Thắm tình quân dân trong gian khó

Những ngày này, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Yên Bái, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) và một số đơn vị khác căng mình giúp người dân trong tỉnh vệ sinh môi trường, dọn dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống. Có dịp cùng bộ đội đến với dân, chúng tôi càng cảm nhận rõ: Càng trong gian khó, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ càng tỏa sáng, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Nhà bị ngập gần hết tầng 1, nước đã rút hai ngày nay nhưng ông Nguyễn Thế Tráng, 69 tuổi, thương binh hạng 4/4, trú tại tổ dân phố Hồng Yên, phường Hồng Hà, TP Yên Bái vẫn rất lo lắng khi nhìn đống đồ đạc ngổn ngang; trong nhà, ngoài sân bùn đất kết thành từng lớp đặc quánh.

Nhà neo người, hai vợ chồng tuổi cao sức yếu, nếu không được hỗ trợ, có lẽ cả tháng ông cũng không thể khắc phục được. Đặc biệt, hàng trăm vại sành, thùng nhựa-dụng cụ làm giá đỗ mang lại thu nhập chính cho gia đình cũng bị ảnh hưởng, “Chưa làm được giá đỗ ngày nào, gia đình mất thu nhập ngày đó”, ông Tráng trăn trở.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái giúp người dân thôn Minh Đức, xã Tuy Lộc, TP Yên Bái thu dọn bùn đất. Ảnh: TRUNG KIÊN

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái giúp người dân thôn Minh Đức, xã Tuy Lộc, TP Yên Bái thu dọn bùn đất. Ảnh: TRUNG KIÊN

Đúng lúc ông Tráng lo lắng nhất thì bộ đội xuất hiện. Sáng 14-9, gần chục cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 (Sư đoàn 316) đến giúp gia đình ông cọ rửa, kê dọn đồ đạc, phục hồi dụng cụ làm giá đỗ, quét dọn bùn đất... Nhìn bộ đội làm mà ông cứ ngỡ mình đang mơ. Nắm chặt tay Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 316, ông Tráng rơm rớm nước mắt, xúc động: “Bộ đội tốt với người dân quá, tốt quá...”.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, đợt này, Sư đoàn 316 huy động hơn 400 cán bộ, chiến sĩ giúp người dân tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ. Ngoài dọn dẹp, vệ sinh môi trường, đơn vị còn quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ mới rút về đơn vị.

Bám theo bộ đội làm nhiệm vụ trên địa bàn TP Yên Bái, huyện Trấn Yên, Lục Yên..., những trọng điểm ngập lụt của tỉnh Yên Bái, chúng tôi tận mắt chứng kiến hậu quả kinh hoàng của lũ lụt. Nước rút đi để lại một lượng khổng lồ bùn đất, rác thải và cảnh tượng đồ đạc ngổn ngang trong các gia đình. Đây là lúc chính quyền, người dân cần đến bộ đội nhất. Cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ phát huy cao độ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.

Từ ngày 8-9, Thiếu tá Đặng Đức Cường, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 121, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái cùng gần 30 cán bộ, chiến sĩ nhận lệnh của đơn vị giúp người dân thôn Minh Đức, xã Tuy Lộc, TP Yên Bái di dời đến vị trí cao hơn khi trời đổ mưa lớn, bởi đây là rốn ngập của xã. Nỗ lực làm việc có hôm đến 3 giờ sáng, có hôm xuyên đêm, hoàn thành nhiệm vụ thì cũng là lúc các anh và bà con bị cô lập tại vị trí trú tránh do nước lũ lên quá nhanh, nhấn chìm toàn bộ hệ thống đường giao thông.

Mấy ngày ăn ở cùng người dân, chia sẻ từng miếng cơm, cốc nước, đó là những kỷ niệm không thể quên đối với các chiến sĩ, đồng thời cũng là dịp để mỗi người cảm nhận được rõ hơn tình quân dân cá nước, trách nhiệm của bản thân đối với xã hội. Ngay sau khi được “giải thoát” khỏi nước lũ ngày 13-9, các anh lại nhiệt tình, tích cực giúp đỡ bà con khắc phục hậu quả lũ lụt như giúp chính người thân của mình.

Bộ đội, dân quân giúp người dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Bộ đội, dân quân giúp người dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Trở về nhà sau 4 ngày đi tránh lũ, chị Vũ Thị Nga ở thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến ngôi nhà của mình ngập bùn đất. Chỉ tay lên sát trần tầng 1, nơi vẫn còn in hằn vệt nước trên tường, chị Nga cho biết: “Khi bão số 3 đổ bộ vào đất liền cũng là lúc tại huyện Trấn Yên bắt đầu mưa to kéo dài. Đến tối 9-9, nước dâng cao, ngập gần hết tầng 1. May mắn trước đó, chính quyền đã thông báo cho các hộ dân di dời. Cùng với đó, bộ đội cũng đến hỗ trợ các gia đình di chuyển đồ đạc lên vị trí cao hơn. Khi lũ rút, quay về thấy trong nhà ngập trong bùn đất, gia đình tôi đang lo lắng không biết xoay xở ra sao thì rất may lại có bộ đội Trung đoàn 148, Sư đoàn 316 đến giúp đỡ...”.

Những ngày qua, thực hiện nhiệm vụ giúp dân phòng, chống, từng bước khắc phục hậu quả bão lũ, Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã huy động hơn 4.220 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Quân khu 2, gồm: Sư đoàn 316, Lữ đoàn 297, Lữ đoàn 543, Sư đoàn 355... “Chúng tôi sẽ tiếp tục giúp đỡ bà con vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và triển khai các biện pháp phòng ngừa, giảm thiệt hại do sạt lở đất... để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và sớm đem lại cuộc sống bình thường cho người dân”, Đại tá Phạm Viết Khánh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Yên Bái cho biết.

Bài và ảnh: KIÊN THỊNH - NGUYÊN CHƯƠNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/tham-tinh-quan-dan-trong-gian-kho-794412