Tháng 5, nghe lại những ca khúc bất hủ về Người
Đến thời điểm này, chưa một ai thống kê hết được có bao nhiêu bài hát viết về Bác. Bởi, Bác Hồ vẫn luôn là nguồn mạch đề tài không bao giờ cạn của âm nhạc và mỗi tác phẩm khi được sáng tác đều chứa chan tình cảm yêu thương vô hạn dành cho Người.
Những ngày tháng 5, khi hoa phượng nở đỏ rực trời, nghe những bài hát về Bác, lòng người như trào dâng bao cảm xúc. Đó là sự biết ơn, là nỗi nhớ thương, là niềm tự hào về một con người suốt đời vì nước, vì dân.
Những giai điệu sống mãi cùng thời gian
Trong kho tàng âm nhạc cách mạng Việt Nam, có những bài hát viết về Bác Hồ đã trở thành bất hủ, in sâu vào trái tim hàng triệu người dân. Một trong những ca khúc ấy là Ca ngợi Hồ Chủ tịch của nhạc sĩ Văn Cao. Giai điệu hào sảng cùng lời ca tràn đầy niềm tự hào đã khắc họa một cách chân thực hình ảnh Bác Hồ vĩ đại nhưng gần gũi, giản dị. Mỗi khi bài hát cất lên, không gian như lắng đọng, để lại trong lòng người nghe cảm xúc nghẹn ngào khó tả.
Bài hát Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ của nhạc sĩ Xuân Giao lại mang một sắc thái khác, nhẹ nhàng và tha thiết. Hình ảnh Bác trong giấc mơ của cô bé vùng cao vừa thân thương, vừa thiêng liêng, gợi lên niềm kính yêu vô bờ bến. Ca khúc không chỉ dành riêng cho trẻ em, mà còn khiến người lớn cũng phải rưng rưng khi nghĩ về Bác.
Bác đang cùng chúng cháu hành quân của nhạc sĩ Huy Thục là bài ca đầy sôi nổi và mạnh mẽ, khắc họa hình ảnh Bác Hồ cùng chiến sĩ hành quân nơi chiến trường. Giai điệu hào hùng như thúc giục, cổ vũ tinh thần chiến đấu, đồng thời thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Bác.
Có những ca khúc không quá hào hùng nhưng lại lay động lòng người bởi cảm xúc chân thành và tình yêu sâu nặng dành cho Bác. Bác Hồ một tình yêu bao la của nhạc sĩ Thuận Yến là một minh chứng rõ nét. Với chất trữ tình, nhẹ nhàng, bài hát khắc họa hình ảnh Bác giản dị, gần gũi:
“Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại...”.
Những khúc ca không bao giờ cũ
Đặc biệt, ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên được sáng tác đúng vào thời điểm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước với giai điệu sôi nổi, hùng tráng và lời ca giản dị đã in sâu vào ký ức tất cả người dân nước Việt. “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng...”. Không chỉ là một bài hát, đây còn là niềm tin, sự hiện diện tinh thần của Bác trong từng chiến thắng, từng bước đi của đất nước.
Thăm Bến Nhà Rồng của nhạc sĩ Trần Hoàn; Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người của Trần Kiết Tường hay Tiếng hát từ thành phố mang tên Người của Cao Việt Bách..., tất cả đều góp phần làm phong phú thêm “bản trường ca” về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lan tỏa tình yêu nước và lý tưởng sống cao đẹp đến với mọi thế hệ.
Điều đặc biệt, khi mỗi giai điệu ấy vang lên, từ trái tim đến trái tim, tình cảm với Bác lại thêm sâu đậm, thiêng liêng. Đó là những khúc ca không bao giờ cũ, luôn sống mãi trong lòng dân tộc, truyền tải niềm tin và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh như mong muốn của Người.
Những ca khúc viết về Bác Hồ là tài sản quý báu của nền âm nhạc cách mạng Việt Nam. Mỗi bài hát như một biểu tượng của lòng yêu nước và tình cảm sâu nặng với vị cha già dân tộc. Âm nhạc về Bác Hồ không chỉ để tưởng nhớ, mà còn là kim chỉ nam, là lời nhắc nhở về một nhân cách lớn, một tấm gương sống mãi trong lòng dân tộc…