Thắm màu cờ, sắc áo nơi biên cương Tổ quốc

BHG - Vào đúng dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2024), tôi được trở lại thăm tuyến biên giới huyện Vị Xuyên. Chuyến đi để lại cho tôi những ấn tượng sâu đậm, cảm nhận thiêng liêng về ngày Lễ trọng đại của đất nước. Biên giới tuy xa mà gần trong trái tim mỗi người dân Việt Nam, đó cũng là lý do để đồng bào biên cương coi đường biên, cột mốc như tài sản để giữ gìn cho con cháu và những người chiến sỹ Biên phòng coi đồn là nhà, biên giới là quê hương.

Bộ đội Biên phòng và người dân thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) tuần tra biên giới.

Bộ đội Biên phòng và người dân thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) tuần tra biên giới.

Gần 10 năm tham gia bảo vệ biên giới, anh Đặng Văn Si, Bí thư Chi bộ, Tổ phó Tổ tự quản đường biên, cột mốc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) không nhớ hết đã nhiêu bao lần cùng cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đi tuần tra biên giới. Lần này, trong không khí hân hoan chào mừng Ngày Quốc khánh 2.9, các thành viên Tổ tự quản đường biên, cột mốc của thôn đã cùng những người lính Biên phòng đến thăm cột mốc 260. Mỗi lần được ngắm nhìn hai chữ Việt Nam màu đỏ khắc lên cột mốc, cầm khăn lau sạch bụi bám, tự tay phát quang cỏ dại xung quanh cột mộc biên cương, anh cảm thấy vô cùng tự hào.

Anh Đặng Văn Si xúc động bày tỏ: “Thôn Nặm Ngặt có 64 hộ với 382 khẩu, 100% đồng bào dân tộc Dao. Đây là địa bàn biên giới, những năm qua, thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cùng với nhân dân, Tổ tự quản đường biên, cột mốc của thôn đã tích cực tham gia bảo vệ biên giới, cột mốc, từ Mốc 256 - 260. Có thành viên dù đã mất một chân do dẫm phải bom, mìn nhưng luôn sẵn sàng góp mặt trong những chuyến tuần tra. Với người dân, ai cũng biết chung tay cùng bộ đội bảo vệ đường biên, mốc giới chính là bảo vệ nhà mình, bảo vệ người thân, xóm làng nơi sinh sống. Bởi thế, dẫu đường lên thăm cột mốc, từ mốc gần nhất đến mốc xa nhất không dễ dàng, có nhiều điểm sạt lở, trơn trượt, cách xa chục cây số và phải đi bộ nhưng chúng tôi vẫn một lòng hướng đến”.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy trao cờ Tổ quốc cho Tổ tự quản đường biên, cột mốc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy tại cột mốc 260.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy trao cờ Tổ quốc cho Tổ tự quản đường biên, cột mốc thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy tại cột mốc 260.

Cùng hoạt động tuần tra, bảo vệ đường biên, cột mốc, với thôn biên giới Nặm Ngặt, từ lâu việc treo lá cờ Tổ quốc đã thành nền nếp không chỉ riêng trong những ngày lễ. Lá cờ lúc nào cũng được người dân trân trọng, giữ gìn vẹn nguyên và treo với tâm thế hiên ngang. Hình ảnh lá cờ bay phấp phới trên những nóc nhà của đồng bào nơi đây khẳng định chủ quyền quốc gia và càng thắp sáng tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc trên dải đất biên cương. Vượt qua mọi gian khó, từng người, từng nhà trên vùng biên Nặm Ngặt bám chắc bản làng, giữ đất, giữ nước, thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ khá, con em được đến trường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng lên.

Hiện nay, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy quản lý, bảo vệ đoạn đường biên giới dài hơn 31 km với 44 cột mốc, từ Mốc 233 - 272/2, trong đó, có 41 mốc chính và 3 mốc phụ. Nhờ có sự giúp sức của quần chúng nhân dân, đặc biệt là vai trò của Tổ tự quản đường biên, cột mốc, Bộ đội Biên phòng đã kịp thời phát hiện các hành vi xâm hại đường biên, mốc giới, vi phạm pháp luật, tội phạm trên biên giới.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy hướng dẫn người dân thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy treo cờ Tổ quốc.

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy hướng dẫn người dân thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy treo cờ Tổ quốc.

Tết Độc lập ở vùng biên tuy mộc mạc, giản dị nhưng chan chứa, đầy ắp tình cảm quân, dân. Song song với việc tổ chức các hoạt động, Đồn đã trao tặng hơn 100 lá cờ cho các Tổ tự quản đường biên, cột mốc, giúp bà con thay thế cho lá cờ cũ, để cờ đỏ sao vàng luôn tung bay nơi vùng biên. Mang trên vai mang màu cờ, sắc áo của Tổ quốc và bằng mệnh lệnh của trái tim, ý chí sắt đá của người lính, các chiến sỹ Biên phòng luôn quyết tâm, nỗ lực hoàn thành mọi mục tiêu, nhiệm vụ được giao - Thượng tá Nguyễn Văn Cương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy khẳng định.

Bài, ảnh: MỘC LAN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/an-ninh-quoc-phong/bien-phong/202409/tham-mau-co-sac-ao-noi-bien-cuong-to-quoc-3b81755/