Tháng Bảy trọn nghĩa vẹn tình

Nối tiếp mạch nguồn tri ân tháng Bảy, các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thắp nến tri ân đặc biệt là tổ chức chương trình 'Bữa cơm sum vầy, ấm áp yêu thương' tại gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Những bữa cơm đã mang đến không khí ấm cúng, gần gũi và thể hiện sự biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ với thế hệ cha ông đã hi sinh xương máu vì nền độc lập dân tộc.

Những ngày qua, trong căn nhà đơn sơ của thương binh Phùng Văn Kía, khu Quyền 1, xã Kim Thượng, huyện Tân Sơn trở nên đông vui, ấm cúng hơn khi được các tổ chức, đoàn thể tại địa phương quan tâm, thăm hỏi nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và được các đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong xã tổ chức nấu và cùng ăn bữa cơm sum vầy tại nhà ông Kía.

ĐVTN xã Kim Thượng cùng nhau nấu ăn tại nhà ông Kía.

ĐVTN xã Kim Thượng cùng nhau nấu ăn tại nhà ông Kía.

Đi qua một thời chiến tranh gian khó, đã phải chứng kiến và chịu biết bao đau thương mất mát, nay ở tuổi xế chiều, ông Kía vẫn không giấu được sự xúc động bởi những việc làm ý nghĩa của thanh niên ngày nay. Một bữa cơm giản dị nhưng đong đầy cảm xúc, khi các ĐVTN được nghe người cựu binh kể về những năm tháng chiến đấu gian khổ và nỗi đau do chiến tranh để lại.

Đồng chí Hà Văn Hưng – Phó Bí thư Huyện đoàn Tân Sơn cho biết: Theo hướng dẫn của Tỉnh đoàn, Huyện đoàn đã triển khai chương trình “Bữa cơm sum vầy” tới các cơ sở Đoàn trên địa bàn huyện. Trong tháng Bảy, 17/17 đoàn xã đều tổ chức những bữa cơm thân tình tại nhà các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ để tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc nhất nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tiếp nối truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, cùng với các cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh, Huyện đoàn Hạ Hòa cũng đã triển khai chương trình “Bữa cơm sum vầy” tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Ngày 27/7, ngay từ sáng sớm, tại nhà bà Nguyễn Thị Hòa, khu 5, xã Gia Điền, các ĐVTN như những người con, cháu trong gia đình, mỗi người mỗi việc, người chế biến món ăn, người lau bàn ghế, dọn dẹp nhà và sắp xếp mâm cơm thắp hương cho liệt sĩ Nguyễn Đức Hạnh (chồng của bà Hòa) để tỏ lòng thành kính, biết ơn với Anh hùng liệt sĩ cũng như chia sẻ, động viên tinh thần thân nhân liệt sĩ.

Bữa cơm tại gia đình người có công với cách mạng và người thân đã tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình, là sợi dây kết nối giữa các thế hệ, cùng ôn lại quá khứ hào hùng của cha ông, được lắng nghe các lão thành cách mạng kể về những ngày bom đạn khói lửa, về những khó khăn, vất vả mà dân và quân ta phải trải qua để có được cuộc sống hòa bình như hôm nay. “Bữa cơm sum vầy” tuy chỉ là bữa ăn giản dị không cầu kỳ, “cao lương mỹ vị” nhưng “gói ghém” cả những tình cảm, sự chân thành, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay, là tình cảm, niềm tự hào, truyền tải những giá trị nhân văn cao đẹp đồng thời cũng là dịp thể hiện trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong việc chăm sóc người có công với cách mạng, gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

Qua những hoạt động thiết thực để lớp lớp thanh niên ngày này học tập, noi gương thế hệ đi trước, dù ở thời bình nhưng phải luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, nỗ lực hết mình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao xứng đáng với thế hệ cha anh đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vy An

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/thang-bay-tron-nghia-ven-tinh-216350.htm