Thắm tình hữu nghị

Nằm ở vị trí 'đầu gối Trường Sơn, vai kề biên giới', Bình Phước có đường biên giới dài hơn 258,939km, tiếp giáp 3 tỉnh Kratie, Mondulkiri và Tbong Khmum của Vương quốc Campuchia nên người dân hai bên biên giới thường qua lại, thăm hỏi, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Để có một vùng biên luôn bình yên và đổi thay từng ngày, Bình Phước và các tỉnh bạn đã cùng nhau tổ chức nhiều sự kiện mang tầm quốc gia, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Sống chan hòa với bà con Campuchia

Huyện Lộc Ninh có 116.744 người, trong đó hơn 20% là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), chủ yếu là người S’tiêng và Khmer. Huyện có đường biên giới dài 110km, tiếp giáp Vương quốc Campuchia, người dân hai bên biên giới có quan hệ họ hàng, thân tộc lâu đời, thường qua lại thăm hỏi lẫn nhau bằng đường mòn, lối mở. Hiện tuyến quốc lộ 13 thảm nhựa chạy dài đến Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư thông qua nước bạn, giúp giao thương qua lại của nhân dân hai bên biên giới thuận tiện.

Được cán bộ Đồn biên phòng Lộc Thiện giới thiệu, chúng tôi đến thăm ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, nơi có đông đồng bào S’tiêng, Khmer sinh sống. Ngày trước, cuộc sống khó khăn, nay nhiều gia đình khấm khá hơn nhờ trồng điều, cao su, hồ tiêu. Đường vào ấp được bê tông hóa, trồng thêm nhiều loại cây trái rợp bóng mát, bên trong những ngôi nhà cấp 4 đã có các vật dụng đắt tiền.

Thấy chúng tôi cầm theo máy ảnh, ông Điểu Ngon (55 tuổi) nói: “Không được chụp hình đâu, nếu không có người của xã, người của đồn biên phòng đi cùng là tôi thu máy đó”. Thế mới biết tinh thần cảnh giác của người dân nơi đây rất cao. Khi được bộ đội biên phòng giải thích, ông Điểu Ngon mới đồng ý chia sẻ: Trước đây, gia đình mình khó khăn lắm. Hiện mình biết áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, mở rộng diện tích trồng điều, cao su lên gần 10 ha. Nông sản làm ra bán cho người dân trong vùng và bà con bên Campuchia, đem lại thu nhập vài trăm triệu đồng mỗi năm.

Già làng Điểu Nắng (89 tuổi) ở ấp Vườn Bưởi từ trước ngày giải phóng (năm 1975) cũng là nhân chứng sống cho những thăng trầm trên dải đất biên cương này. Vì vậy, người dân trong vùng gọi nơi đây là sóc Ông Nắng. Già nhớ về những ngày tháng “đói cơm, lạt muối: “Ngày xưa khổ, đói ăn, thiếu mặc. Già ở gần đơn vị bộ đội, được bộ đội cho gạo ăn, cho thuốc mỗi khi ốm đau và cùng bộ đội giữ phum, sóc. Xưa không có đường bê tông, điện, giờ có đủ cả, thấy con cháu làm ăn được, già cũng mừng. Già thường dặn người dân, con cháu sống chan hòa với bà con bên Campuchia”.

Cán bộ Đồn biên phòng Lộc Thiện thăm hỏi gia đình già làng Điểu Nắng ở ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh

Cán bộ Đồn biên phòng Lộc Thiện thăm hỏi gia đình già làng Điểu Nắng ở ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh

Gia đình già Điểu Nắng có quan hệ ruột thịt, thân tộc với 4 gia đình bên Campuchia, mỗi lần lễ, tết thường mua mì gói, gạo làm quà sang thăm người thân ở Campuchia. Người thân của già có anh Điểu Riên, Điểu Buồn, Điểu Trinh… sống ở huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum, buôn bán đọt mây, trồng điều, cao su có thu nhập ổn định, thường qua thăm gia đình già Điểu Nắng, trao đổi công việc mua bán nông sản, nhân tiện thăm khám bệnh, mua thuốc phòng bệnh khi “trái gió trở trời”.

Không chỉ hộ ông Điểu Ngon, già làng Điểu Nắng, Điểu Riên, Điểu Buồn, Điểu Trinh mà cuộc sống của hàng ngàn hộ DTTS hai bên biên giới đã đổi thay rất nhiều, không còn cảnh ăn bữa nay, lo bữa mai. Họ yên tâm bám ấp, bám sóc, hỗ trợ sản xuất, mua bán qua lại cùng nhau xây dựng vùng biên cương ổn định, ngày càng tươi đẹp.

