'Thần đèn' gặp… hạn!

Giả vờ làm đạo hữu đến dâng hương tại chùa, Nguyễn Đức Cường tranh thủ tăm tia rồi 'hô biến' một chân đèn bằng đồng. Nghĩ dễ ăn, 'thần đèn' này quay lại tính bợ đồ một lần nữa thì bị Công an phường tóm gọn.

Giả vờ làm đạo hữu đến dâng hương tại chùa, Nguyễn Đức Cường tranh thủ tăm tia rồi “hô biến” một chân đèn bằng đồng. Nghĩ dễ ăn, “thần đèn” này quay lại tính bợ đồ một lần nữa thì bị Công an phường tóm gọn.

 Nguyễn Đức Cường.

Nguyễn Đức Cường.

Sáng 2-3, Công an phường (CAP) Nam Dương (Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) nhận tin báo của ông T.V.H (1985) thành viên Ban Hộ tự chùa Pháp Lâm tại địa chỉ 574- Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng) về việc bị kẻ gian đột nhập lấy trộm 1 chân đèn bằng đồng. Lập tức, CAP cử tổ công tác đến trực tiếp hiện trường để thu thập thông tin, tiến hành điều tra ban đầu.

Qua trích xuất camera tại chùa và nhà dân xung quanh vào khuya ngày 1-3, ghi nhận một nam thanh niên trạc 30 tuổi, dáng người ốm có hành vi đột nhập vào chùa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và kết hợp thông tin từ quần chúng nhân dân, CAP nhanh chóng khoanh vùng, xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Đức Cường (1990, trú P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng). Cường cũng có tiền án trộm cắp tài sản, là đối tượng trong diện quản lý.

Đến 9 giờ ngày 3-3, CAP Nam Dương phát hiện đối tượng xuất hiện trên địa bàn nên tiến hành mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Nguyễn Đức Cường thừa nhận hành vi trộm cắp của mình. Vốn bản tính lười nhác, lại ham ăn chơi đua đòi nên đối tượng nghĩ cách trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Cường khai, trước khi thực hiện hành vi trộm cắp, đối tượng chạy xe máy rảo nhiều nơi để tìm sơ hở hòng đột nhập khoắng của. Khi đến chùa Pháp Lâm, Cường thấy nhiều đạo hữu đang hành lễ nên cũng hòa vào dòng người với mục đích quan sát, tìm tài sản có giá trị để trộm. Bộ chân đèn lấy cắp được, Cường bán cho một cơ sở phế liệu được 800.000 đồng và sử dụng số tiền trên tiêu xài, mua ma túy (cỏ Mỹ) sử dụng.

Đối tượng cũng khai thêm, sáng 3-3 quay lại chùa với ý định tiếp tục thực hiện thêm một phi vụ khác. Tuy nhiên, khi đang ung dung uống nước tại quán cà phê đối diện chùa để quan sát tình hình thì bất ngờ bị Công an mời về trụ sở làm việc. Thời điểm bị bắt giữ, Cường vẫn còn lơ mơ sau cơn phê cỏ Mỹ.

Qua xác minh ban đầu, Nguyễn Đức Cường có 2 tiền án về tội: “Trộm cắp tài sản”, vừa hết thời gian chấp hành án tại trại giam được 1 tháng thì tiếp tục tái phạm. Cường cũng đang bị CAP Hòa Hiệp Bắc xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện hồ sơ và đối tượng được CAP Nam Dương bàn giao cho Công an quận Hải Châu để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_257615_-than-den-gap-han-.aspx