Thăm lại trường xưa

Về thăm trường cũ chiều mưa

Về thăm trường cũ chiều mưa

Thầy cô, bằng hữu năm xưa đâu rồi?

Đã đành tan hợp lẽ đời

Sao lòng cứ thổn thức hoài trường ơi!

Mưa ngâu chỉ ướt áo thôi

Mà nghe ướt cả hồn tôi giữa chiều

Thầy cô năm tháng chắt chiu

Từng viên chất xám dắt dìu chúng con

Đá kia nước chảy thì mòn

Ơn thầy, nghĩa bạn luôn son sắt lòng

Tang bồng muôn dặm non sông

Thầy cô là ngọn lửa hồng trong tim.

Văn Minh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/tham-lai-truong-xua-460827.html