Tháng 7 về tri ân đồng đội ở Quảng Trị

Quảng Trị là địa phương hiện có trên 60.000 liệt sĩ trên khắp mọi miền đất nước đang yên nghỉ tại đây. Tháng 7 được gọi là tháng tri ân, tháng nghĩa tình trên mảnh đất lịch sử này. Nhiều cựu chiến binh lại về với Quảng Trị, về để tri ân đồng đội, những người đã ngã xuống vì hòa bình, ấm no hạnh phúc ngày hôm nay.

Ông Phùng Nhâm, thương binh 4/4, ở tỉnh Phú Thọ, năm nay vào thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, ông không khỏi xúc động, bởi lần này ông đã gặp được đồng đội cùng nhập ngũ năm 1970. Đi hai nhưng về một. Ngày gặp lại sau mấy mươi năm chỉ thấy tên trên bia mộ.

Tại thành cổ Quảng Trị, đâu đó trong mỗi con đường, góc phố, hay những dòng sông, nơi đâu cũng in dấu sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ. Nhiều đồng đội đến đây đều có một xúc cảm riêng.

Quảng Trị hiện có 72 nghĩa trang, với hơn 60.000 liệt sĩ. Nơi đây không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là biểu tượng của tinh thần, ý chí đấu tranh giành độc lập và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Tháng 7 hàng năm, ở Quảng Trị, nhiều hoạt động tri ân được diễn ra dưới hàng vạn ánh nến lung linh, sưởi ấm cho người đã mất. Các thế hệ hôm nay cùng nhau hát cho thế hệ cha anh đi trước đang yên nghỉ tại các nghĩa trang. Còn các chiến sĩ bộ đội trẻ luôn tâm niệm, sẽ nối gót cha anh, xứng đáng là anh bộ đội Cụ Hồ, luôn ở trong lòng nhân dân…

Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!

Võ Linh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/thang-7-ve-tri-an-dong-doi-o-quang-tri-229922.htm