Thắm tình hữu nghị Việt Nam-Lào
Đó là câu khẳng định của Đại tá Sompheng Keosyla, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh Thiết giáp 11, Trưởng đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh, diễu hành khi chia sẻ về cảm nhận khi sang tham dự diễu binh, diễu hành chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Việt Nam.
Chia sẻ về cảm xúc khi sang tham dự diễu binh, diễu hành, Đại tá Sompheng Keosyla cho biết, lực lượng Quân đội Lào tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước rất cảm thấy rất vinh dự khi được tham gia sự kiện trọng đại này của Việt Nam. Đây cũng là dịp để tưởng nhớ, tri ân và chia sẻ niềm vui trong ngày trọng đại của Việt Nam - 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 / 30-4-2025).

Đại tá Sompheng Keosyla, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bộ binh Thiết giáp 11, Trưởng đoàn Quân đội Lào.
“Trước khi sang tham gia tập luyện diễu binh, diễu hành tại Việt Nam, chúng tôi đã tìm hiểu sâu hơn ngày lễ lớn, mang ý nghĩa lịch sử đối với dân tộc Việt Nam. Càng tìm hiểu, càng hiểu sâu hơn về sự chiến đấu kiên cường, anh dũng của quân và dân Việt Nam. Chiến thắng vào ngày 30-4-1975 đánh dấu mốc son vàng chói lọi trong lịch sử, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước Việt Nam”, Đại tá Sompheng Keosyla chia sẻ.
“Để có mặt trong đội hình danh dự này, các chiến sĩ Quân đội nhân dân Lào đã trải qua lựa chọn nghiêm ngặt, công tác chuẩn bị và huấn luyện được tổ chức chặt chẽ ngay từ khi nhận được chỉ đạo của cấp trên. Các chiến sĩ miệt mài tập luyện, bất chấp nắng mưa, cùng nhau chỉnh từng động tác để đạt sự chính xác, chuẩn bị kỹ càng trước khi sang tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt cùng các khối diễu binh, diễu hành của Việt Nam. Quan hệ giữa hai dân tộc Lào - Việt Nam là chúng ta cùng chiến đấu chống kẻ thù chung và giành thắng lợi trong lịch sử cách mạng. Chúng tôi hiểu rõ tầm quan trọng của sự kiện này và đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là tình cảm, lời tri ân của chúng tôi tới thế hệ cha anh đã hy sinh vì hòa bình, thống nhất đất nước của Việt Nam”, Đại tá Sompheng Keosyla bộc bạch.

Khối Quân đội nhân dân Lào tại buổi tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 27-4. Ảnh: TRỌNG HẢI
Theo Đại tá Sompheng Keosyla, khi sang tổng luyện, hợp luyện tại Việt Nam, đoàn luôn nhận được sự đón tiếp nồng hậu chu đáo, phía Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi, bố trí nơi ăn, chốn ở và bố trí tập luyện phù hợp giúp đoàn làm quen dần với môi trường luyện tập.
Chia sẻ về cảm nhận công tác chuẩn bị diễu binh, diễu hành và không khí chuẩn bị diễu binh, diễu hành, Đại tá Sompheng Keosyla cho biết: “Đây là sự kiện lớn của Việt Nam nên không khí tập luyện rất hăng say, miệt mài, dù thời tiết nắng nóng, nhưng từng bước chân, nhịp tay đến những câu khẩu lệnh đều được chăm chút từng chi tiết, tạo nên khí thế trang nghiêm, hùng tráng”.
Dưới cái nắng tháng Tư oi ả, các chiến sĩ quân đội Lào luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao độ, miệt mài tập luyện. “Quan hệ gắn bó Việt Nam - Lào được hình thành từ trong lịch sử giữa hai nước láng giềng, hai nước luôn giữ mối quan hệ bang giao hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau qua nhiều giai đoạn lịch sử. Tham gia sự kiện lần này tôi càng cảm nhận được tinh thần yêu nước, đoàn kết, qua đó càng tô thắm tình hữu nghị truyền thống, sự đoàn kết đặc biệt và mối quan hệ gắn bó keo sơn, thủy chung giữa nhân dân và quân đội hai nước qua nhiều thế hệ. Vì vậy, ngay khi sang Việt Nam các chiến sĩ của chúng tôi luôn miệt mài, cố gắng tập luyện thật tốt, để thể hiện thật tốt, góp phần vào sự thành công của sự kiện lớn của dân tộc Việt Nam anh em”, Đại tá Sompheng Keosyla khẳng định.
Chia sẻ về vinh dự khi có cơ hội sang Việt Nam tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành, Đại úy Ounheuan Losavath, Khối trưởng Khối Quân đội nhân dân Lào nói: “Khi nhận được nhiệm vụ sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi cảm thấy rất vinh dự, phấn khởi".

Đại úy Ounheuan Losavath, Khối trưởng Khối Quân đội nhân dân Lào.
Theo Đại úy Ounheuan Losavath, trong thời gian ngắn tham gia các buổi tổng hợp luyện, anh và các đồng đội luôn nhận được sự yêu mến, cổ vũ, nhiệt tình từ người dân Việt Nam.
“Trước khi sang Việt Nam tập luyện chúng tôi có chút lo lắng về vấn đề ngôn ngữ, nhưng khi sang đây, phía Việt Nam đã chuẩn bị rất chu đáo, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho chúng tôi. Từ những buổi tập luyện, sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh, diễu hành, khoảnh khắc chúng tôi bước đi trong sự chào đón của người dân TP Hồ Chí Minh như lời chào trang trọng, đầy cảm xúc mà Việt Nam dành cho Quân đội Lào, đã vượt qua khoảng cách địa lý, ngôn ngữ, đã hòa vào nhịp đập chung của một chặng đường lịch sử thiêng liêng, gợi nhớ một quá khứ đầy máu lửa và mở ra một tương lai hợp tác bền vững, cùng hướng tới hòa bình và phát triển. Không cần ngôn ngữ, chỉ cần ánh mắt, cử chỉ và tấm lòng. Từ giây phút đó, tôi nhận ra ngôn ngữ có thể khác nhau, nhưng trái tim thì luôn nói cùng một tiếng nói”, Đại úy Ounheuan Losavath chia sẻ.

Thiếu tá Khounleck Khounnavong.
Cùng chung cảm xúc với Đại úy Ounheuan Losavath, Thiếu tá Khounleck Khounnavong, thành viên Khối Quân đội nhân dân Lào chia sẻ: “Được tham gia sự kiện trọng đại của nhân dân Việt Nam tôi cảm thấy rất vinh dự và thông qua sự kiện này giúp tôi càng cảm nhận sâu sắc hơn về tình cảm vĩ đại của hai dân tộc. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình luyện tập, và thể hiện thật tốt tại sự kiện, mong góp một phần nhỏ vào sự thành công của sự kiện trọng đại này”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-te/doi-ngoai-quoc-phong/tham-tinh-huu-nghi-viet-nam-lao-825955