Thảm kịch xả súng tồi tệ nhất trong lịch sử Thụy Điển khiến 11 người thiệt mạng
Cảnh sát cho biết ít nhất 11 người thiệt mạng tại một trường học hôm 4/2 trong vụ xả súng hàng loạt được cho là tồi tệ nhất trong lịch sử Thụy Điển. Kẻ tình nghi đã chết.
Nhiều người đã bị thương sau khi một tay súng nổ súng tại một khuôn viên trường ở thành phố Örebro, miền trung Thụy Điển, ông Roberto Eid Forest - người đứng đầu sở cảnh sát thành phố cho hay.
Cảnh sát cho biết họ không biết thủ phạm trước vụ xả súng và hắn không có liên hệ với bất kỳ băng đảng nào. Họ cũng nói rằng hiện không có thông tin cho thấy kẻ xả súng hành động dựa trên động cơ ý thức hệ. Cảnh sát không tiết lộ loại vũ khí mà hung thủ sử dụng.
"Chúng tôi nghĩ hắn hành động đơn lẻ", ông Forest cho hay. Ông nói thêm rằng vụ xả súng "cực kỳ bi thảm với nhiều người liên quan".
"Đây là một sự kiện khủng khiếp, chẳng khác nào một cơn ác mộng", ông Forest nói.
Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời cảm ơn lực lượng cảnh sát trong một cuộc họp báo vào 4/2.
“Hôm nay chúng ta đã chứng kiến hành vi bạo lực dã man khiến những người hoàn toàn vô tội thiệt mạng. Đây là vụ xả súng hàng loạt tồi tệ nhất trong lịch sử Thụy Điển”, ông Ulf Kristersson nói.
Phát biểu cùng với Thủ tướng, Bộ trưởng Tư pháp Gunnar Strömmer gọi đây là “thảm kịch buồn không thể diễn tả thành lời”.
Ông Forest cho biết cảnh sát được gọi đến lần đầu tiên vào khoảng 12h30 trưa 4/2 (giờ địa phương). Theo ông Jonas Claesson, Giám đốc chăm sóc sức khỏe khu vực, 6 người đã được đưa đến bệnh viện đại học địa phương, trong đó có 5 người bị thương do bị bắn. Ông cho biết 4 người đã được phẫu thuật, trong đó có 2 người hiện đang trong tình trạng ổn định.
Cảnh sát cho biết họ đang điều tra nhiều địa điểm khác nhau ở Örebro và công việc tại hiện trường vụ án vẫn đang tiếp tục.
"Hiện tại, cảnh sát tin rằng thủ phạm hành động một mình nhưng chúng tôi không thể loại trừ nhiều thủ phạm khác có liên quan đến vụ việc", lực lượng cảnh sát cho hay.