Tháng Bảy về bên những Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Những ngày tháng Bảy này, trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, theo chân đoàn công tác của Bộ tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, chúng tôi đến huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, mang theo những món quà nhỏ và tình cảm ấm áp đến thăm hỏi, động viên tinh thần các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, dâng hương các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã mất, thể hiện sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ binh chủng đối với công lao to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, những người mẹ vĩ đại đã cống hiến, hy sinh thầm lặng vì độc lập, tự do cho đất nước.

Quãng đường dẫn đến nhà mẹ Nguyễn Thị Lựu (xã Bình Dương) như dài hơn với những cánh đồng khô hạn, nứt nẻ, xen giữa khoảng xanh của những ruộng khoai lang, lạc, đỗ 2 bên đường. Trong căn nhà nhỏ của mẹ Lựu treo rất nhiều tranh ảnh con cháu và 2 tấm Bằng Tổ quốc ghi công.

Mẹ Lựu có 5 người con, chồng mẹ là Liệt sĩ Phan Thung và con gái Phan Thị Vương đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Năm nay mẹ Lựu đã 101 tuổi, từng bước chân khó nhọc, đôi mắt cũng đã mờ, nhưng khi biết tin đoàn công tác của Binh chủng Tăng thiết giáp, đại diện Lữ đoàn Xe tăng 201 đến thăm và trao tặng những món quà ý nghĩa, thiết thực, mẹ Lựu vẫn cố gượng dậy ra tận cửa đón, nắm tay từng người trong đoàn công tác. Mẹ xúc động, nghẹn lời: "Hôm nay, các con lại vào thăm mẹ đấy à! Mẹ vui lắm! Mỗi lần nhìn thấy các con trong bộ quân phục, mẹ lại ngỡ như được gặp lại chồng và con mình trở về vậy".

 Tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đây (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đây (xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Mừng vui như đón những đứa con đi xa trở về, Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Đến (sinh năm 1930, ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) rưng rưng xúc động. Năm nào cũng vậy, mẹ Đến lại được đón đoàn cán bộ của binh chủng vượt quãng đường dài hàng trăm ki-lô-mét từ Hà Nội vào thăm hỏi sức khỏe, chuyện trò, động viên và trao tặng những món quà. Được bộ đội xe tăng dành cho mẹ nhiều yêu thương và tình cảm đặc biệt, mẹ thấy như được tiếp thêm động lực để sống vui, sống khỏe mỗi ngày.

Đại tá Hoàng Văn Lợi, Phó chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp đã trao quà và tiền phụng dưỡng tặng mẹ Phan Thị Đến và ân cần thăm hỏi, động viên tinh thần, mong mẹ luôn mạnh khỏe, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo.

Về thăm nhà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Đây (thôn Hiền Lương, xã Bình Giang), chúng tôi được biết, mẹ Đây sinh năm 1930, có chồng và 2 con là liệt sĩ. Căn nhà nhỏ, đơn sơ hôm nay thêm ấm áp tình người. Chị Nguyễn Thị Màng, con gái mẹ rót nước mời khách và bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm chu đáo, nghĩa tình của bộ đội xe tăng, khẳng định đó là sự động viên tinh thần để mẹ Đây an vui tuổi già.

 Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lựu (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)..

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Lựu (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)..

Thắp nén nhang thơm dâng hương tưởng nhớ Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nghi, chúng tôi được biết, mẹ Nghi đã mất năm 2021; hiện con gái mẹ là bà Nguyễn Thị Quý năm nay cũng đã 70 tuổi vẫn ở vậy để thờ cúng và hương khói cho mẹ. Căn nhà tình nghĩa được địa phương xây tặng nằm sát bờ sông Trường Giang, mỗi mùa lũ đến, con nước dâng cao ngập hết tầng 1, phải sơ tán lên căn gác lửng. Khi vào nhà mẹ Nghi phải đi qua một con đường cát trắng mùa hè nóng bỏng chân...

Thấu hiểu và sẻ chia với những khó khăn đó của mẹ, năm 2020, cán bộ, chiến sĩ Trường Hạ sĩ quan Xe tăng 1 (nay là Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp phân hiệu miền Nam) đã quyên góp ủng hộ và kết hợp với chính quyền địa phương làm tuyến đường trải bê tông để gia đình mẹ đi lại đỡ vất vả hơn.

Anh Cao Văn Yên, Phó trưởng phòng Lao động và Thương binh, Xã hội huyện Thăng Bình, chia sẻ: Binh chủng Tăng thiết giáp là đơn vị nhận phụng dưỡng 11 Bà mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Những năm qua, binh chủng đã tích cực thực hiện tốt các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa; thường xuyên thăm hỏi, động viên, chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hằng năm, vào các dịp 27-7 và Tết cổ truyền của dân tộc, binh chủng đã cử đoàn công tác trực tiếp vào tận địa phương để thăm hỏi, tặng quà các Bà mẹ Việt Nam anh hùng và dâng hương các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã mất do binh chủng nhận phụng dưỡng.

Những việc làm thiết thực, cụ thể của cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Tăng thiết giáp trong việc chăm sóc, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã thể hiện trách nhiệm, tình cảm, đồng thời thể hiện truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

ĐINH MAI LAN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/thang-bay-ve-ben-nhung-ba-me-viet-nam-anh-hung-786674