Thăm ngôi làng đặc biệt chuyên làm ra những lá cờ Tổ quốc thêu tay ở Hà Nội

Gần tám thập kỷ vừa qua, từ ngôi làng Từ Vân, hàng triệu lá cờ Tổ quốc thêu tay vẫn đang được gửi đi khắp mọi miền, tô điểm cho những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Lá cờ đỏ sao vàng luôn là biểu tượng thiêng liêng, là niềm tự hào của người dân Việt Nam.

Gần tám thập kỷ vừa qua, từ ngôi làng Từ Vân, hàng triệu lá cờ Tổ quốc thêu tay vẫn đang được gửi đi khắp mọi miền, tô điểm cho những ngày lễ trọng đại của đất nước.

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30km về phía Nam, làng Từ Vân từ xa xưa vốn nổi tiếng với nghề dệt, thêu truyền thống.

Khi cách mạng Tháng Tám bùng nổ, những nghệ nhân của làng đã hăng hái nhận lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến, dồn sức ngày đêm thêu thùa những lá cờ Tổ quốc.

Cách mạng thắng lợi, hàng trăm nghìn lá cờ đỏ sao vàng từ làng Từ Vân đã tung bay rực rỡ mừng Quốc khánh 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình.

Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, đến nay, người dân làng Từ Vân vẫn một lòng tiếp nối những giá trị thiêng liêng mà thế hệ trước để lại.

Gắn bó với lá cờ Tổ quốc suốt bốn thế hệ, gia đình chị Vương Thị Nhung vẫn đang tiếp tục lưu giữ xưởng thêu may thủ công duy nhất còn lại trong làng Từ Vân.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/tham-ngoi-lang-dac-biet-chuyen-lam-ra-nhung-la-co-to-quoc-theu-tay-o-ha-noi-post956502.vnp