã Kênh Giang) có người tử vong do bão số 3.

Ông Tuyến cho biết, một tháng sau khi bão đi qua, ông chưa thể đi làm trở lại và đang tập trung sửa lại ngôi nhà hư hỏng nặng. Ông bày tỏ sự cảm ơn tới chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, trong đó có Báo Tiền Phong đã tới thăm hỏi, động viên, chia sẻ.

Ở ngôi nhà nhỏ sâu trong ngõ tại xã Quyết Tiến (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), bà Nguyễn Thị Len và ông Nguyễn Công Xoang (SN 1944) trầm tư khi có người tới thăm, nhắc về con trai không may gặp nạn khi bão Yagi đổ bộ.

Con trai ông bà là anh Nguyễn Công Qua (SN 1979) là lao động tự do tại địa phương. Thời điểm bão số 3 càn quét, anh Qua ở trong bếp. Gió bão giật liên hồi khiến tường gạch và mái bếp đổ sập, đè trúng khiến anh Qua bị thương nặng, sau đó tử vong.

Đại diện Báo Tiền Phong và Huyện Đoàn Tiên Lãng thăm hỏi, chia sẻ với ông Nguyễn Công Xoang và bà Nguyễn Thị Len ở xã Quyết Tiến (Tiên Lãng, Hải Phòng).

Đại diện Báo Tiền Phong và Huyện Đoàn Tiên Lãng thăm hỏi, chia sẻ với ông Nguyễn Công Xoang và bà Nguyễn Thị Len ở xã Quyết Tiến (Tiên Lãng, Hải Phòng).

“Con trai tôi đã ly thân vợ, sống cảnh gà trống nuôi con nhiều năm nay. Còn cháu nội hiện đang là sinh viên Trường Đại học Hải Phòng. Vợ chồng tôi đã cao tuổi, không còn sức lao động nên chúng tôi chỉ biết động viên cháu cố gắng duy trì việc học để sau này ra trường có việc làm nuôi sống bản thân”, bà Len nói.

Trong ngôi nhà cuối thôn Cao Lý, xã Cao Thắng (huyện Thanh Miện, Hải Dương), chị An Thị Dung (41 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng về sự cố sập mái nhà tầng 2 khiến chồng chị ra đi mãi mãi.

Theo chị Dung, buổi chiều 7/9, khi bão số 3 càn quét qua địa phận tỉnh Hải Dương, gia đình chị ở trong nhà tránh bão. Thời điểm đó, giông lốc giật liên hồi nhiều giờ khiến mái tôn chống nóng ở tầng 2 nhà chị bất ngờ bị lật tung, đổ sập đè trúng chồng chị. Vết thương nặng do sự cố sập mái tôn khiến anh Thủy tử vong sau đó.

Đại diện Báo Tiền Phong và Huyện Đoàn Thanh Miện thăm hỏi, chia sẻ với gia đình chị An Thị Dung ở xã Cao Thắng (Thanh Miện, Hải Dương).

Đại diện Báo Tiền Phong và Huyện Đoàn Thanh Miện thăm hỏi, chia sẻ với gia đình chị An Thị Dung ở xã Cao Thắng (Thanh Miện, Hải Dương).

Nữ công nhân chia sẻ, vợ chồng chị có 3 người con, trong đó một con là sinh viên, con út học lớp 7. Chồng tử vong đột ngột do bão số 3, từ nay chị sẽ phải một mình nuôi các con ăn học với mức lương công nhân 6 triệu đồng/tháng.

Chị Dung chỉ mong bản thân có sức khỏe, không ốm đau và các con chị chăm ngoan, cố gắng vươn lên học tập. Chị Dung cũng bày tỏ sự cảm ơn tới chính quyền các cấp, các tổ chức, đơn vị, trong đó có bạn đọc Báo Tiền Phong đã thăm hỏi, động viên và chia sẻ với gia đình.

Trong khuôn khổ chương trình Chung tay khắc phục hậu quả bão Yagi do báo Tiền Phong phát động, bạn đọc, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã hỗ trợ hơn 8 tỷ đồng bao gồm cả tiền và hàng hóa. Theo phương án phân bổ, ban tổ chức trao cho thân nhân của mỗi nạn nhân tử vong số tiền 5 triệu đồng.

Hiện báo đã thực hiện chương trình cứu trợ tại hầu hết các tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão Yagi như: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Giang, Vĩnh Phú, Hòa Bình, Hà Nội.

Tại Hải Phòng, Báo Tiền Phong phối hợp Công ty CP Đầu tư Văn Phú - Invest và tổ chức The Future Journey trao Mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên 320 triệu đồng hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh, khó khăn, gia đình chính sách, người có công chịu thiệt hại nặng nề sau bão số 3; Trao tặng ngư dân đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản huyện Cát Hải hơn 200 áo phao cứu sinh.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tham-hoi-trao-qua-cua-ban-doc-toi-gia-dinh-3-nan-nhan-tu-vong-do-bao-so-3-o-hai-phong-hai-duong-post1680057.tpo