Kết nghĩa cụm dân cư vùng biên

Ông Điểu Bóp (55 tuổi) ở ấp Vườn Bưởi cho biết, trước đây chưa có lối mở nên ông thường sang thăm 2 người con ở Thủ đô Phnom Penh (Vương quốc Campuchia) bằng đường mòn biên giới. Mỗi lần sang thăm, ông thấy vui vì các con đã lập gia đình, có thu nhập ổn định, mua được đất làm nhà kiên cố và có điều kiện đi tham quan, vãn cảnh bên xứ chùa Tháp. Ông cũng mừng vì nhiều ấp dân cư biên giới của tỉnh Bình Phước kết nghĩa với các phum, sóc của Vương quốc Campuchia.

Năm 2014, lối mở Tuần Lung - Lộc Tấn hình thành và đến năm 2018, Đồn biên phòng Lộc Thiện tham mưu UBND xã Lộc Thiện cho ấp Vườn Bưởi kết nghĩa với phum Cooc Tho Mo (xã Tuần Lung, huyện Mi Mốt, tỉnh Tbong Khmum). Chính quyền hai địa phương thường phối hợp tuyên truyền về phân giới cắm mốc, các văn bản pháp luật, hiệp định, nghị định chung giữa hai nước Việt Nam - Campuchia. Ngày sơ kết 5 năm kết nghĩa giữa 2 ấp, phum cách đây không lâu, ông Văn Von, Trưởng phum Cooc Tho Mo chia sẻ, vào các dịp lễ Sen Dolta, Ok Om Bok, tết Chôl Chnăm Thmây, bộ đội biên phòng thường sang tặng quà, giao lưu văn nghệ - thể thao và giúp người dân trong phum qua khám chữa bệnh, thăm hỏi người thân nên tình nghĩa của người dân khu vực biên giới ngày thêm bền chặt.

Bình Phước và 2 tỉnh giáp biên của Vương quốc Campuchia là Kratie và Mondulkiri cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ kết nghĩa cụm dân cư biên giới là cụm dân cư ấp 8B (xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh) kết nghĩa với phum Ta Peng Sre (xã Pi Tha Nu, huyện Snuol, tỉnh Kratie), cụm dân cư ấp Thạnh Tây (xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) với phum Miên Chay (xã Sole Cha, huyện Snuol, tỉnh Kratie) và cụm dân cư ấp Bù Tam (xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp) với phum Ô Am (xã Srây KhTum, huyện Keosima, tỉnh Mondulkiri). Việc kết nghĩa cụm dân cư nhằm vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai nước để người dân hai bên biên giới chung tay bảo vệ cột mốc biên giới, hỗ trợ nhau làm ăn. Từ đó cuộc sống nhân dân khu vực vùng biên ngày càng khởi sắc.

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó

Trong chuyến công tác đến tỉnh Bình Phước tháng 11-2022, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Men Sam An đã tham quan Cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen (huyện Lộc Ninh), dự hội nghị tổng kết 10 năm chương trình Ươm mầm hữu nghị giai đoạn 2012-2022 trong Chương trình gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V diễn ra tại khu vực biên giới tỉnh Bình Phước.

Phó Thủ tướng Men Sam An không khỏi xúc động khi tỉnh Bình Phước đầu tư hơn 298,5 tỷ đồng làm các công trình ghi dấu ấn hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen cách đây 45 năm, là di tích điểm cất giấu vũ khí; điểm gặp dân quân và nhân dân Việt Nam; điểm làm việc Xã đội Lộc Tấn (nay là Nhà văn hóa xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh). Phó Thủ tướng Men Sam An cho hay, quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia với bề dày 55 năm đang phát triển vượt bậc nên hai bên cần tích cực hơn trong thực hiện Biên bản ghi nhớ giai đoạn 2022-2027, các tỉnh biên giới duy trì tình hữu nghị giữa hai dân tộc, ngăn chặn các thế lực thù địch tuyên truyền kích động hòng phá vỡ tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Phó Thủ tướng Men Sam An cảm ơn Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Campuchia thông qua các hoạt động từ thiện, nhân đạo và hỗ trợ học sinh Campuchia đang học tập tại Việt Nam.

Tỉnh Bình Phước xác định tăng cường, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên Campuchia là nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Thời gian qua, Bình Phước đã tổ chức nhiều hoạt động mang tầm quốc gia trong quan hệ giữa hai nước, trong đó có chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất và lễ kỷ niệm “45 năm con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot” của Thủ tướng Campuchia Hun Sen, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa chính quyền và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Hoàng Bắc

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/1/145770/tham-tinh-huu-nghi