Thắm tình đồng đội nơi cơn lũ đi qua
Được cấp trên, đồng đội quan tâm thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời cả về vật chất lẫn tinh thần, nhiều cán bộ, chiến sĩ có người thân không may qua đời, hoặc nhà cửa bị thiệt hại, ngập sâu vì mưa lũ ở miền Trung trong những ngày qua đã từng bước vượt qua mất mát, đau thương, ổn định lại cuộc sống. Bão dông, lũ lụt rồi sẽ qua đi, song tình đồng chí, đồng đội giữa cơn hoạn nạn, hiểm nguy chắc chắn vẫn còn đọng lại trong trái tim các chiến sĩ.
Trong căn nhà nhỏ của gia đình Hạ sĩ Lê Hoài Nam (Đội Bảo vệ, Kho Kỹ thuật K55, Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân khu 5) ở thôn Vũng Rô (Hòa Xuân, Đắk Lắk), bàn thờ, di ảnh của hai người em gái xấu số của Nam được đặt ngay tại phòng khách.
Trong nghi ngút khói hương, Lê Hoài Nam chia sẻ: “Bố mẹ tôi sinh được 4 người con, hai gái, hai trai. Tôi là con trai cả, nhập ngũ đầu năm 2024, công tác xa nhà hơn 100 cây số. Đứa em kế của tôi là bé Như đang đi làm thợ tóc ở TP Hồ Chí Minh, còn hai đứa em út đang học cấp một ở Vũng Rô. Hai tuần trước, tôi được đơn vị giải quyết phép tiêu chuẩn nên bé Như cũng thu xếp công việc về thăm gia đình để anh em hàn huyên, tâm sự. Nào ngờ, rạng sáng 20-11, khi cả nhà đang ngủ thì những tảng đá lớn từ trên núi bất ngờ lăn xuống đè sập một góc nhà khiến Như và một bé em nữa của tôi tử vong tại chỗ”.

Bộ đội Sư đoàn 315 (Quân khu 5) tích cực hưởng ứng “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây nhà, sửa nhà cho người dân vùng lũ.
Trước những khó khăn, mất mát quá lớn của gia đình quân nhân Lê Hoài Nam, ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo, chỉ huy Kho Kỹ thuật K55 đến tận nhà thăm hỏi, động viên, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo hậu sự cho những người đã khuất. Với tình cảm, sự sẻ chia sâu sắc, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn chung tay quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ gia đình Nam hàng chục triệu đồng. Từ ngày 20-11 đến nay, nhiều đoàn công tác của Quân khu 5, Cục Chính trị, Cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn cũng vượt đường xa về tận Vũng Rô thăm hỏi, động viên, trao tặng hàng trăm triệu đồng để gia đình Nam từng bước khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ. Trong tình thương, sự sẻ chia của cấp trên, đồng đội, Hạ sĩ Lê Hoài Nam xúc động cho biết: “Đã có lúc tôi tưởng mình gục ngã. Song được thủ trưởng cấp trên và anh em đồng đội quan tâm thăm hỏi, động viên, tôi từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn, là chỗ dựa tinh thần cho cả gia đình”.
Về các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chung tay góp sức giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, những ngày qua, Trung sĩ Nguyễn Thanh Phong, Khẩu đội trưởng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 1) và Trung sĩ Nguyễn Chí Hoài, Tiểu đội trưởng (Đại đội 2, Tiểu đoàn 1), Hạ sĩ Phạm Thanh Thiên (Đại đội 8, Tiểu đoàn 2) và cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 143 (Sư đoàn 315, Quân khu 5) thường xuyên thức khuya dậy sớm, làm việc cả buổi trưa để đẩy nhanh tiến độ công việc. Qua tìm hiểu, nắm bắt, biết trong đơn vị có 75 cán bộ, chiến sĩ có gia đình, người thân đang sinh sống tại Đắk Lắk có nhà cửa bị hư hại, ngập sâu vì mưa lũ, từ ngày 28-11 đến nay, thực hiện chủ trương của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 315, Trung đoàn 143 đã luân phiên tổ chức cho những đồng chí này được về thăm nhà. Ngoài những phần quà gồm tiền mặt, lương thực, thực phẩm, những quân nhân có nhà bị tốc mái, đổ tường, thiệt hại nặng đều được đơn vị hỗ trợ ngày công để từng bước ổn định lại cuộc sống.
Trở lại đơn vị sau khi được đi tranh thủ về thăm gia đình, Trung sĩ Nguyễn Chí Hoài cho biết: “Đêm 19-11, ngôi nhà của gia đình tôi và hàng chục hộ dân khác trong thôn Phú Hữu (Hòa Thịnh, Đắk Lắk) đã bị nước lũ nhấn chìm. Trong hoàn cảnh hiểm nguy, may mắn bố mẹ tôi và bà con ở đó được cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy Phòng thủ khu vực 6-Tuy Hòa (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) và Ban CHQS xã phát hiện, đưa đi sơ tán kịp thời. Được về thăm nhà, được gặp và thấy bố mẹ vẫn khỏe mạnh, tôi rất yên tâm. Còn người là còn của, trong tình yêu thương, sự sẻ chia, giúp đỡ của cộng đồng, nhất là cấp ủy, chỉ huy đơn vị và anh em đồng đội, tôi và gia đình sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này”.
Sáng 1-12, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quân khu 5 đồng loạt phát động “Chiến dịch Quang Trung” huy động tổng lực, thần tốc xây nhà, sửa nhà để bà con, trong đó có cả thân nhân, gia đình quân nhân tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng bởi mưa lũ kịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Nơi “rốn lũ” miền Trung, mỗi căn nhà được bộ đội chung tay kiến thiết, dựng xây đều thắm đượm tình quân dân và tình đồng chí, đồng đội gắn bó, bền sâu.












