Thăm khu tưởng niệm Bác Hồ ở Thái Lan

Đoàn khách Việt Nam nghe kể chuyện về những năm tháng Bác Hồ hoạt động cách mạng ở Thái Lan. Ảnh: DƯƠNG TRÍ

Cách đây 4 năm, nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được khánh thành tại làng Nachok (Bản Mạy), tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan. Đây là công trình tưởng niệm Bác được bà con Việt kiều Thái Lan chung tay xây dựng trên đất Thái, thể hiện lòng tôn kính, sự biết ơn của nhân dân Việt Nam đối với vị lãnh tụ dân tộc; đồng thời qua đó củng cố, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước.

Địa chỉ đỏ

Nakhon Phamon là tỉnh nằm cách thủ đô Bangkok của Thái Lan gần 800km về phía đông bắc và cũng là nơi mà Bác Hồ có thời gian sống và hoạt động cách mạng tại đây. Từ tháng 7/1928, với hộ chiếu mang tên Hoa kiều là Nguyễn Lai, Người đã đặt chân lên bến cảng tại thủ đô Bangkok. Cuối tháng 10/1929, Người rời tỉnh Sakon Nakhon đến làng Nachok (Bản Mạy), tỉnh Nakhon Phanom, với tên gọi “Thầu Chín”, tức mật danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, Người đã xây dựng phong trào Việt kiều trở thành một trong những địa điểm quan trọng của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Tháng 6/2013, nhân chuyến thăm Thái Lan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom món quà trị giá 30 tỉ đồng để hỗ trợ xây dựng Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đầu tiên được xây dựng tại bản Noỏng Ôn, TX Mương, tỉnh Udon Thani, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành địa chỉ đỏ để bà con Việt kiều Thái Lan thể hiện sự tôn kính và yêu mến dành cho Bác. Đây cũng là biểu tượng cho mối quan hệ bang giao giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan. Theo lời của các hướng dẫn viên khu tưởng niệm, mỗi dịp lễ Tết, nơi đây không chỉ thu hút nhiều du khách và bà con người Việt tại Thái Lan đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là điểm đến của các học sinh Thái Lan để tham quan, nghe kể chuyện về một anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

Thêm yêu kính Bác Hồ

Đến tham quan Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Thái, chúng tôi không khỏi xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu và trịnh trọng của bà con kiều bào. Trên đất khách, bên tách trà thơm, những cái bắt tay nồng ấm, những câu thăm hỏi đường xa làm cho chúng tôi thấy lòng ấm áp như đang ở quê nhà.

Bà Nguyễn Thị Xuân Oanh, Việt kiều Thái Lan, năm nay đã ngoài 70 tuổi, đón chúng tôi trong chiếc áo dài truyền thống của Việt Nam. Bà Oanh chia sẻ: “Dù sinh sống trên đất bạn, nhưng chúng tôi vẫn luôn hướng về Đảng, về Bác Hồ và quê hương Việt Nam. Xa quê nhưng chúng tôi vẫn giữ truyền thống văn hóa của người Việt và giáo dục con cháu noi theo”.

Theo ông Đào Trọng Lý, cố vấn của Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, làng Bản Mạy có 128 hộ dân, trong đó khoảng 95% là người gốc Việt sinh ra và lớn lên ở đây. Đa số cha ông họ là những người miền Trung sang đây sinh sống và định cư. “Tôi cùng các thành viên trong Hội Việt - Thái tỉnh Nakhon Phanom phân công nhau điều hành khu tưởng niệm cũng như tìm các hoạt động gây quỹ để duy trì hoạt động của khu tưởng niệm. Bình quân mỗi ngày chúng tôi đón tiếp 300 lượt khách, những ngày cao điểm lên đến 1.000 lượt. Khu tưởng niệm không thu vé khách tham quan mà chỉ nhận công đức tùy tâm”, ông Lý nói.

Có mặt trong một chuyến tham quan Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan cùng CLB Hướng dẫn Việt Nam, anh Nguyễn Danh Trầm xúc động bày tỏ: “Đến tham quan khu tưởng niệm, tôi cảm nhận được tấm lòng thành kính mà bà con Việt kiều Thái Lan dành cho Bác Hồ. Đặc biệt, đây còn là dịp để tôi biết nhiều hơn về những năm Bác sống và làm việc ở Thái Lan, sự gian nan và vất vả của Người trên hành trình tìm đường cứu nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam”.

DƯƠNG TRÍ

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/76/240537/tham-khu-tuong-niem-bac-ho-o-thai-lan.html