Tham lam 'miếng mồi ngon' trên mạng, trai trẻ bị lừa trắng trợn 1 tỷ đồng

Lao vào đầu tư online, chàng trai đau đớn kể lại quá trình bị thao túng tâm lý mất tiền trắng trợn.

Chàng trai chia sẻ câu chuyện bị lừa 1 tỷ đồng bằng hình thức đầu tư online.

Chuyện chưa kể tập 69 cùng tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A đến với trải nghiệm buồn của chàng trai tên Siêu Minh (30 tuổi, TP.HCM) - gia sư, biên phiên dịch tiếng Trung. Anh đã bị lừa 1 tỷ đồng bằng hình thức đầu tư online.

Theo nam chính chia sẻ, chuyện xảy ra cách đây 3 năm khi dịch Covid-19 vừa kết thúc. Trong thời gian ở nhà rảnh rỗi, anh lên mạng đọc được những lời dụ ngọt đầu tư online có lãi nên đã thử tham gia. Lần đầu chơi anh kiếm lời 10 triệu đồng, sau đó nạp thêm 20 triệu thì bị thua. Lúc này kẻ lừa đảo trấn an rồi rủ rê nạp thêm, anh cũng nghe theo và mất tiền tiếp, còn bị chặn hết liên lạc.

Không dừng lại, anh tiếp tục bị lôi kéo vào ứng dụng đầu tư do một người thầy dẫn dắt nhóm 5 người (trong đó 4 người là kẻ lừa đảo). Nhóm này rất tinh vi khi mạo danh là một công ty vận chuyển có trụ sở rõ ràng khiến anh tin tưởng đầu tư nạp tiền.

Ban đầu chỉ vài trăm đến 1-2 triệu đồng, anh nạp 2 triệu thì vẫn rút ra được. Lần nạp tiền thứ 2 là 5 triệu thì lệnh bị lỗi khiến anh không rút tiền được. Theo những kẻ đồng phạm, anh phải nạp thêm tiền để xóa lệnh bị lỗi cũ. Bị bắt trúng tâm lý người gây tội lỗi nên anh đáp ứng yêu cầu, những người kia đưa bill giả lên bắt anh đóng 10 triệu để chịu trách nhiệm. Dù hoang mang nhưng anh vẫn làm theo và khi bắt nạp 50 triệu thì anh không đủ tiền. Lúc này, anh đã nghĩ đến việc vay tín dụng đen nhưng không đủ điều kiện.

Về nhà, anh cầu xin ba mẹ giúp và nói về việc bị thua trước đó. Tin tưởng con trai duy nhất, mẹ đã đưa anh 50 triệu. “Em nạp vào và thử rút tiền rất nhiều lần nhưng không được. Em tiếp tục nạp thêm 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu... thì bị nghi rửa tiền, yêu cầu đóng thêm số tiền 1 tỷ đồng. Lúc đó, ba mắng em và mẹ rất nhiều. Nếu em đi sai một bước nữa thôi, có thể em phải bán nhà, hên em đã dừng lại”, anh nhớ lại.

Sau “cú lừa” 1 tỷ đồng, anh có đi trình báo công an thì được biết, cũng rất nhiều người bị lừa như anh.

“Em đã tạm ổn định tâm lý sau cú vấp ngã 3 năm trước. Em trưởng thành hơn nhiều, em mong muốn mọi người nên cảnh giác và đừng tham lam, tin người quá. Đừng tin tưởng trên mạng đầu tư bất cứ thứ gì mà mình chưa tìm hiểu kỹ”, chàng trai chia sẻ.

Từ “bài học tiền tỷ”, anh nghẹn ngào gửi lời xin lỗi tới ba mẹ rằng: “Con rất thương ba mẹ, mặc dù con lầm lỗi nhưng ba mẹ vẫn bỏ qua và chào mừng con về bất cứ lúc nào. Ba năm trước con là đứa con bất hiếu nhưng hiện tại con sẽ cố gắng phụng dưỡng cho ba mẹ đến hết cuộc đời này”.

T.V

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/tham-lam-mieng-moi-ngon-tren-mang-trai-tre-bi-lua-trang-tron-1-ty-dong-217222.html