Tháng Giêng không còn là tháng ăn chơi

Quan niệm 'Tháng Giêng là tháng ăn chơi' đã không còn phù hợp với thời đại ngày nay, bởi lẽ nông thôn bây giờ không còn là một xã hội thuần nông như trước đây mà đã phát triển hơn rất nhiều.

Quan niệm “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”

Chuyên gia văn hóa, PGS. TS Bùi Xuân Đính, cho biết: “Để hiểu được câu 'Tháng Giêng là tháng ăn chơi' cần tìm hiểu kỹ bối cảnh kinh tế, xã hội truyền thống của ông cha ta khi xưa. Vào thập niên 1960, nền kinh tế của nước ta vẫn là nông nghiệp. Nền nông nghiệp của nước ta được triển khai trên địa hình trũng gồm ruộng chiêm và ruộng mùa. Vùng ruộng chiêm đến tháng Giêng là người nông dân đã cấy xong khi trước Tết nên họ được chơi. Còn vùng ruộng mùa, tháng Giêng người nông dân chỉ trồng màu thôi. Bên cạnh đó, các nghề thủ công ít phát triển cho nên việc làm của người lao động xưa vào tháng Giêng rất ít”.

Tháng Giêng cũng là thời điểm các làng bắt đầu vào hội. Hội làng là đỉnh cao của nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân quê khi xưa. Vậy nên, tháng Giêng là tháng mọi người đi chơi. Làng này chưa làm việc thì các làng khác cũng chưa làm việc lại.

Có thể nói, tháng Giêng là tháng hoạt động sản xuất nông nghiệp, sản xuất thủ công nghiệp và thương nghiệp đều ngưng trệ, không được sôi động như các tháng trước đó.

Không để tháng Giêng là tháng ăn chơi

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, các cơ quan công sở trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, đặc biệt là bộ phận hành chính công. Các cán bộ, công chức không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt tiến độ công việc mà còn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả ngay từ những ngày đầu năm mới.

Chị Nguyễn Phương Thảo, người dân xã Thái Hòa, huyện Ứng Hòa, bày tỏ sự hài lòng khi chứng kiến sự cải cách mạnh mẽ trong thủ tục hành chính tại địa phương mình, điều này thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của đội ngũ công chức. Chị Thảo chia sẻ: “Các thủ tục giấy tờ cũng có sự thay đổi. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các cán bộ nên khi làm thủ tục, mình thấy rất nhanh”.

Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch công việc ngay từ đầu năm, nhằm đảm bảo không chỉ tiến độ công việc mà còn tránh lãng phí thời gian trong tháng Giêng. Điều này đã làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh của tháng Giêng trước đây, không còn là tháng của ăn chơi mà là tháng của sự quyết tâm và hành động.

Tại các khu công nghiệp, không khí làm việc cũng rất khẩn trương. Hơn 97% công nhân lao động đã trở lại làm việc, khẳng định tinh thần hăng say, sẵn sàng cống hiến ngay từ những ngày đầu năm. Điều này đã tạo nên một hình ảnh hoàn toàn mới về sự đổi mới trong công việc tại Hà Nội, từ các cơ quan Nhà nước cho đến các ngành nghề sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ngay từ những ngày đầu năm.

Để tháng Giêng khởi đầu tốt đẹp

Trong thế giới hiện đại đầy căng thẳng và cạnh tranh khốc liệt, việc dành thời gian thư giãn lâu dài dường như đã trở thành một thứ xa xỉ, khó với tới.

Hà Linh là cô sinh viên năm thứ tư, chuẩn bị bước ra khỏi giảng đường đại học với hàng loạt mục tiêu nghề nghiệp phía trước. Ngay sau khi kỳ nghỉ Tết khép lại, Linh đã không ngần ngại lao vào học hỏi một kỹ năng mới, quyết tâm trang bị thêm cho mình những lợi thế trên con đường sự nghiệp đầy thử thách phía trước. Bên cạnh đó, cô nàng còn lên kế hoạch kỹ lưỡng để quá trình học tập diễn ra hiệu quả hơn.

Trương Hà Linh, sinh viên năm 4, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết: “Mình đồng tình với việc tháng Giêng không còn là tháng ăn chơi. Để tiết kiệm thời gian, ngay trước Tết mình đã tìm kiếm những khóa học về thiết kế để sau khi kết thúc kỳ nghỉ có thể đăng ký học và bắt đầu ngay”.

Hiện nay, tại các trường học, ngay trong buổi học đầu tiên của năm mới, các em học sinh đã được thầy, cô hướng dẫn và phổ biến cách lập kế hoạch học tập cho học kỳ tiếp theo, giúp bắt đầu một chặng đường học tập mới đầy hứng khởi và rõ ràng mục tiêu.

Ngay từ mùng 6 Tết, nhà thiết kế Quyên Nguyễn đã bắt nhịp lại với công việc để kịp ra mắt bộ sưu tập mới mỗi tháng. Chị đã dành nhiều tâm huyết cho bộ sưu tập Xuân - Hè 2025, từ việc lựa chọn chất liệu, màu sắc đến từng chi tiết đính kết. Mỗi chiếc áo dài trong bộ sưu tập đều mang đậm nét đẹp truyền thống, nhưng vẫn đảm bảo tính ứng dụng và tính thời trang hiện đại.

Nhà thiết kế Quyên Nguyễn cho biết: “Bên mình ra bộ sưu tập khá đều, mỗi một tháng sẽ có một bộ sưu tập. Bên cạnh đó, mỗi năm mình sẽ ra ba bộ sưu tập lớn. Hiện tại, mình đang ra một bộ sưu tập để chào xuân và rất may mắn mùa Tết vừa rồi, bộ sưu tập của Quyên Nguyễn được mọi người ủng hộ rất nhiều”.

Với nhà thiết kế Quyên Nguyễn, tháng Giêng đầu năm là tháng khởi đầu cho một năm mới thuận lợi công việc. Bắt đầu từ trước Tết, chị đã bắt đầu nhận các đơn áo dài, váy cưới để ra Tết trả đồ cho khách. Ngoài ra, việc lên kế hoạch cho các show diễn lớn, nhỏ cũng được chị chuẩn bị ngay từ những ngày đầu năm.

Có thể thấy, tháng Giêng ngày nay không còn là "tháng ăn chơi" như quan niệm xưa kia. Thay vào đó, tháng Giêng đã trở thành thời điểm quan trọng để khởi động các dự án, bắt đầu công việc. Trên khắp cả nước, từ những công trường xây dựng lớn đến các dự án cao tốc và sân bay, mọi người và phương tiện đều hối hả làm việc ngay sau kỳ nghỉ Tết. Điều này cho thấy sự thay đổi trong tư duy của người lao động, khi họ hướng đến công việc ngay sau những ngày vui chơi và nghỉ ngơi.

Tháng Giêng mang theo kỳ vọng về một năm mới với những thành công mới. Mong rằng, mỗi chúng ta hãy khởi đầu công việc ngay từ tháng Giêng này để đón đợi những kết quả tốt đẹp sẽ đến trong năm và cho cả tương lai.

Phương Linh

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/thang-gieng-khong-con-la-thang-an-choi-300714.htm